aa

* Welcome To My Blog * Lá Thu thân chào tất cả các bạn * Chúc các bạn luôn vui * an lành * thành đạt và hạnh phúc *

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

Tức cảnh mùa thu

HOÀI NIỆM THU

Thu về mang đến một trời thơ 
Thoả nỗi niềm thương với đợi chờ
Kia lá vàng rơi - hồn vẫn mộng
Này hương nồng toả - dạ còn mơ
Thềm xưa vắng vẻ người đâu ngỡ
Nhà cũ quạnh hiu kẻ có ngờ
Ga nhỏ còn đây chiều đón đợi
Sao lòng chợt thấy ngẩn cùng ngơ
HL 5/8/2014
(Hoạ thơ blogger Xuân Đào)

THƠ TỨC CẢNH 
(Nhất vận -Ngũ độ thanh)

Vo đầu để nghĩ một vần thơ…
Gửi tới người xưa nặng chữ chờ!
Phận mỏng gần nhau lòng miễn nhớ…
Duyên dày cách trở dạ càng mơ!
Nơi chàng đỏ thắm nào ai ngỡ…
Chỗ thiếp vàng tươi nọ kẻ ngờ!
Ước được cùng xây đời lỡ dở…
Thành nơi hạnh phúc đỡ buồn ngơ!!!
21/7/2014
Đỗ Xuân Đào

36 nhận xét

lúc 15:12 17 tháng 8, 2014 Reply

Chiếc lá thu rơi vào cõi thơ
Bềnh bồng trong nắng như thương chờ
Em về gọi nhớ miền hư ảo
Tình đến reo vui chốn viễn mơ....

Chủ nhật thăm Lá,chúc vui ! Tem nhé !

lúc 21:44 17 tháng 8, 2014 Reply

Toi chu nhat giac ngu binh yen , mong dep LT nhé ! http://4.bp.blogspot.com/-D6ir6KDrgAg/TexAYudBo1I/AAAAAAAAAsI/xBU2SlFwvt0/s1600/YellowFaceTwo017.gif

lúc 09:40 18 tháng 8, 2014 Reply

Thu về chợt nhớ Lá Thu em
Bao nhiêu tình cảm thật êm đềm
Anh gửi theo em kèm lời chúc
Mong em vui khỏe được nhiều thêm!...

lúc 10:49 18 tháng 8, 2014 Reply

Ngõ vắng chiều thu lá vàng rơi
Nhè nhẹ heo may lạnh chơi vơi
Thềm xưa nghiêng bóng hoài mong đợi
Nhớ quá trong tôi dáng một người .....

Em sang thăm chia sẻ entry với chị ,chúc chị tuần mới an lành nhiều may mắn cv làm tốt nhé chị iêu
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/745951/130908044934c730073b17.gif

lúc 21:30 18 tháng 8, 2014 Reply

HOÀI NIỆM THU
(ngũ độ thanh)

Đợi mãi bây giờ giở túi thơ
Người yêu gửi tặng vẫn mong chờ
Vàng tươi cúc nở lòng thêm mộng
Đỏ thắm hồng khoe dạ đỡ mơ
Thấp thỏm Thu về nghe thật rõ
Nồng say hạ tới thấy chưa ngờ
Lều tranh một túp vàng hai trái
Hưởng trọn niềm vui mãi ngác ngơ

5/8/2014
Đỗ Xuân Đào
Chúc em đêm ngủ ngon!

lúc 09:28 19 tháng 8, 2014 Reply

đẹp người đẹp chử lại thơ hay
mê mẩn xem thơ suốt cả ngày
xướng hoạ bạn bè đông vui lắm
thơ mình không biết chỉ có say

lúc 10:01 20 tháng 8, 2014 Reply

Thơ em hay quá.Mùa Thu đẹp và nhiều kỷ niệm để nhớ em nhỉ.Chúc em luôn khỏe,an lành nhé

lúc 06:00 22 tháng 8, 2014 Reply

Hợp nhau vừa ý đẹp tình thơ
Xướng, họa gửi xong lại đợi chờ
Chân thật giao lưu trong mạng ảo
Thành tâm chia sẻ giữa đời mơ
Dù đây quyến luyến vầng trăng tỏ
Hoặc đấy dây dưa ngọn gió ngờ
Cầu chúc cho nhau luôn hạnh phúc
Bên đàn con, cháu khỏi ngác ngơ!
7/8/2014
Đỗ Xuân Đào
Chúc em vui vẻ!

lúc 09:54 22 tháng 8, 2014 Reply

Dạo bước rừng thu lá trải đầy
Nhớ người hôm ấy tóc như mây
Tương tư chớm nụ tình như mộng
Bối rối nhìn trăng, lá hoa bay

Rồi những mùa thu đứng lặng nhìn
Dòng sông êm chảy để trông tin
Em người năm ấy anh thương nhớ
Ép hoa lấy mực vẽ niềm tin

Mỗi mùa thu đến nhớ nhiều hơn
Ðem ngâm lá úa với mắt hờn
Chôn vào say đắm tim rung động
Em ghét mùa thu, ghét cô đơn !

Mùa thu đâu có tội tình chi
Cô đơn lá đổ rụng xuân thì
Riêng anh ôm ấp mùa lá rụng
Hoa rơi nước chảy khóc tình si ...
Em Xuanduy qua thăm chị bè. Em biết chị bận trong những ngày tựu trường bày . Em sang tgawm và chia sẻ cùng chị. Chúc chị luôn thành công và công tác tốt nhé....

lúc 11:05 24 tháng 8, 2014 Reply

Quy luật tự nhiên của đất trời
Thu về, lá rụng để xanh tươi
Đông qua ấp ủ niềm hy vọng
Xuân đến lộc chồi nảy khắp nơi
Lâu lắm rồi nay a mới ghé thăm e được vì bận cv. Gặp bài xướng -họa thơ hay nên anh họa mấy vần "thẩn" vu vơ cho vui nhé. Chúc em luôn mạnh giỏi, yêu đời, yêu người và có nhiều bài thơ hay nhé

lúc 16:19 25 tháng 8, 2014 Reply

Em họa thơ hay quá ! chị ghé thăm và chúc em tuần mới có nhiều niềm vui mới nhé !
http://1.bp.blogspot.com/-ttcCmtAEYbY/U_r_FhOESgI/AAAAAAAAB9I/u9RUSaf-sH8/s1600/images%2B(22).jpg

Nặc danh
lúc 19:43 25 tháng 8, 2014 Reply

Lá ơi BM nè, M đang ở bên này rồi. ... Nhưng đang quen làm biếng. Chúc La tối vui nha

lúc 21:07 25 tháng 8, 2014 Reply

Vì đâu thu gắn với vần thơ
Phải vì nhớ thương với đợi chờ
Hương quê má thắm dõi mắt đợi
Viễn xứ mong ngóng hồn ngẩn ngơ .....
.............
Tối vui vui em nhé -

lúc 23:14 26 tháng 8, 2014 Reply

Thu về ngan ngát một trời mơ .
Thương thương nhớ nhớ với đợi chờ.
Thu đến thu đi bao lần nhớ .
Ga nhỏ chiều nay vẫn thẩn thờ .

Ga nhỏ chiều nay vắng bạn thơ .
Người xưa giờ đã biệt xa mờ .
Xuân nữ chờ ai nơi ga vắng .
Quân tử đi rồi...quân tử mơ .
--------------------
chị thăm em TN nhé .
lâu rồi chị mới thăm bạn bè đó em ạ .

Địa chỉ nhà cũ của chị bị lỗi chị chưa đăng bài ở đó được .
Chị cất tạm nhà nầy em qua với chị em nhé .

http://huongbduongblogspot.blogspot.com/?zx=2427a2b972806cd0

Chúc em ngon giấc



lúc 10:01 27 tháng 8, 2014 Reply

Cảm ơn anh ghé thăm em và hoạ thơ cùng. Em chúc anh ngày mới nhiều niềm vui nhé!

lúc 10:02 27 tháng 8, 2014 Reply

Cảm ơn anh PĐ tặng hoa đẹp và lời chúc tốt lành cho Lá. Anh thông cảm cho Lá vì sự trả lời chậm trễ nhé. Lá chúc anh ngày mới an vui, hạnh phúc!

lúc 10:03 27 tháng 8, 2014 Reply

Lá cảm ơn bạn nhiều nha MT ơi. Chúc bạn ngày mới thật nhiều yêu thương.
http://4.bp.blogspot.com/-D6ir6KDrgAg/TexAYudBo1I/AAAAAAAAAsI/xBU2SlFwvt0/s1600/YellowFaceTwo017.gif

lúc 10:11 27 tháng 8, 2014 Reply

Cảm ơn anh nhớ ghé thăm em
Lời chúc kèm theo thật dịu êm
Thu gửi lời đi cùng với gió
Mỗi ngày vui khoẻ càng nhiều thêm

lúc 10:14 27 tháng 8, 2014 Reply

Ô kìa bên lối lá vàng rơi
Thu đã về đây - cả đất trời
Choáng ngợp hồn thơ theo với gió
Chiều buông nỗi nhớ lại chơi vơi.

Chị cảm ơn em nhiều nhé HN. Chúc em luôn vui, khoẻ và tràn đầy hạnh phúc!

lúc 10:16 27 tháng 8, 2014 Reply

Bài thơ hoạ tuyệt lắm.Em cảm ơn anh thật nhiều. Chúc anh luôn vui vẻ.

lúc 10:18 27 tháng 8, 2014 Reply

Lời anh nói quả thật là hay
NGhe thích mê đi, suốt cả ngày
Thơ thẩn, thẩn thơ, cùng hoạ đối
Mong anh thường ghé lại nơi đây

lúc 10:19 27 tháng 8, 2014 Reply

Hôm nay rồng đến nhà tôm, vui ghê! Cảm ơn anh bớt chút thời gian ghé qua. Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc!

lúc 10:20 27 tháng 8, 2014 Reply

Hồn thơ anh thật tuyệt vời
Hẹn anh khi khác em thời hoạ theo.

Hiii. Hay quá anh ạ. Em cảm ơn anh nhé. Em chúc anh ngày mới nhiều niềm vui.

lúc 10:22 27 tháng 8, 2014 Reply

Em hiểu chị thế là chị vui rồi XD à. Cảm ơn em qua thăm chị với bài thơ rất tuyệt vời. Chị chúc hồn thơ em mãi dâng trào và ngày mới vui vẻ, hạnh phúc nha.

lúc 10:22 27 tháng 8, 2014 Reply

Cảm ơn anh PĐ ghé thăm Lá . Chúc anh có thật nhiều thi phẩm hay nhé!

lúc 10:24 27 tháng 8, 2014 Reply

Lâu quá rồi mới gặp lại anh, cứ ngỡ anh bỏ Blog rồi. Cảm ơn anh đã hoạ thơ chia sẻ cùng em, rất hay!. Em chúc anh cùng gia đình luôn vui khoẻ và hạnh phúc nhé!

lúc 10:24 27 tháng 8, 2014 Reply

Em rất vui được chị ghé thăm và chia sẻ. Em chúc chị luôn dồi dào sức khoẻ nha.

lúc 10:25 27 tháng 8, 2014 Reply

Uiui, lâu quá rồi mới gặp lại BM. Bạn đi đâu mà lâu vậy? Cảm ơn BM nhớ tới Lá và ghé thăm. Chúc bạn nhiều niềm vui trong ngày mới nhé!

lúc 21:23 27 tháng 8, 2014 Reply

Vậy thì năng sang đây với Lá nghe bạn yêu ơi. Cảm ơn BM thật nhiều. Lá sẽ sang thăm bạn ngay. Mừng bạn trở về lắm lắm! Chúc đêm ấm áp nha BM

lúc 21:24 27 tháng 8, 2014 Reply

Lá cảm ơn anh nghen ML.Cảm ơn anh vì những vần thơ hoạ chia sẻ. Chúc anh luôn mạnh khoẻ, HP.

lúc 21:26 27 tháng 8, 2014 Reply

ÔI, vần thơ hoạ của chị hay quá! Lá cảm ơn chị thật nhiều nha. Lá sẽ sang thăm chị ạ. Lá chúc chị luôn mạnh khoẻ, bình an nha.

lúc 20:35 14 tháng 9, 2014 Reply

Bài thơ về mùa thu hay quá Lá ơi
Chúc bạn đêm thu vui vẻ và HP nhiều nhé
http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2013/2131712852-1-1315755825-1312447986-13-IMG-2081-502.jpeg

lúc 21:36 14 tháng 9, 2014 Reply

Lá cảm ơn bạn nhé NT ơi. Chúc bạn luôn dồi dào sức khoẻ và thật nhiều niềm vui nha.

lúc 22:30 19 tháng 9, 2014 Reply

Vì... một chút tò mò muốn biết sinh hoạt của làng face thế nào nên Hai mới qua xem thử, rồi lạc bước ngu ngơ nay mới tìm được đường về nè lá ơi! ui chẳng đâu bằng nhà, bằng LÀNG TA cả, ấm áp thân tình,

lúc 06:21 24 tháng 9, 2014 Reply

Chúc chủ nhà ngày mới vui nhiều nhé!

http://img1.123tagged.com/en/wednesday/158.gif

Vui
lúc 12:50 21 tháng 11, 2014 Reply

thông tin khá thú vị! CẢm ơn bạn chia sẻ! Mời bạn ghé thăm hạt hạnh nhân vietnuts nha

Đăng nhận xét

*Copy URL hình ảnh. Biểu tượng cảm xúc .Video Youtube.
*Paste trực tiếp vào khung comment không cần dùng thẻ
*Lưu ý :.Định dạng đuôi của ảnh được hỗ trợ :['JPG','GIF','PNG','BMP'
*Bạn có thể nghe được nhạc nếu dùng trình duyệt Google Chrome.
*Bạn có thể sử dụng phím mũi tên < > trên bàn phím để chuyển qua lại giữa các bài viết
*Lá xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn ghé thăm và chia sẻ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Load More Posts

(Sao chép URL Hình ảnh)Chèn vào Comment bạn nhé !


Dùng chuột đùa với chú mèo giải trí bạn nhé



Góc thư giãn giải trí
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang