aa

* Welcome To My Blog * Lá Thu thân chào tất cả các bạn * Chúc các bạn luôn vui * an lành * thành đạt và hạnh phúc *

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

 
NHỚ ƠN THẦY

Con về thăm mái trường xưa
Hàng cây phượng vĩ nắng mưa vẫn còn
Thoáng nhanh mấy chục năm tròn
Giọng thầy ấm áp như còn đâu đây.

Nhớ sao dáng dấp hao gầy
Là thầy con đó ngày ngày tận tâm
Trải qua năm tháng thăng trầm
Bám trường ,bám lớp ươm mầm ước mơ.

Bảng đen phấn trắng đơn sơ
Ngày ngày thầy vẫn đón chờ chúng con
Chỗ kia bậc đá đã mòn
Thời gian in dấu - lòng con bồi hồi.

Chúng con đi khắp phương trời
Nhưng lòng mãi nhớ những lời thầy xưa
Nhớ sao những chuyến đò đưa
Tay thầy vững lái sớm trưa chẳng nề.

Hôm nay con lại trở về
Ôi, sao nhớ quá tuổi thơ bên thầy
Bảng đen, phấn trắng còn đây
Dấu chân thầy vẫn nơi này thầy ơi.../.
Lá Thu 11/2014

NGHĨ VỀ NGƯỜI THẦY
 Rèn người. uốn chữ thắp muôn vần
Tô điểm cuộc đời những sắc xuân
Giản dị, đơn sơ, giàu kiến thức
Yêu nghề, mến trẻ đẹp tâm nhân.
- LaThu -



27 nhận xét

lúc 06:40 18 tháng 11, 2014 Reply

Con từng đi khắp đó đây
Mãi luôn ghi nhớ công thầy thầy ơi
Thầy từng dẫn bước vào đời
Cho bao thế hệ nên người lớn khôn...
Nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam
Chúc thầy mạnh khỏe, ngập tràn niềm vui!...

Anh sang thăm Em, nhân dịp ngày Nhà Giáo VN 20/11 Anh chúc Em thật vui khỏe, trẻ trung, thành đạt và đón nhận nhiều tình cảm thân thương của học sinh và mọi người tôn vinh dành cho mình em nhé!...
http://i1156.photobucket.com/albums/p571/ngochoailongthanh/nhagiaovn234/20_11400x286.jpg

lúc 06:56 18 tháng 11, 2014 Reply

Công Cha nghĩa Mẹ ơn Thầy
Con luôn ghi nhớ đong đầy trong tim ....

Em sang thăm ...Chúc chị luôn nhiều sức khỏe và thành công trong sự nghiệp trồng người nhé chị iêu !

http://i1156.photobucket.com/albums/p571/ngochoailongthanh/nhagiaovn234/1579492422b6b0b4c.jpg

lúc 19:04 18 tháng 11, 2014 Reply

https://lh3.googleusercontent.com/-T8sXj3-4T88/Uf9hA92JK7I/AAAAAAAAApM/W2s94U17k6E/w426-h757/ROSES.gif
Bấy lâu xa cách mái trường ,
Nhưng lòng con vẫn nặng vương tình thầy .
Đời trao trái chín hôm nay ,
Cám ơn thầy đã vun ngày mầm xanh ...
..........................................
Nhân ngày nhà giáo VN anh sang góp mấy dòng phụ họa bài thơ của em và chúc cô giáo đón nhận được thật nhiều niềm vui nhé !

lúc 23:06 18 tháng 11, 2014 Reply

Chị ghé thăm em,đọc bài thơ tặng THẦY thật hay,thật cảm xúc.Nhân dịp ngày nhà giáo VN 20-11,chị chúc em gái,cô giáo em :D một sk dồi dào,bình an,luôn tươi vui,duyên dáng,xinh tươi ,hạnh phúc và luôn tâm đắc với sự nghiệp trồng người.Đêm ngon giấc em nhé >:D<

http://img.webphunu.net/Upload/images/Trangdh/tuan3-2014/ngay22-1/cam-hoa-ngay-tet-webphunu2_2.jpg

lúc 08:46 19 tháng 11, 2014 Reply

Anh ghé thăm Em , chúc Em nhiều sk,nhiều niềm vui và thật nhiều kỷ niệm đẹp đầy yêu thương nhân ngày Nhà Giáo VN 20/11 năm nay.

lúc 10:00 19 tháng 11, 2014 Reply

Là người đắp nấc thang đầu đời
Cho bao mầm non đang tươi cười
Chẳng quản gian lao đêm khua sớm
Mong cho tương lai được rạng ngời .................
.............

lúc 20:13 19 tháng 11, 2014 Reply

Lâu rồi Lá chẳng ghé anh
Hỏi xem nên giận hay chăng vậy nè ?
Cũng dằn cục tức xuống nhe
Làm xong nghĩa vụ rồi về cũng cam..

****.
Dạo này chữ nghĩa lu mờ
Nên Hai hông thể mần thơ ghẹo người ...!
Cóp bài củ tặng chơi
Chúc cô, đẹp trẻ, vui đời..trồng nhân.

ƠN THẦY
***
Có một người thày anh nhớ mãi
Người mà đã tặng hai số không
Cũng bởi ngày xưa thời đi học
Không biết làm thơ lục bát vần.

Rồi thì khi giải phóng miền nam
Rời mái trường xưa anh đầu quân
Xông pha chiến trận đi giữ nước
Bảo vệ non sông lúc nguy nàn...

30 năm lẻ... anh về làng
Tìm thăm cô giáo dạy môn văn
Tặng cô một tập thơ lục bát
Nhật ký đường đời với chiến tranh.

Nhìn thấy mắt cô tràn ngấn lệ
Bồi hồi xúc động nhớ ngày xưa
Ký ức của những ngày đứng lớp
CHÚ NHÓC học trò đã GIÀ NUA...

BÂY giờ cũng vỏ vẻ làm thơ
Dù chẳng tài hoa chẳng mộng mơ
Cũng dám bạo gan vào xướng họa
Nhớ mãi người thày...tặng zero....

HAI LÚA 6/2013

lúc 23:05 19 tháng 11, 2014 Reply

Nhân ngày 20/11, anh chúc em luôn vui, khỏe, hoàn thành tốt sứ mệnh của mình.
http://2.bp.blogspot.com/-SZU5DBArAV4/VGxVMSYMt7I/AAAAAAAABHw/mzcE3C3qdcY/s1600/hong_hong_1346366399.jpg

lúc 09:12 22 tháng 11, 2014 Reply

Anh vừa có chuyến đi Lâm Đồng dài ngày nay mới mang hoa tặng em.... hơi muộn nhưng em cũng nhân nhé!
http://2.bp.blogspot.com/-_zAyg95gNlk/TryCAUF_DhI/AAAAAAAAExw/BepjiusNRuU/s400/4ce0f1f7_75adae8d_20-11_resize.jpg
Chúc em hạnh phúc!

lúc 19:48 23 tháng 11, 2014 Reply

Con về thăm mái trường xưa
Hàng cây phượng vĩ nắng mưa vẫn còn
Trải qua năm tháng thăng trầm
Thời gian in dấu - lòng con bồi hồi.
Chỗ kia bậc đá đã mòn
Dấu chân thầy vẫn nơi này thầy ơi.../.
Đây là những câu thơ hay viết về thầy .... bạn là 1 học trò giàu tình cảm nhất đấy.....
THĂM BẠN CHÚC BẠN LUÔN VUI & BÌNH AN NHÉ!........

lúc 06:50 24 tháng 11, 2014 Reply
lúc 22:03 25 tháng 11, 2014 Reply

Cảm ơn anh ghé thăm em và hoạ thơ chia sẻ, chúc mừng em nhân ngày NGVN. Em rất vui. Em chúc anh cùng gia đình luôn mạnh khoẻ, bình an và HP nhé!

lúc 22:05 25 tháng 11, 2014 Reply

Cảm ơn em dành thời gian ghé thăm, chia sẻ Entry cùng chị và chúc mừng chị nhân ngày NGVN. Chị rất vui. Chúc em cùng gia đình vạn sự như ý em nhé!

lúc 22:10 25 tháng 11, 2014 Reply

Cả thơ, hoa và lời chúc mừng của anh đều rất tuyệt! Em cảm ơn anh nhiều nhé! Em chúc anh cùng gia đình nhiều sức khoẻ và niềm vui nha.

lúc 20:14 27 tháng 11, 2014 Reply

Em rất vui được chị ghé thăm, chia sẻ bài thơ và tặng hoa đẹp, chúc mừng em nhân ngày nhà giáo VN. Lời chúc thật là tuyệt vời! Em cảm ơn chị nhiều nhé! Chúc chị cùng các cháu luôn mạnh khoẻ, bình an nha.

lúc 20:15 27 tháng 11, 2014 Reply

Cảm ơn anh ghé thăm và chúc mừng em nhân ngày NGVN. Em chúc anh cùng gia đình nhiều niềm vui, hạnh phúc nhé!

lúc 20:17 27 tháng 11, 2014 Reply

Cảm ơn anh thăm em mang theo vần thơ chia sẻ nhân ngày kỉ niệm. Em chúc anh cùng gia đình thật nhiều niềm vui và luôn hạnh phúc nhé!

lúc 20:31 27 tháng 11, 2014 Reply

Chẳng phải Blog không ham
Mà vì công việc, biết làm sao đây?
Quen nhau từ bấy tới nay
Xin anh hãy hiểu, đừng rầy, đừng la
Thăm nhau tình cảm đậm đà
Nếu vì nghĩa vụ thật là buồn thay
Cảm ơn anh tặng " Ơn thầy"
Bài thơ chia sẻ đong đầy yêu thương
Chúc anh cuộc sống đời thường
Thật nhiều sức khoẻ, đêm trường giấc ngon.

lúc 20:36 27 tháng 11, 2014 Reply

ÔI! Hoa đẹp tuyệt! Em rất vui vì được anh ghé thăm, tặng hoa và chúc lời tốt đẹp. Cảm ơn anh nhiều nhiều. Em chúc anh cùng gđ luôn mạnh khoẻ, HP nhé!

lúc 20:38 27 tháng 11, 2014 Reply

Mình chẳng hiểu gì cả bạn ạ.

lúc 20:39 27 tháng 11, 2014 Reply

Em cảm ơn anh nhiều nhé! Em chúc anh nhiều sức khoẻ và niềm vui.

lúc 20:41 27 tháng 11, 2014 Reply

LT chân thành cảm ơn anh MRC ghé thăm và chia sẻ entry kỉ niệm nhân ngày NGVN. LT chúc anh cùng gđ nhiều sức khoẻ và niềm vui nhé!

lúc 20:41 27 tháng 11, 2014 Reply

Cảm ơn bạn và chúc bạn nhiều niềm vui nhé!

lúc 22:07 11 tháng 12, 2014 Reply

MT sang thăm LT ở thân nhà thân yêu blog , tối thứ 5 ngon giấc d chuẩn bị đón cuối tuần vui vẻ , hp LT nhé !

http://ageheureux.a.g.pic.centerblog.net/mod_article46682523_4fd0cc1da0d03.gif

lúc 20:21 16 tháng 12, 2014 Reply

Cảm ơn MT thân yêu nhé! Mình chúc bạn nhiều niềm vui và hạnh phúc nha.

lúc 04:11 1 tháng 1, 2015 Reply

http://a9.vietbao.vn/images/vn999/165/2014/12/20141231-tin-nhan-sms-chuc-mung-nam-moi-2015-hay-nhat-gui-nguoi-yeu-1.jpg

Sang năm mới chúc em luôn vui bình an và thành đạt nhé https://lh6.googleusercontent.com/-Q5lMkgcmVR4/T2WEWkNi3MI/AAAAAAAACZ4/7VBYeVbx7kA/s36/01.gif https://lh5.googleusercontent.com/-9TYEg93ImUM/T2WEjvuhxTI/AAAAAAAACc0/KQRBXuuV_Yg/s36/32.gif

lúc 10:25 6 tháng 11, 2017 Reply

Bài viết rất tuyệt. Xem thêm những lời chúc 20/11 tại đây lời chúc 20/11

Đăng nhận xét

*Copy URL hình ảnh. Biểu tượng cảm xúc .Video Youtube.
*Paste trực tiếp vào khung comment không cần dùng thẻ
*Lưu ý :.Định dạng đuôi của ảnh được hỗ trợ :['JPG','GIF','PNG','BMP'
*Bạn có thể nghe được nhạc nếu dùng trình duyệt Google Chrome.
*Bạn có thể sử dụng phím mũi tên < > trên bàn phím để chuyển qua lại giữa các bài viết
*Lá xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn ghé thăm và chia sẻ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Load More Posts

(Sao chép URL Hình ảnh)Chèn vào Comment bạn nhé !


Dùng chuột đùa với chú mèo giải trí bạn nhé



Góc thư giãn giải trí
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang