aa

* Welcome To My Blog * Lá Thu thân chào tất cả các bạn * Chúc các bạn luôn vui * an lành * thành đạt và hạnh phúc *

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Biển nhớ





Biển lộng gió chiều nay em tới
Sóng âm thầm khúc đợi bến xưa
Anh về nơi ấy - cơn mưa...
Hanh hao vàng nắng - sang mùa lá bay.

Hồn đất gọi - biển say- dậy sóng
Cát đợi chờ hình bóng dấu yêu
Nhớ thương da diết những chiều
Đếm từng lượn sóng - phiêu diêu thả hồn.

Hải Âu liệng chập chờn xa khuất
Gió thầm thì khúc hát xa khơi
Biển mang nỗi nhớ đầy vơi
Âm thầm khắc khoải - thương lời thề xưa...

Giữa trời lộng giọt mưa tan biến
Người xa rồi - vĩnh viễn cách chia
Bạc đầu sóng - mãi xa lìa
Một mình em đợi - tìm tia nắng hồng.

Hoàng hôn gọi - tiếng lòng nhung nhớ
Biển nồng nàn hơi thở màn đêm
Cát thương - dấu giọt lệ mềm
Phút giây huyền diệu - êm đềm ngọt say.

Sóng vẫn thế - từng ngày mòn mỏi
Hát ru lời biển gọi ngẩn ngơ
Tình ta chỉ một giấc mơ
Hoàng hôn vớt bóng - thẫn thờ - biển ơi...

Lá Thu


Ta



Ta nhặt cánh phượng hồng
Hạ ùa về trước ngõ
Trang thư xanh đã ngỏ...
Còn bóng hình thân thương.

Ta lặng hứng giọt sương
Gió theo về ve vuốt
Mái tóc dài óng mượt
Trong chiều gọi xôn xao.

Ta đón nắng hanh hao
Thẫn thờ từng mắt lá
Bóng hoàng hồn đã ngả
Hồn lạc cõi hư vô.

Ta bỗng thấy ngu ngơ
Nhân niềm đau chất ngất
Lời yêu thương rất thật
Nhận về nỗi đơn côi.

Ta đi giữa cuộc đời
Nhận bao điều gian dối
Nắng hồng tươi ngày mới
Vội lụi tàn qua nhanh.

Ta lượm lấy mong manh
Thả vào ly rượu đắng
Cạn – mình ta -  khoảng lặng
Ngất ngưởng hồn ta say.

Ta gọi gió cùng mây
Goị mênh mang vô tận….
Nhặt lá vàng thơ thẩn
Còn lệ nào đắng hơn?


Đời có thấu nguồn cơn
Chỉ mình ta với bóng
Tình chỉ là giấc mộng
Tỉnh bừng – lại hư không ./.

Tháng tư về



Tháng tư v - nh đến bên ta
Mùi hoa trái th
ơm nng trong ni nh
G
i nơi anh  k nim đầu b ng
S
i nng vàng ta nơi góc vườn xưa.

Tháng tư v  gi nhng cơn mưa
V
ương mái tóc  git thương thm ngt lm
L
i du yêu - bước chân bn rn
N
i nh ùa v  da diết - tháng tư ơi!

Tháng tư v  hn lãng đãng chơi vơi
Se s
t lá  run ry cnh vương vn
Nâng m
ng ước  mơ ngày mai hoa nng
Th
cánh diu  se s động tui thơ.

Tháng t
ư v gi nhng vn thơ
Hoa xoan tím r
ng đầy  vương li nh
Áo tr
ng xưa...Ôi! ln đầu gp g
Tr
ng tâm hn và xanh nhng ước mơ.

Tháng tư v ai đứng thn thơ
Trên l
i nh ch thân quen ánh mt
Kho
ng tri nào - màu mây trong vt
Tháng t
ư v
gõ nh

trái tim ta!

LT 4/4/2012

Tượng đá



Cô đơn
Ta đứng bên  chiều
Thấy mình thành tượng
Bến Tiêu Tương chờ.

Mỏng tang
Cơn gió hững hờ
Âm thầm lá rụng
Ngẩn ngơ dỗi hờn.

Nhạt phai
năm tháng màu sơn
Lặng im – bỗng thấy
Đã sờn áo xưa.

Chỉ còn
Màu mắt trong mưa
Lệ tuôn hoà nước
Ngăn ngừa làm sao?

Hỏi trời
màu nắng hanh hao?
Đủ phơi tượng đá
Thanh tao bước trần.

Lời ẩn nơi nào



Em trở về nơi phố nhỏ chiều nay
Bất chợt cơn mưa gọi về nỗi nhớ
Xa thật rồi  tuổi thần tiên bỡ ngỡ
Mình hái sao trời thả trên tóc thơ ngây.

Khoảng bao la xanh lắm màu mây
Nhành hoa tím em nhặt cài mái tóc
Gió mơn man – hương toả bay ngà ngọc
Nón nghiêng vành trong nhẹ nắng xôn xao.

Đỏ rực trời màu Phượng vĩ khát khao
Trời bừng sáng - trải muôn ngàn cây lá
Em lắng nghe tiếng lòng mình rất lạ
Sớm trong ngần – diệu kì lắm mùa xanh.

Có thấy không anh – lấp lánh trên cành
Sương nghìn giọt long lanh khoe nắng
Gió xa đưa khúc tình ca văng vẳng
Ẩn nơi nào lời thầm thĩ dịu êm.

Thấy không anh môi chạm ấm mềm
Và có thấy nụ cười cùng ngấn lệ?
Mãi muôn đời – tình yêu luôn là thế
Ẩn nơi nào – trong bóng lá hương đưa?.

Em yêu anh – yêu biết mấy cho vừa
Lời của mắt – của trái tim em đó
Lời của thẳm sâu đến  từng nhịp thở
Thương một bóng hình – nhớ lắm lúc chia xa./.

LT 6/2012….

Giã từ



Hết rồi – tình đã chia xa
Bao yêu thương cũng chỉ là gió mây
Thôi đành li biệt từ đây
Người ta phụ bạc, đọa đầy thân tôi
Năm canh nước mắt tuôn rơi
Thương con gánh chịu một đời  đau thương
Tan đàn sẻ nghé đôi đường
Vần thơ nhuốm máu – lệ vương thân gầy
Lời xưa văng vẳng còn đây
Đầu môi chót lưỡi tháng ngày dối gian
Giã từ lòng những nát tan
Từ đây chiếc bóng – lệ tràn bờ mi
Trả anh tất cả những gì
Đôi ta đã có – ngãi nghì còn đâu
Cuộc đời ta rẽ về đâu
Cũng không màng nữa – xa nhau thật rồi
Ác thay lòng dạ con người
Sẵn sàng chà đạp – buông lời dối gian
Chẳng còn chi nữa mà màng
Tình yêu đã chết – ngỡ ngàng lòng ta
Từ đây mãi mãi chia xa
Ai đi đường nấy dù là đớn đau
Lệ rơi, rơi suốt canh thâu
Ai người chà đạp – héo nhàu đời ta
Tình yêu giờ đã phôi pha
Chẳng còn chi nữa để mà níu nhau
Giã từ - xin chúc một câu
Người được hạnh phúc – dù dau đớn lòng
Ta đi nhận lấy hư không
                 Tìm yêu thương giữa mênh mông ngút ngàn./,

                                                                          LT đêm 18/07/2012

Huế và những vần thơ đối






Huế yêu ơi một lần ta đến
Là suốt đời còn nhớ trong mơ
Em gái Huế áo dài buông tha thướt
Tóc mây bồng vành nón trắng nghiêng nghiêng
Mặn mà lắm môi xinh hồng má thắm
Giữ lại em ơi một chút Huế hiền ngoan (Lá Thu)
Hẹn em nhé! một ngày ra với Huế
Ta nắm tay nhau bơi giữa dòng Hương
Câu khấn nguyện xin quẻ tình Thiên Mụ
Để nón chung đôi soi bóng xuống Tràng Tiền ( Phan Hòa)
Rồi một ngày lại đến Huế thân thương
Ta cùng ngắm nước sông Hương thơ mộng
Nhị Hồ thác- bên bức tranh thủy mặc
Khấn nguyện rằng: yêu thương mãi người ơi (Lá Thu)

Đưa nhau về lặn ngụp bến chơi vơi
Mênh mông lắm với tình yêu xưa Huế
Khi hai nửa đã hòa chung nhịp thở
Dẫu đôi bờ xa lắc vẫn là yêu ( Phan Hòa)
Cùng nhau nhé ta đi hết buổi chiều
Trên đường Huế vương vương tà áo tím
Ước mơ về chốn bình yên hạnh phúc
Nửa đời người, thương sắc tím hoa sim (Lá Thu)

Ta bên nhau giông bão cũng lặng im
Chỉ có tiếng Vàng Anh đang mời gọi
Ngai vàng xưa rồng chầu trong cung nội
Anh là vua, em: Hoàng hậu một lần thôi ( Phan Hòa)
Hẹn anh nhé - Huế lần sau em tới
Hoàng thành xưa, rồi in bóng hai ta
Anh làm vua em sẽ làm hoàng hậu
Ngự ngai vàng xem cung nữ múa ca (Lá Thu)

Anh dìu em về thăm lăng mộ
Những vua nào dân mến dân yêu
Bến Vân Lâu ai ngồi câu cá
Chốn cung son ai gióng trống ngọa triều...? ( Phan Hòa)
Hàm Nghi đó, Duy Tân, Thành Thái
Mình sẽ thăm lăng mộ nghen anh
Bến Vân Lâu, Cao Vân ngồi đợi
Nghe câu hò mà lòng chạnh nước non (Lá Thu)

Ta lại ghé về thăm thôn Vĩ...
Bóng thi nhân bên " nắng hàng cau"
Có phải em " chữ điền "năm ấy
Để anh mơ tìm mãi một dây tràu
Em thấp thoáng bên bờ Đập Đá
Chờ gọi đò qua chợ Đông Ba
Anh mặc áo dài the, khăn đóng
Nâng tay người... dìu bước xuống thuyền hoa( Phan Hòa)
Em sẽ tới và cùng anh lặng ngắm
Đêm thoại huyền nghe ca Huế sông Hương
Khúc Nam Ai, Nam Bằng da diết lạ
Sáo ngân dài - đêm thao thức yêu thương
Vị bánh xèo, chè sen cùng hương cốm
Tuyệt vô cùng, ta ghé chợ Đông Ba
Mình ngâm khúc hò ơ...em giọng Huế
Chốn kinh thành dạo bước bâng khuâng (Lá Thu)

Nay ta về trọn khúc tình xuân
Lời thơ đối...trao qua miền thương nhớ
Giữ nghe em một chút gì rất Huế
Mình uống lời nhau trong răng, rứa, mô, chừ... ( Phan Hòa)./.

Huế thương



L á Thu
Huế thương ơi một lần ta đến
Gió mênh mang áo tím đợi chờ
Tràng Tiền đó,  nhịp cầu thương nhớ
Hương Giang dòng soi bóng những giai nhân.


   Huế nên thơ những sớm trong ngần
Nam Ai khúc trong chiều ngơ ngẩn nhớ
Man mác Nam Bình điệu thương còn đó
Thiên Mụ buồn da diết vẳng chuông xa

Cau thôn Vĩ , Tịnh Tâm sen chiều hạ
Mưa tím trời giăng mắc phút mộng mơ
Áo ai trắng chập chờn trong hư ảo
Xa Huế rồi lòng bỗng thấy tương tư

Em gái Huế áo dài buông tha thướt
 Tóc mây bồng, vành nón trắng nghiêng nghiêng
Mặn mà lắm môi xinh hồng má thắm
Giữ lại em ơi - một chút Huế hiền ngoan.

Đây núi Ngự, sông Hương, chùa cổ
Hoàng cung xưa tráng lệ, nguy nga
Phút lặng lẽ ta thương về xứ Huế
Vấn vương hoài trong nỗi nhớ chia xa.

Lá Thu

Load More Posts

(Sao chép URL Hình ảnh)Chèn vào Comment bạn nhé !


Dùng chuột đùa với chú mèo giải trí bạn nhé



Góc thư giãn giải trí
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang