aa

* Welcome To My Blog * Lá Thu thân chào tất cả các bạn * Chúc các bạn luôn vui * an lành * thành đạt và hạnh phúc *

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

TÂM TƯ

 
Thu qua  rồi, trời đã chuyển sang Đông
Chiều quạnh vắng nghe lòng da diết nỗi
Thời gian trôi - biết bao nhiêu thay đổi

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

 
NHỚ ƠN THẦY

Con về thăm mái trường xưa
Hàng cây phượng vĩ nắng mưa vẫn còn
Thoáng nhanh mấy chục năm tròn

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

CHO NGƯỜI ĐI XA


QUÊ HƯƠNG - TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ

QUÊ HƯƠNG ơi, tiếng yêu thương đất mẹ
Mặn muối , cay gừng ,vẫn thế tháng năm trôi
Nhớ thương sao da diết trong đời
Từng gốc lúa, bờ tre, khoảng trời xanh biếc.

Quê hương ơi - tình yêu bất diệt
Kỉ niệm theo cùng mỗi bước đi xa
Dẫu đất nước ta đâu cũng là nhà
Vẫn lưu luyến vô cùng  khi xa cách.

Quê hương ơi trong từng huyết mạch
Nỗi nhớ vô bờ hai tiếng thân thương
Khói lam chiều vẫn tỏa vấn vương
Trong tâm tưởng hôm nay và mãi mãi.

Quê hương ơi - ôi những ngày thơ dại
Dáng con đò nằm nghỉ mỗi chiều buông
Vạt cỏ triền đê và những dòng mương
Hàng cau ấy thân thương trong nắng.

Xa cách rồi lòng sao nghẹn đắng
Mấy chục năm trời biền biệt tha phương
Mơ ước lại đi trên những con đường
      Như những ngày xưa mình còn thơ bé..,
LaThu 


Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

SẦU NHÂN THẾ


 
Thế sự sao nhiều chuyện nhiễu nhương
Đau đời nuốt lệ nỗi tai ương
Người hay việc tốt quân đâu hiếm
Kẻ dở làm điêu tướng vẫn thường
Nhậu nhẹt tối ngày ngân quỹ hụt
Bạc bài khuya sớm nợ nần trương
Hổ thay bao kẻ ngồi trên trốc
Có hiểu dân lành thật đáng thương/.
LaThu  27/8/2014 

BÀI HOẠ CỦA BLOGGER ĐỖ XUÂN ĐÀO

Kìa ông chủ tịch Oách Kim Nhương
Dân bảo không nghe tính rất ương
Chạy chức mua quyền trong đầu rỗng
Vẫn làm cán bộ lớn như thường
Tham lam vơ vét cho đầy túi
Hách dịch ba hoa cứ khuyếch trương
Pháp luật có ngày sờ dến gáy
Tống vào nhà đá liệu ai thương?

BÀI HOẠ CỦA BLOGGER LÝ ĐỨC QUỲNH
ẾCH
Ngợm thay, cái mặt cứ nhương nhương
Đáy giếng trời vung mắt ễnh ương
Đất ruộng tùng phèo cơn đột biến
Ao hồ thác loạn cuộc vô thường
Nghênh ngang ếch nhảy tân thời lộng
Dáo dát dân cày cổ độ trương
Vọng tưởng ềnh oang mồm mép ộp
Tai nào lắng thấu nỗi bi thương!
Lý Đức Quỳnh _ ĐN-29/8/2014

BÀI HOẠ CỦA LÁ THU
 SẦU NHÂN THẾ

Mấy kẻ ngạo đời thật đáng thương
Ếch ngồi đáy giếng lại phô trương
Biếng lười học hỏi phường ngu dốt
Chăm chỉ bạc bài lũ nhiễu nhương
Hà hiếp dân lành đâu phải hiếm
Ăn tiền kẻ khó vẫn là thường
Khóc cười bao chuyện - muôn đời vậy
Xã hội hiếm gì kẻ dở, ương./.

LaThu 29/8/2014

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

Tức cảnh mùa thu

HOÀI NIỆM THU

Thu về mang đến một trời thơ 
Thoả nỗi niềm thương với đợi chờ
Kia lá vàng rơi - hồn vẫn mộng
Này hương nồng toả - dạ còn mơ
Thềm xưa vắng vẻ người đâu ngỡ
Nhà cũ quạnh hiu kẻ có ngờ
Ga nhỏ còn đây chiều đón đợi
Sao lòng chợt thấy ngẩn cùng ngơ
HL 5/8/2014
(Hoạ thơ blogger Xuân Đào)

THƠ TỨC CẢNH 
(Nhất vận -Ngũ độ thanh)

Vo đầu để nghĩ một vần thơ…
Gửi tới người xưa nặng chữ chờ!
Phận mỏng gần nhau lòng miễn nhớ…
Duyên dày cách trở dạ càng mơ!
Nơi chàng đỏ thắm nào ai ngỡ…
Chỗ thiếp vàng tươi nọ kẻ ngờ!
Ước được cùng xây đời lỡ dở…
Thành nơi hạnh phúc đỡ buồn ngơ!!!
21/7/2014
Đỗ Xuân Đào

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

THU VÀ EM

 

Cùng Thu dạo chơi trong vườn cổ tích
Tia nắng hồng chiều dịu buông lơi
Gió nhẹ đưa hương ổi gọi mời

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

VÔ ĐỀ

Ta ngồi nhặt mảnh trăng suông
Mà lòng thấy sợ nẻo đường xa xăm
Xuân qua mấy độ âm thầm
Đào còn bao nụ tích ngầm nét duyên?

Ta ngồi đếm nỗi truân chuyên
Sầu dâng đáy mắt thuyền quyên võ vàng
Giữa đường đứt gánh dở dang
Ngày qua ngày lại ngổn ngang tơ vò

Ta ngồi gom những âu lo
Từ nay xin đốt thành tro nhẹ lòng
Yêu thương giữ lại mênh mông
 Xua tan tất cả giá băng nẻo về./. 



Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

NHẮN TÀU KHỰA




Biển Đông còn đó mãi muôn năm
Uất hận đau thương nổi sóng gầm
Hỡi kẻ tham tàn không sám hối

Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

NÀY NÀY KẺ CƯỚP


Này này kẻ cướp mặt sao dày
Biển đảo của ta, đâu của bay?
Ngang ngược mang giàn khoan tới chiếm

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

TẬP QUÊN



Em tập quên những gì không cần nhớ
Những giấc mơ trở về năm tháng nét tinh khôi
Quá khứ còn đọng trên bờ môi

Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Thì thầm

Tuổi trẻ theo tháng năm dài đi mất
Còn lại gì hay chỉ trái tim đau?
Ngỡ mình như một người hành khất
Xoè tay xin những cảm xúc ban đầu.
***
Em cô đơn đứng trong chiều gió lộng
Lá xoáy theo guồng chẳng giữ được đâu
Tìm về xưa những ước mơ cao rộng
Cứ ngỡ rằng tình sẽ thật bền lâu.
***
Anh mỏi mệt trong ngày dài buồn tẻ
Tóc bây giờ đã nhuộm nắng, pha sương
Có vô lí không khi muốn chiều đơn lẻ
Chẳng hiểu nổi mình còn lại những yêu thương?

                                           -  Lathu 29/3/2014-

Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

CÓ MỘT NGÀY



Có một ngày trong ngăn sách cũ
Ta lục tìm kí ức ngày xưa
Hàng cây này, lối cũ, chiều mưa
Và cả những trưa hè oi ả.

Mùa của riêng ta, mùa xanh hoa lá
Bao tiếng cười dẫu lạ cũng thành quen
Bài giảng thầy cô, trang sách, ngọn đèn

Ta gặp lại những buồn vui, da diết.

Thời gian trôi, ngày qua ngày-mải miết
Nhịp sống bộn bề, ta đã từng quên
Bỗng hôm nay sống dậy phút êm đềm
Ôi ánh mắt thân thương màu lửa cháy.

Có một ngày hình như người gần vậy
Khe khẽ, lặng thầm len lỏi trong tim
Suốt tháng năm dài vẫn chỉ lặng im
Ôi sao nhớ thuở mộng mơ xa lắc.

Ta lục tìm bóng hình con xúc xắc
Ngăn sách nối khoảng đời quá khứ-hôm nay
Xúc xắc ơi bao kỉ niệm đong đầy
Xin giữ lại ngăn lòng sâu kín nhất./
.

-DH 17/03/2014-


Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

Chùm thơ xuân hoạ cùng bạn bè

Khúc xuân
Xuân đến tưng bừng muôn cỏ cây
Xuân sang ong bướm dạo chơi đầy
Xuân về hoa lá tô màu thắm
Xuân hẹn má ,môi nhuộm sắc hây
Xuân chở tình yêu, gieo hạnh phúc
Xuân mang hồn đất, ủ niềm say
Xuân ban phát lộc, hồn thơ dậy
Xuân hỏi : Ai nhìn màu mắt mây? ./.
-Lá Thu -
XUÂN CA...
Xuân đơm lòng nở vạn đài hoa
Xuân tưới bình an khắp mọi nhà
Xuân nẩy chồi non run gió tuyết
Xuân nhô lộc biếc vẫy sương ngà
Xuân đan sợi nắng xanh bờ trúc
Xuân dệt đường mây đỏ rặng trà
Xuân ủ tình thơ bừng ý nhạc
Xuân mang hi vọng dậy lời ca...
Lam Chiều 27-01-2014

XUÂN

Xuân đơm đầy đặn vạn loài hoa
Xuân  tưới niềm vui khắp mọi nhà
Xuân nẩy nụ xinh, xua héo úa
Xuân nhô lộc biếc đón hoan ca
Xuân đan thương nhớ tình chan chứa
Xuân dệt say nồng mộng thiết tha
Xuân ủ men tình - năm tháng đợi
Xuân mang hạnh phúc đến cùng ta.
Lá Thu 27/1/2014 




Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

Thơ xướng hoạ


Thơ xướng hoạ
Bài xướng
Hong nỗi nhớ
(Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Thuý - Kì Bá- Thái Bình - trích trong" Thơ Đường luật nhà giáo")

Nghĩ phận em buồn đũa lẻ loi
Nửa vầng trăng khuyết cứ chơi vơi
Phòng không lạnh lẽo hằng thao thức

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

Hãy nhớ lời mẹ dặn con nhé !


 
Một người không tốt với con, con không nên quá bận tâm. Trong cuộc sống của con, không ai phải có nghĩa vụ đối tốt với con trừ cha mẹ. Còn với những

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

Mặc gió giông về

Mặc gió giông về ta ơi hãy ngủ đi
Hãy ru tròn giấc mộng trong quên lãng
Xua nỗi cô đơn khi trời chạng vạng

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

Cơn mưa chiều


Mưa chiu nay - cơn mưa bt cht
Ướt phố phường, run rẩy những hàng cây
Lạnh lòng ta - ôi nỗi nhớ dâng đầy

Load More Posts

(Sao chép URL Hình ảnh)Chèn vào Comment bạn nhé !


Dùng chuột đùa với chú mèo giải trí bạn nhé



Góc thư giãn giải trí
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang