aa

* Welcome To My Blog * Lá Thu thân chào tất cả các bạn * Chúc các bạn luôn vui * an lành * thành đạt và hạnh phúc *

Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

NHẮN TÀU KHỰA




Biển Đông còn đó mãi muôn năm
Uất hận đau thương nổi sóng gầm
Hỡi kẻ tham tàn không sám hối

Này quân bành trướng chẳng ăn năn
Tay đà giơ bắt mồm đoàn kết
Chân lại chòi sang dạ hiểm thâm
Nguyện sẽ một lòng - dân nước Việt
Mày không cút xéo chúng tao băm./.

Lá Thu 23/5/2014

***
BÀI HOẠ CỦA CHÚ Nam Do:

GIEO GIÓ GẶP BÃO
Lạc Hồng đã qua bốn nghìn năm
Đất nước bao phen nổi sóng gầm
Giặc Bắc bao lần sang lấn chiếm
Bấy lần thất bại sao chẳng năn
Biển Đông nổi sóng do bay đó
Chớ trách Việt Nam trí hiểm thâm
Lấn chiếm biển Đông bay có biết
Cận kề các nước sẽ cùng băm./.

*** 
Thơ chị Sơn Ca:
LẠI QUÊN SAO ??
Hoàng Sa mảnh đất Việt Nam tao
Bay dám ngông nghênh vác mặt vào
Dưới biển Tàu ô sao dám lượn
Trên Trời quạ sắt lại sang chao
Hung hăng Tàu chiến xông ra bắn
Ngỗ ngược máy bay tới thét gào
Lịch sử ngàn năm thua đậm vậy
Bây giờ tham vọng lại quên sao ?? 


***

Hãy cùng đứng dậy giữ Sơn Hà!
Bảo vệ chủ quyền đất nước ta
Gương ngọn cờ hồng xua giặc Hán
Chĩa giàn hỏa tiễn đuổi bầy Hoa
Xé tan thây giặc cho mèo gặm
Băm nát xác thù để chó tha

Quyết thắng quân Tàu vì Tổ Quốc
Ngàn năm vang khúc khải hoàn ca!


Mười sáu chữ vàng đi đâu ?
Mau về để bắc " nhịp cầu " Việt - Trung .
Láng giềng liền núi chung sông ,
Nghe câu 4 tốt mà lòng xót xa .
Ngàn năm vẫn thế thôi mà :
Kẻ thù truyền kiếp chính là Tàu Ô .
Bà con ơi - chớ hồ đồ ,
Hành tinh lên án còn ngờ chi đây .
Ngư dân nước mắt đong đầy ,
Nó hành nó hạ tháng ngày lo âu .
Cắt cáp Việt Nam thăm dầu ,
Hoàng Sa nó chiếm từ lâu lắm rồi .
Giờ phiền toái quá đi thôi :
Giàn dầu khí nó khoan nhồi biển ta .
Chúng cậy dân số tỷ ba ,
Hung hăng muốn vác thịt ra đè người .
Đồng lòng chung sức bạn ơi !
Cố gìn giữ lấy biển trời nước non ./.

*** 

Hoàng Sa, Trường sa Việt Nam đây
Gian tham Tàu khựa giở bài bây
Xua quân sang cướp mưu bành trướng
Hẳn bay
sẽ bị đánh tan thây!...
*** 
Gian ác tham tàn quân bành trướng
Đánh chi lũ sói chẳng toàn thây
Việt Nam từ trước tới nay
Bao lần đánh đuổi lũ mày rã tan./.
*** 

Thơ chú Quang Khiếu
24 Tháng 5
CHẾ ẢNH CHÁY GIÀN KHOAN

BẠN NÀO CHẾ ẢNH CHÁY GIÀN KHOAN
TÊN LỬA TA REO PHÓNG NGẬP TRÀN
KHÓI LỬA NGÚT TRỜI VÂY LŨ GIẶC
BIỂN NƯỚC MÊNH MÔNG NHẤN LŨ THAM
CÚT NGAY BÀNH TRƯỚNG QUÂN XÂM LẤN
CUỐN GÓI VỀ NGAY KẺO SẬP GIÀN
NÀY NÀY ÔNG BẢO CHO MÀ BIẾT
KẺO KHÓ TRÁNH NGÀY THỊT XƯƠNG TAN.
 

55 nhận xét

lúc 11:02 24 tháng 5, 2014 Reply

Sang thăm Lá Thu và một bài thơ thật thích.

Chúc cuối tuần thanh thản hạnh phúc nhé!

lúc 11:11 24 tháng 5, 2014 Reply

Ui! Nhận được tem bạc rồi. Haha...Bình luận sau Lá nhé. Chúc em vui, khỏe

lúc 12:14 24 tháng 5, 2014 Reply

Gian ác tham tàn quân bành trướng
Đánh chi lũ sói chẳng toàn thây
Việt Nam từ trước tới nay
Bao lần đánh đuổi lũ mày rã tan

Em sang thăm ,chia sẻ entry với chị ,chúc chị những ngày nghỉ cuối tuần thật vui nhé chị
http://i.myniceprofile.com/1369/136971.gif

lúc 13:54 24 tháng 5, 2014 Reply

Hoàng Sa, Trường sa Việt Nam đây
Gian tham Tàu khựa giở bài bây
Xua quân sang cướp mưu bành trướng
Hẳn bay sẽ bị đánh tan thây!...

Anh sang thăm em, đọc thơ và bày tỏ tiếng nói cùng em phản đối Trung Quốc xâm lược biển đảo của ta. Anh chúc em ngày nghỉ khỏe vui và bình an em nhé!

lúc 20:02 24 tháng 5, 2014 Reply

Anh chưa kịp họa thơ em.
Anh tạm góp mottj khổ thơ với lòng quyết tâm lớn:
Hãy cùng đứng dậy giữ Sơn Hà!
Bảo vệ chủ quyền đất nước ta
Giương ngọn cờ hồng xua lũ giặc
Sẵn sàng khí giới đuổi Tàu Hoa
Xé tan thây giặc cho mèo gặm
Băm nát xác thù để chó tha
Hãy tiến lên đi vì Tổ Quốc!
Toàn dân cùng hát khải hoàn ca.
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-9/10314735_511166972320990_5137888229010841865_n.jpg
Chúc em hạnh phúc!

lúc 22:21 24 tháng 5, 2014 Reply

LẠI QUÊN SAO ??

Hoàng Sa mảnh đất Việt Nam tao
Bay dám ngông nghênh vác mặt vào
Dưới biển Tàu ô sao dám lượn
Trên Trời quạ sắt lại sang chao
Hung hăng Tàu chiến xông ra bắn
Ngỗ ngược máy bay tới thét gào
Lịch sử ngàn năm thua đậm vậy
Bây giờ tham vọng lại quên sao ??
Chị ghé thăm em nữa nè.Chị góp cùng em thêm một bài phản đối TQ xâm phạm trái phép chủ quyền Biển Đảo VN mình nhé em.Chúc em một đêm ngủ ngon,mộng thấy Tàu thua to,cháy rực như bức hình bên FC ý nhé..;) :)) >:D<

lúc 06:47 25 tháng 5, 2014 Reply

Mười sáu chữ vàng đi đâu ?
Mau về để bắc " nhịp cầu " Việt - Trung .
Láng giềng liền núi chung sông ,
Nghe câu 4 tốt mà lòng xót xa .
Ngàn năm vẫn thế thôi mà :
Kẻ thù truyền kiếp chính là Tàu Ô .
Bà con ơi - chớ hồ đồ ,
Hành tinh lên án còn ngờ chi đây .
Ngư dân nước mắt đong đầy ,
Nó hành nó hạ tháng ngày lo âu .
Cắt cáp Việt Nam thăm dầu ,
Hoàng Sa nó chiếm từ lâu lắm rồi .
Giờ phiền toái quá đi thôi :
Giàn dầu khí nó khoan nhồi biển ta .
Chúng cậy dân số tỷ ba ,
Hung hăng muốn vác thịt ra đè người .
Đồng lòng chung sức bạn ơi !
Cố gìn giữ lấy biển trời nước non .
http://www.loogix.com/img/res/1/4/0/0/9/7/14009782462950143.gif?1400978250
Thằng Tàu đểu cáng quá thôi ,
Giàn khoan nó sắp đổ rồi Lá ơi !

lúc 20:04 25 tháng 5, 2014 Reply

Tem vàng dành cho bạn nè :
http://seablogs.zenfs.com/u/7iwhmRuaER78e8vTlQCLDB5zuGIMU5nMJR45LUE-/photo/ap_20101102062703319.jpg
Lá cảm ơn bạn nhiều nhé! Chúc bạn luôn vui.

lúc 20:21 25 tháng 5, 2014 Reply

Tem bạc của anh đây ạ:
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/q71/s320x320/1460297_435853433185808_327218426_n.jpg
Lá cảm ơn anh bớt chút thời gian ghé thăm Lá. Chúc anh nhiều sức khoẻ nha.

lúc 20:22 25 tháng 5, 2014 Reply

Cảm ơn em chia sẻ cùng chị nhé! Chị chúc em vui thật nhiều nha.

lúc 20:22 25 tháng 5, 2014 Reply

Cảm ơn anh ghé thăm, chia sẻ thơ cũng em nhé! Chúc anh dồi dào sức khoẻ.

lúc 20:24 25 tháng 5, 2014 Reply

Cảm ơn anh chia sẻ thơ cùng em nhé! Anh đặt tiêu đề bài thơ đi để em đưa lên Entry ạ. Em chúc anh nhiều sức khoẻ.

lúc 20:26 25 tháng 5, 2014 Reply

Em cảm ơn chị ghé thăm, góp bài thơ thật hay, thật ý nghĩa. Em chúc chị luôn mạnh khoẻ và hồn thơ dào dạt nhé!

lúc 20:27 25 tháng 5, 2014 Reply

Bài thơ tuyệt lắm ạ. Em cảm ơn anh nhiều thật nhiều. Chúc anh dồi dào sức khoẻ nhé!

lúc 22:37 25 tháng 5, 2014 Reply

Trời đang gió lặng đất thanh bình
Quân tàu xấc xược dậy can qua
Này hởi toàn dân nước Việt ơi...!!
Hiệp lực cùng nhau chống ngoại xâm.

Thăm Lá nè...Mong sao đất nước mình qua hồi căng thẳng này....ngủ ngon nhé...

lúc 14:59 26 tháng 5, 2014 Reply

Cảm ơn LQ ghé thăm Lá và chia sẻ nhé! Dạo này bạn có khoẻ không vậy nè? Lá chúc lQ nhiều sức khoẻ và niềm vui nha.

lúc 17:00 26 tháng 5, 2014 Reply

Cây sợ mà gió chẳng chịu dừng
oi chừngi tức nước bờ vở tan
nói gì mười sáu chử vàng
lăm le biển đảo lấn sang qua người.

lúc 17:24 26 tháng 5, 2014 Reply

giàn khoan dánh sập rồi sao
bạn ơi ta hãy ăn mừng thật to
======
chúc bạn ngày mới vui nhiều

lúc 10:26 27 tháng 5, 2014 Reply

Em sửa hộ anh là:
Gương ngọn cờ hồng xua giặc Hán
Chĩa giàn hỏa tiễn đuổi bầy Hoa
..................................................
Quyết thắng quân Tàu vì Tổ Quốc
Ngàn năm vang khúc khải hòa ca!

lúc 11:42 27 tháng 5, 2014 Reply

http://www.loogix.com/img/res/1/4/0/1/0/4/14010433192397096.gif

Đây là tên Tập Cận Bình :
Thuộc loài hổ dữ trá hình người thôi .
Nên tư duy nó đại tồi ,
Giơ lanh múa vuốt biển trời nước ta .
Muốn nguyên xã tắc sơn hà :
Đồng tâm chống hổ hỡi pà coong ơi .

lúc 12:21 27 tháng 5, 2014 Reply

" Khải hoà" hay " khải hoàn" hả anh?

lúc 17:43 29 tháng 5, 2014 Reply

Khải hoàn ca em ạ.

lúc 21:27 29 tháng 5, 2014 Reply

Nói lời lại nuốt ngay lời
Làm sao tin được - thói đời giả nhân

Lá cảm ơn anh đã ghé thăm, chia sẻ thơ cùng Lá nhé! Chúc anh thật nhiều sức khoẻ nha.

lúc 21:28 29 tháng 5, 2014 Reply

Lá cảm ơn NT qua thăm và chia sẻ nhé! Chúc bạn đêm ngon giấc, mơ cháy giàn khoan bọn TQ nha.

lúc 21:32 29 tháng 5, 2014 Reply

Bất nhân, bất nghĩa, hai lời
Hỡi quân ăn cướp, đất trời chẳng dung
Ép người ta bước đường cùng
Toàn dân đoàn kết quyết vùng đứng lên.
Cảm ơn anh ghé thăm Lá, góp thơ hay cùng hình thật là ý nghĩa. Lá chúc anh luôn mạnh khoẻ, bình an nhé!

lúc 21:32 29 tháng 5, 2014 Reply

Thế mới đúng chứ.

lúc 21:43 29 tháng 5, 2014 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
lúc 21:45 29 tháng 5, 2014 Reply

Chị ghé thăm em...

lúc 00:31 30 tháng 5, 2014 Reply

Ngủ ngon Lá nhé! hihi

lúc 20:31 30 tháng 5, 2014 Reply

A2 cũng sang chia sẻ đồng cảm cùng bài viết của em nhé.."đã đảo bọn bành trướng tham tàn...hãy đơi đấy ! dân tộc VIỆT NAM sẳn sàng dạy thêm cho chúng bây một bài học nửa để thêm vào bộ sưu tập luôn chiến bại trước một dân tộc nhỏ bé suốt 4 ngàn năm qua...

lúc 03:36 31 tháng 5, 2014 Reply

MT sang thăm LT , cuối tuần vui nhiều nhé ! http://4.bp.blogspot.com/-D6ir6KDrgAg/TexAYudBo1I/AAAAAAAAAsI/xBU2SlFwvt0/s1600/YellowFaceTwo017.gif

lúc 23:15 31 tháng 5, 2014 Reply

Chị ghé thăm em nè,mấy nay chị ốm quá,ho khan hết cả giọng,sốt em ạ,giờ muốn hô ĐẢ ĐẢO TQ tàn bạo chắc ko hô được,chị sợ mất tiếng như hồi còn ở nhà,mất tiếng ko nói đuợc mất 1 tuần lận đó em,nên chị lo...Chúc em một đêm ngon giấc và có những ngày nghỉ cuối tuần thật ngọt ngào,vui vẻ,ý nghĩa nhé


MẶT DÀY

Cái lũ Tàu ô thật mặt dày
Ngàn năm thua cuộc vẫn chua cay
Biển Đông lấn chiếm -giàn khoan hạ
Biên giới xâm lăng -lũ cướp bày
Tâm xấu Hoàng Sa mong chiếm được
Đức tồi Biển Đảo ước vào tay.
Tưởng đâu nước Việt co mình sợ
Bay dám vô nhà sẽ biết tay !!

http://dantri4.vcmedia.vn/RMwXrV4nluXwCFEbfJb/Image/2014/05/01-e0f55.jpg

lúc 10:52 1 tháng 6, 2014 Reply

http://3.bp.blogspot.com/-jI2pM8GLKfo/U4YVz1OcyLI/AAAAAAAAEU0/M1EyZoCtJXw/s1600/2zxCQ-Igo8-1.jpg
http://tx8.engine.flamingtext.com/netfu/tmp28002/coollogo_com-314461367.gif

lúc 11:01 1 tháng 6, 2014 Reply

Mất tiếng là hiện tượng viêm thanh quản đó chịu khó chữa trị Sơn Ca nhé !

lúc 12:54 1 tháng 6, 2014 Reply

tuyệt nhiên định phận tại thiên thư
cải trời lấn mãi coi chừng chết
giông bão vô thường nhấn hết bây.

lúc 13:32 2 tháng 6, 2014 Reply

Giặc Tàu xâm lược cậy quân đông
Dân ta đoàn kết quyết một lòng
Thà nguyện hy sinh gìn giữ nước
Đánh chúng kinh hoảng chuốc bại vong!...

Anh sang thăm em và chia sẻ cùng bài viết chống giặc Tàu của em. Chúc em cùng gđ vui khỏe và an lành em nhé!

lúc 15:49 4 tháng 6, 2014 Reply

http://1.bp.blogspot.com/-LLxAZJfIhBY/U47ZBfw3dJI/AAAAAAAAEcU/FFctyU6rgNo/s1600/photocat.jpg
Tặng Lá Thu bức ảnh độc nhất vô nhị nè .

lúc 17:56 4 tháng 6, 2014 Reply

Anh đã đăng toàn bộ bài thơ:
CUỐI CÙNG NGƯỜI THẮNG SẼ LÀ TA.
Chúc em khỏe!

lúc 03:38 6 tháng 6, 2014 Reply

Cuối tuần vui vẻ , hp thật nhiều LT nhé !

http://ange0259.a.n.pic.centerblog.net/a109afa3.gif

lúc 14:04 6 tháng 6, 2014 Reply

NN thăm bạn nè
bạn nhiều ảnh đẹp lắm nghe
chúc bạn cuối tuần vui khỏe và hP nhé

lúc 20:21 7 tháng 6, 2014 Reply

Nghỉ hè rồi chứ em?
Chúc em vui vẻ!

lúc 22:29 7 tháng 6, 2014 Reply

Lâu quá rồi em mới gặp lại chị chị, vui lắm chị à. Em cảm ơn chị nhiều nha. Em chúc chị luôn vui vẻ và đêm thật ngon giấc nhé!

lúc 22:31 7 tháng 6, 2014 Reply

Úi giờ, cảm động quá đi thôi. Lá cảm ơn anh nhé! Chúc anh luôn hạnh phúc!

lúc 22:34 7 tháng 6, 2014 Reply

Lá cảm ơn anh Hai ghé thăm và chia sẻ nghen. Mong là đất nước mình tai qua nạn khỏi. Chiến tranh sẽ dẫn đến đau thương mất mát, chẳng ai muốn như thế nhưng nếu cần chắc chắn toàn thể dân tộc VN sẽ đoàn kết một lòng đánh đuổi kẻ thù, đúng không anh:
" Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau
Song hoà kiệt đời nào cũng có" ( BNĐC - Nguyễn Trãi)
Lá chúc anh chị nhiều sức khoẻ nha.

lúc 22:38 7 tháng 6, 2014 Reply

Lá cảm ơn MT qua thăm nha. Chúc bạn luôn tươi vui và hạnh phúc nhé!

lúc 22:41 7 tháng 6, 2014 Reply

Cảm ơn chị ghé thăm em, hoạ thơ thật là tuyệt. Chị đừng nghĩ ngợi nhiều mà sinh bệnh đấy. Ho và mất tiếng là do thời tiết, dẫn đến viêm nhiễm thôi mà. Chị cũng nên đi khám lại xem mà điều trị bằng thuốc nam chứ để lâu mệt lám đó. Em cũng bận cv, lại lo cho cháu ôn thi nữa nên ít qua thăm chị được, thông cảm cho em nhé chị. Em chúc chị mau khoẻ và luôn bình an nhé!

lúc 22:42 7 tháng 6, 2014 Reply

Uiui, tấm hình anh ghép đẹp quá đi. Lá cảm ơn anh nhiều thật nhiều nha. Lá chúc anh luôn mạnh khoẻ và kĩ thuật ghép ảnh ngày càng siêu nhé!

lúc 22:48 7 tháng 6, 2014 Reply

Là" " Tiệt nhiên định phận tại thiên thư" ( SNNN- Lí Thường Kiệt)anh à.
Lá cảm ơn anh nhiều nhiều đã ghé thăm và chia sẻ cùng Lá nha.Chúc anh dồi dào sức khoẻ.

lúc 22:49 7 tháng 6, 2014 Reply

Cảm ơn anh ghé thăm em và chia sẻ tứ tuyệt. Em chúc anh luôn mạnh khoẻ, bình an nhé!

lúc 22:51 7 tháng 6, 2014 Reply

Cả thơ và hình đả kích của anh tạo nên sức mạnh tuyệt vời chống xâm lược trên mặt trận VH-văn nghệ. Hiiii.
Lá cảm ơn anh rất nhiều ạ. Lá chúc anh có thêm nhiều bài thơ hay và ý nghĩa nữa nhé!

lúc 22:52 7 tháng 6, 2014 Reply

Em ghé thăm anh và đọc rồi ạ. Rất tuyệt.

lúc 22:52 7 tháng 6, 2014 Reply

Nơi xa luôn mạnh khoẻ và bình yên nhé MT ơi. Cảm ơn bạn nhiều.

lúc 22:53 7 tháng 6, 2014 Reply

Cảm ơn NT qua thăm Lá lại còn khen nữa, thích quá đi. Hiii
Lá chúc bạn luôn mạnh khoẻ và bình an nhé!

lúc 22:54 7 tháng 6, 2014 Reply

Em sắp nghỉ rồi anh à. Em chúc anh vui vẻ nhé!

lúc 17:36 6 tháng 7, 2014 Reply

MT sang thăm LT , nghỉ hè vui vẻ LT nhé !


http://1.bp.blogspot.com/-xTyTQht9rNo/T-uGuiLlJKI/AAAAAAAAACQ/h5K3Sh0eleM/s1600/Bonne+Vacances.jpg

Đăng nhận xét

*Copy URL hình ảnh. Biểu tượng cảm xúc .Video Youtube.
*Paste trực tiếp vào khung comment không cần dùng thẻ
*Lưu ý :.Định dạng đuôi của ảnh được hỗ trợ :['JPG','GIF','PNG','BMP'
*Bạn có thể nghe được nhạc nếu dùng trình duyệt Google Chrome.
*Bạn có thể sử dụng phím mũi tên < > trên bàn phím để chuyển qua lại giữa các bài viết
*Lá xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn ghé thăm và chia sẻ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Load More Posts

(Sao chép URL Hình ảnh)Chèn vào Comment bạn nhé !


Dùng chuột đùa với chú mèo giải trí bạn nhé



Góc thư giãn giải trí
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang