aa

* Welcome To My Blog * Lá Thu thân chào tất cả các bạn * Chúc các bạn luôn vui * an lành * thành đạt và hạnh phúc *

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Chỉ là giấc mơ thôi







Ta biết rằng chỉ là giấc mơ thôi
Là giấc mơ một đời hạnh phúc
Là giấc mơ ,chẳng hề có thực
Tấm chân tình sao khó quá người ơi.

Ta thả hồn mình vào bến chơi vơi
Với bồng bềnh chìm nơi  quá khứ
Với chông chênh - chiều buông tư lự
Nụ hôn đầu còn sót lại mùi hương?

Ta hẹn cùng ta đi tiếp con đường
Dẫu chân mỏi và tim thường tê tái
Dẫu đường xa - người còn mê mải
Huyễn hoặc vô cùng tha thiết những mùa trăng.

Ta cùng  ta  đi hết những bâng khuâng
Hết cả chiều dài của thời gian sắc tím
Hết cả buồn đau của cung đàn lỡ phím
Người có về tìm lại kỉ niệm xưa?

Ta gọi ta theo với cơn mưa
Gột rửa đi những bụi xưa còn đó
Gột rửa đi những dối gian đã tỏ
Cùng với đau buồn một kiếp nhân sinh.

Ta gặp trong mơ nắng của bình minh
Thêm những nụ xinh - mùa xuân ước hẹn
Thêm những đắm say - tình yêu trọn vẹn
Để thấy trên đời chỉ còn lại yêu thương ./.




Lá Thu 22/4/2013

 photo th_zps9a000f38.png

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Tháng tư về


Tháng tư v - nh đến bên ta
Mùi hoa trái th
ơm nng trong ni nh 
 Gi nơi anh  k nim đầu b ng
S
i nng vàng ta nơi góc vườn xưa.

Tháng tư v  gi nhng cơn mưa
V
ương mái tóc  git thương thm ngt lm
L
i du yêu - bước chân bn rn
N
i nh ùa v  da diết - tháng tư ơi!

Tháng tư v  hn lãng đãng chơi vơi
Se s
t lá  run ry cnh vương vn
Nâng m
ng ước  mơ ngày mai hoa nng
Th
cánh diu  se s động tui thơ.

Tháng t
ư v gi nhng vn thơ
Hoa xoan tím r
ng đầy  vương li nh
Áo tr
ng xưa...Ôi! ln đầu gp g
Tr
ng tâm hn và xanh nhng ước mơ.

Tháng tư v ai đứng thn thơ
Trên l
i nh ch thân quen ánh mt
Kho
ng tri nào - màu mây trong vt
Tháng t
ư v
gõ nh

trái tim ta!




LT 4/4/2012

( Blog yahoo HK: 

http://blog.yahoo.com/_5W6ZJZOFVUYVWWNHTFVJF4QMME/articles/page/1)




Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

Nói với anh


Em nói vi anh
Về cuc đời em
rt thc
Không h du diếm
C nhng điu bí him ln sâu.

Em k vi anh
V cuc đời em
Nhng chuyến xe chòng chành theo năm tháng
Tt c nhng bun vui, ti hn, cay đắng
Cun phim cuc đời nhiu nước mt hơn vui

Anh biết chăng
trong nhng gic ng vùi
Có khuôn mt thi gian già nua méo mó
Có quá kh bun đau, cả tình đầu bỡ ngỡ
Những  nghit ngã chng đường, đầy nhng gió mưa.

o nh ca hnh phúc vn quanh như sương khói
Em giơ tay nm ly
Kết thúc nhng tháng năm mi mòn ch đợi
Dù biết rằng
Đó cho nh mong manh.

Em nói vi anh v nhng ngày tháng tươi xanh
Trôi nhanh ta như tia chp
hnh phúc tràn đầy choáng ngp
Bng nhiên vội xa lìa.

Em ngác ngơ gia cuc đời xao động
Nht nng trong chiu
thơ thn
                  xót xa
đau.../.
 Lá Thu - 7/2012
 


Load More Posts

(Sao chép URL Hình ảnh)Chèn vào Comment bạn nhé !


Dùng chuột đùa với chú mèo giải trí bạn nhé



Góc thư giãn giải trí
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang