aa

* Welcome To My Blog * Lá Thu thân chào tất cả các bạn * Chúc các bạn luôn vui * an lành * thành đạt và hạnh phúc *

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

CHO NGƯỜI ĐI XA


QUÊ HƯƠNG - TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ

QUÊ HƯƠNG ơi, tiếng yêu thương đất mẹ
Mặn muối , cay gừng ,vẫn thế tháng năm trôi
Nhớ thương sao da diết trong đời
Từng gốc lúa, bờ tre, khoảng trời xanh biếc.

Quê hương ơi - tình yêu bất diệt
Kỉ niệm theo cùng mỗi bước đi xa
Dẫu đất nước ta đâu cũng là nhà
Vẫn lưu luyến vô cùng  khi xa cách.

Quê hương ơi trong từng huyết mạch
Nỗi nhớ vô bờ hai tiếng thân thương
Khói lam chiều vẫn tỏa vấn vương
Trong tâm tưởng hôm nay và mãi mãi.

Quê hương ơi - ôi những ngày thơ dại
Dáng con đò nằm nghỉ mỗi chiều buông
Vạt cỏ triền đê và những dòng mương
Hàng cau ấy thân thương trong nắng.

Xa cách rồi lòng sao nghẹn đắng
Mấy chục năm trời biền biệt tha phương
Mơ ước lại đi trên những con đường
      Như những ngày xưa mình còn thơ bé..,
LaThu 


33 nhận xét

lúc 06:24 8 tháng 11, 2014 Reply

Anh thật mãn nguyện vì đã sờ được tem vàng của em!
Chúc em hạnh phúc !

lúc 08:39 8 tháng 11, 2014 Reply

Trời, cửa đóng then cài cả tháng nay, hôm nay chủ nhà mới mở cổng đón khách! Xin được nhận tem bạc cái đã, a sẽ bl sau nhé e.
http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Que%20huong/Doicat_zps9933785b.jpg
http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Que%20huong/Chantrau-2_zps86aeafec.jpg

lúc 08:45 8 tháng 11, 2014 Reply

Quê hương là dáng lưng còng tảo tần của mẹ
Là bóng cha gầy cày cuốc ven đê
Là tuổi thơ ta chơi ô, đánh đáo dưới hàng tre
Lặn lội bờ sông, chăn trâu triền núi...

Quê hương ta dẫu khổ đau, buồn tủi
Nghèo đói nhọc nhằn nhưng đầy ắp yêu thương
Đã nuôi ta bao tháng năm trường
Tuy xa cách, luôn nhớ thương gần gũi!...

Anh sang thăm em, được đọc bài thơ viết về quê hương của em thật hay và cảm động! Anh viết đôi dòng đồng cảm, phụ họa và chia sẻ cùng em. Chúc em luôn luôn khỏe vui, thành công và đạt nhiều điều tốt đẹp, an lành trong cuộc sống em nhé!...

lúc 11:17 8 tháng 11, 2014 Reply

Hình ảnh Quê hương để lại trong ta bao kỷ niệm đẹp, không thể nào quên. ghé thăm,anh cầu chúc em ngày cuối tuần bình an,nhiều niềm vui và hạnh phúc

lúc 18:54 8 tháng 11, 2014 Reply

Thăm bạn nè
Đã lâu bạn văng nhà, nên xóm blog vắng quá bạn ơi
Chúc Bạn tối t7 yêu thương nhé

lúc 16:26 9 tháng 11, 2014 Reply

Quê hương là lũy tre xanh
Là đồng lúa chín trong lành nên thơ
Quê hương là cả trời mơ
Ai xa không nhớ vô bờ trong tim ...

Em sang thăm ,chúc chị chiều CN an lành nhiều thương yêu & hp........
http://img1.123tagged.com/en/sunday/187.gif

lúc 21:38 9 tháng 11, 2014 Reply

Vì anh ít " rình" tem nhà em nên hiếm có là phải rồi.
Tem vàng phần anh đây ạ:
http://seablogs.zenfs.com/u/7iwhmRuaER78e8vTlQCLDB5zuGIMU5nMJR45LUE-/photo/ap_20101102062703319.jpg

lúc 09:52 10 tháng 11, 2014 Reply

Miền hương quê ngọt ngào tình thơm thảo
Cho người xa mà hồn ngóng trông về
Xa xa mãi cho lòng buồn thoa thề
Rồi hẹn ước ngày về miền hương nhớ ........................
..............
Hihi....chúc mừng gia chủ đã trở về -an bình em nhé -

lúc 13:01 10 tháng 11, 2014 Reply

Quê hương muối mặn, gừng cay
Đi xa mới hiểu nghĩa dày, tình thâm
http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Que%20huong/QH-1_zps2efa0b96.jpg

lúc 17:52 10 tháng 11, 2014 Reply

http://www.thanhtamresort.com.vn/upload/image/DiemDuLich/VungQue.jpg
Quê hương ai bán mà mua ,
Dám xa xôi mặt mà thưa thớt tình .
Cây đa bến nước sân đình ,
Nhuộm duyên duyên thắm nhuộm tình tình say .
Bài thơ cô giáo tuyệt hay ,
Chúc nguồn thi hứng đong đầy chốn em .

lúc 21:29 11 tháng 11, 2014 Reply

Thay cho tem bạc anh nhé:
http://pidivn.com/hinh/wp-content/uploads/2014/01/4aac79911e67b948cfdf8ab707288ae0.jpg
Vì em bận cv quá, không đi thăm và trả lời bè bạn được nên đành phải đóng cửa Blog lại một thời gian thôi mà.Cảm ơn anh ghé thăm em và tặng quà. Em chúc anh cùng gđ luôn mạnh khoẻ, bình an nhé!

lúc 21:32 11 tháng 11, 2014 Reply

Hiếm lắm mới nhận được lời khen của nhà thơ xứ Nghệ đó. Cảm ơn anh nhiều đã góp vui cùng em bằng một bài thơ hoạ thật hay. Em chúc anh cùng gia đình luôn mạnh khoẻ, bình an nhé!

lúc 21:33 11 tháng 11, 2014 Reply

Cảm ơn anh quá bộ ghé thăm em và chia sẻ bài thơ này. Lá chúc anh đêm ấm áp, nhiều yêu thương nhé!

lúc 21:34 11 tháng 11, 2014 Reply

Xóm mình dạo này càng ngày càng vắng hơn. Buồn ghê bạn nhỉ?
Cảm ơn NT rất nhiều đã qua thăm Lá. Chúc bạn mình đêm ấm áp yêu thương nhé!

lúc 21:40 11 tháng 11, 2014 Reply

Cảm ơn em ghé thăm chị và hoạ thơ thật hay chia sẻ. Chị chúc em luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé!

lúc 21:41 11 tháng 11, 2014 Reply

Thơ hoạ hay lắm! Cảm ơn anh rất nhiều đã ghé thăm, chia sẻ cùng em. Lá chúc anh luôn mạnh khoẻ, bình an nhé!

lúc 21:44 11 tháng 11, 2014 Reply

Quê hương mang nét thâm trầm
Tháng năm gian khó ươm mầm ước mơ
Quê hương - cánh én tuổi thơ
Hẹn ngày trở lại - ngẩn ngơ dõi tìm.
Lá cảm ơn anh rất nhiều. Hai câu thơ hay lắm! Lá chúc anh đêm ấm áp, an lành nhé!

lúc 21:49 11 tháng 11, 2014 Reply

Quê hương - hai tiếng êm đềm
Mái nhà xưa ấy bên thềm đùa vui
Quê hương tình nghĩa tuyệt vời
Trong tim mãi nhớ những lời mẹ ru.
Bài thơ hay lắm! Lá cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh luôn vui và hạnh phúc nhé!

lúc 22:11 11 tháng 11, 2014 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
lúc 22:16 11 tháng 11, 2014 Reply


Chị ghé thăm em,đọc bài thơ QUÊ HƯƠNG ...chị rất cảm động,vì tựa bài em tặng "cho người đi xa",chị cũng là MỘT NGƯỜI ĐI XA ,nên chị tặng em bài thơ QUÊ HƯƠNG,chị đã ST từ những ngày đầu lập blog,dự thi trên plus...và đã được đăng trên thinhanviet.com,nay đựợc chọn TÁC PHẨM LƯU THƯ VIỆN trong thidanvn.eazy:

QUÊ HƯƠNG TÔI

Hình ảnh

Quê hương tôi có đồng xanh bát ngát
Thẳng cánh Cò bay, rộn rã bước đi về.
Lũ trẻ ngày ngày tụ tập ven đê
Chăn trâu, đánh khăng, thả diều nghe vi vút.
Có những rặng tre rậm rì xanh ngắt
Mỗi đợt gió đùa kẽo kẹt đong đưa.
Có những vườn rau xanh ngắt bốn mùa
Có biển Đồng Châu dạt dào vỗ sóng.
Có đàn gà con phơi mình trong nắng
Nghe gió rì rào xào xạc những hàng cây.
Có tiếng bà tôi ru cháu ngủ ầu ơ
Đêm mát trăng thanh, tiếng trai làng thổi sáo
Những thôn nữ trên đồng phất phơ tà áo
Nón đội nghiêng cằm, vai gánh nước ghẹo nhau.
Có tiếng chân ai bì bõm lội đêm thâu
Bắt cá, đặt lờ, giăng câu, rượt ếch.
Thiếu nữ nhà ai bỗng vút cao trong vắt
Giọng oanh vàng cất tiếng hát say sưa.
Con đường làng với những chiều mưa,
Lũ trẻ mừng vui rủ nhau ra nghịch đất.
Quê hưong tôi dẫu còn bao khó nhọc
Vẫn đằm thắm ngọt ngào, đẹp tựa bức tranh thêu!
Bao tháng năm rồi, tôi gửi gắm tình yêu,
Trong trái tim mình, hình ảnh về quê mẹ
Của một thời xa xưa, khi tôi còn thơ bé
Lũ bạn học trò nghịch ngợm hát trêu nhau
Trên sân trường chơi: đuổi bắt, đá cầu
Ô ăn quan, nhảy dây, véo nhau cười khúc khích...
Quê hương tôi với bao điều thân thiết,
Vẫn theo suốt cuộc đời sưởi ấm trái tim tôi!

Em giữ gìn sk và cầu chúc cho em cùng các cháu luôn mạnh khỏe,an vui và đêm ngon giấc,mơ đẹp nhé em

http://d4.violet.vn/uploads/blogs/1438/48b00138_chan_trau_500.gif

Em xóa giúp chị com trên nhé,nó bị nhân đôi bài thơ,nhìn không đẹp mắt,chị com lại

lúc 19:23 12 tháng 11, 2014 Reply

sang thăm em, quê thì anh cũng có quê, nhớ quê thì anh cũng nhớ, mà anh không làm thơ như em được đâu.. chúc em bình an và vui vẻ nhé.

lúc 23:46 14 tháng 11, 2014 Reply

Quê hương hai tiếng thân thương
Càng đi xa biệt lại thường nhớ quê
Mong sao cho tới ngày về
Khát khao gọi một tiếng quê...ấm tình...

Lâu rồi không vào được nhà em...
Chúc ngủ ngon Lá nhé!

lúc 09:24 15 tháng 11, 2014 Reply

Thăm em chúc em vui khỏe nhé
Luôn được bình an hạnh phúc nhà ..................
.......................

lúc 19:34 15 tháng 11, 2014 Reply

Bài thơ hay quá chị ạ. Những hình ảnh gần gũi,quen thuộc của quê hương như hiện lên trước mắt ta, đưa ta trở về với tuổi thơ trong trẻo, đẹp đẽ. Dù năm tháng dần trôi nhưng những kí ức về tuổi thơ, về quê hương mãi không bao giờ quên. Những kỉ niệm ấy luôn là hành trang theo ta suốt cuộc đời để mỗi khi nhớ lại ta thấy tâm hồn mình lắng đọng, yên bình lạ.
Em cảm ơn chị đã chia sẻ bài thơ. Em chúc chị đêm ấm áp yêu thương nhé!

lúc 19:35 15 tháng 11, 2014 Reply

Mỗi người có một sở trường riêng mà. Anh không làm thơ nhưng viết văn thì rất hay. Em cảm ơn anh ghé thăm và chia sẻ cùng em nhé. Em chúc anh cùng gia đình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc tràn đầy.

lúc 19:38 15 tháng 11, 2014 Reply

Quê hương trong trái tim mình
Đi xa nỗi nhớ chùng chình chẳng nguôi
Vẳng nghe như tiếng vui cười
Tuổi thơ đẹp đẽ một đời không quên.

Lâu quá rồi Lá mới gặp lại anh. Cảm ơn anh còn nhớ và ghé thăm em. Em chúc anh cùng gia đình dồi dào sức khoẻ nhé!

lúc 19:40 15 tháng 11, 2014 Reply

Em cảm ơn anh ghé thăm mang theo lời chúc tốt đẹp. Em chúc anh cùng gia đình luôn mạnh khoẻ và gặp nhiều điều tốt lành nhé!

lúc 20:48 15 tháng 11, 2014 Reply

Quê hương tha thiết thương yêu
Đi xa vẫn giữ bao nhiêu nghĩa tình
Vẫn lời hò hẹn đinh ninh
Cuối đời về lại nơi mình sinh ra
Thắm tình tiên tổ ông cha
Dựng xây nuôi dưỡng giúp ta trưởng thành!...

Anh sang thăm em nè. Anh chúc em cùng các cháu luôn khỏe vui, thành đạt và hạnh phúc an lành em nhé! Chúc em đêm ấm áp yêu thương và ngủ ngon nha!...

lúc 17:58 16 tháng 11, 2014 Reply

Em sang thăm ...chúc chị chiều CN an lành vui khỏe nhé chị iêu !

http://img15.hostingpics.net/pics/873067bonnesoireegifdentelledelune.gif

lúc 06:14 18 tháng 11, 2014 Reply

Cảm ơn anh thăm em với bài hoạ thật hay. Em chúc anh cùng gia đình luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc, bình an nhé!

lúc 06:18 18 tháng 11, 2014 Reply

Ôi, hình đẹp quá em ạ. Chị cảm ơn em nhiều nhé HN. Chúc em ngày mới vui khoẻ và hạnh phúc nhé!

lúc 12:36 21 tháng 11, 2014 Reply

Hay quá, cảm ơn blog nha! ^^


hạt điều rang muối

lúc 07:08 24 tháng 11, 2014 Reply

Đăng nhận xét

*Copy URL hình ảnh. Biểu tượng cảm xúc .Video Youtube.
*Paste trực tiếp vào khung comment không cần dùng thẻ
*Lưu ý :.Định dạng đuôi của ảnh được hỗ trợ :['JPG','GIF','PNG','BMP'
*Bạn có thể nghe được nhạc nếu dùng trình duyệt Google Chrome.
*Bạn có thể sử dụng phím mũi tên < > trên bàn phím để chuyển qua lại giữa các bài viết
*Lá xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn ghé thăm và chia sẻ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Load More Posts

(Sao chép URL Hình ảnh)Chèn vào Comment bạn nhé !


Dùng chuột đùa với chú mèo giải trí bạn nhé



Góc thư giãn giải trí
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang