aa

* Welcome To My Blog * Lá Thu thân chào tất cả các bạn * Chúc các bạn luôn vui * an lành * thành đạt và hạnh phúc *

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Lá trong chiều cô đơn



Chiều buông gió cuốn bức rèm tơ
Vơ vẩn mây trời những lửng lơ
Chiếc lá xa kia run rẩy khẽ
Sắp lìa cành đó - thực hay mơ?

Đông sang chiều ấy  lá buồn tênh
Trơ trụi cây sầu  cuống chẳng xanh
Có phải hồn cây đang oán thán?
Tình đông sao lạnh lẽo , mong manh.

Cây mang bóng mát dâng cho đời
Đâu muốn xa cành nhỉ? Lá ơi!
Hỡi gió thương tình - đừng mạnh nhé
Chưa vàng mà lá sắp lìa rơi.

Thói đời hoa héo - cỏ thường tươi
Gió thổi lạnh lùng - để lá rơi
Gian dối cho lòng đau - buốt nhức
Thôi thì đành vậy , nuốt sầu vơi.

Đông đến lạnh lùng - lạnh ở trong
Màu xanh đã chết - chết trong lòng
Lá tàn hấp hối nơi đầu cuống
Trơ trụi thooi đành - cành bỏ không.

Đăng nhận xét

*Copy URL hình ảnh. Biểu tượng cảm xúc .Video Youtube.
*Paste trực tiếp vào khung comment không cần dùng thẻ
*Lưu ý :.Định dạng đuôi của ảnh được hỗ trợ :['JPG','GIF','PNG','BMP'
*Bạn có thể nghe được nhạc nếu dùng trình duyệt Google Chrome.
*Bạn có thể sử dụng phím mũi tên < > trên bàn phím để chuyển qua lại giữa các bài viết
*Lá xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn ghé thăm và chia sẻ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Load More Posts

(Sao chép URL Hình ảnh)Chèn vào Comment bạn nhé !


Dùng chuột đùa với chú mèo giải trí bạn nhé



Góc thư giãn giải trí
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang