aa

* Welcome To My Blog * Lá Thu thân chào tất cả các bạn * Chúc các bạn luôn vui * an lành * thành đạt và hạnh phúc *

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

GỬI CHO EM

Đừng gửi cho em lạnh giá nữa nghen anh
Cái rét ngoài này quá nhiều rồi đó
Nắng hanh hao trong ráng chiều vàng võ
Bước chân về cũng đơn chiếc chiều nay

Hãy gửi cho em nhiều nắng đến nơi đây
Cho bừng má, môi, ngày đêm thêm ấm áp
Để mùa đông chẳng còn đi chậm chạp
Gió rít từng hồi, sương đọng trắng bở mi.

Đừng gửi cho em buồn bã chiều ni
Sẽ chất thêm sầu cao như núi
Sẽ dài thêm những ngày buồn tủi
Đêm tối một mình sẽ chỉ thấy vực sâu.

Hãy gửi cho em bao say đắm buổi đầu
Như thời gian chưa hề vương trên tóc
Như khát khao còn cháy môi ngà ngọc
Nét diệu huyền còn mãi tuổi hai mươi.

Hãy gửi cho em - chỉ một em thôi
Trọn trái tim yêu - trọn một đời anh nhé
Để chúng mình dệt bài ca đẹp đẽ
Tình cuối ngọt ngào, ấm áp những mùa đông./.
Lathu 12/2014


Load More Posts

(Sao chép URL Hình ảnh)Chèn vào Comment bạn nhé !


Dùng chuột đùa với chú mèo giải trí bạn nhé



Góc thư giãn giải trí
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang