aa

* Welcome To My Blog * Lá Thu thân chào tất cả các bạn * Chúc các bạn luôn vui * an lành * thành đạt và hạnh phúc *

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Tình thu

Tin tình đi mt chiu thu y
Ni đau dài như th đã ngàn năm
Buc mt si tơ, xưa - chiu giông gió, âm thm
Tay lnh ngt như mùa đông giá but.

Ta chn cho ta mt khong tri mơ ước
Khi đêm v, khi ch mt mình ta
Tình thu ơi sao lòng thy xót xa
Khi huyn dt nhng ngc ngà hnh phúc.

Nén tim đau, gy hao su thao thc
Lượm chiếc lá vàng chiu thu rt li sau
Gom nhng đau thương gia chn b dâu
Màn sương đã che ngang màu hnh phúc.

Ta tin tình đi, trái tim v địa ngc
Nht nhng u bun và những n ba sinh
Đếm ngày qua, tr hết si tơ tình
Còn vương li nơi kia - mùa thu cũ.

Chiếc lá vàng rơi trong chiu buông rũ
Ta tr v qunh qu vi đau thương
Gp li anh nơi y thiên đường
Mt ngày s...mt ngày ta hnh phúc!./

Lá 8/2013


com-img





64 nhận xét

lúc 23:17 8 tháng 8, 2013 Reply

http://khoailangthang.files.wordpress.com/2010/09/mua-thu-10.jpg

lúc 03:21 9 tháng 8, 2013 Reply

Bạn tiễn tình Thu ta Tình Xuân
Cũng đau cũng khổ tủi muôn phần
Nát dạ, bầm tim thầm tự nhủ
Chẳng bao giờ nghĩ nữa đến Xuân...
Thế rồi cuộc sống nhủ ta quên
Cuộc lời nhiều lắm những gian truân
Nhưng cũng nên thơ và đáng sống
Vẫn còn bao thứ đẹp hơn xuân...

lúc 05:21 9 tháng 8, 2013 Reply

Mùa thu năm ấy em tiển người đi
Trở về khép chặt con tim đợi chờ
Nổi buồn em kết lại thành bài thơ
Mong mùa thu đó trọn ước mơ

lúc 06:32 9 tháng 8, 2013 Reply

Tình thu vương vấn mãi thu tình
Mình chúng ta yêu bởi chúng mình
Đuối đắm say mê nhau đắm đuối
Tình thu hai tiếng hỡi thu tình
http://s.mail.zing.vn/en_US/greetingcard//gifts/src/Hoa/ros038.gif
Chúc em vui vẻ và bình an!

lúc 07:14 9 tháng 8, 2013 Reply

Bài thơ của em rất hay, sâu lắng và giàu xúc cảm:
Tiễn tình đi một chiều thu ấy
Nỗi đau dài như thể đã ngàn năm
Buộc một sợi tơ, xưa - chiều giông gió, âm thầm
Tay lạnh ngắt như mùa đông giá buốt.
........
Ngày mới vui và hạnh phúc em nhé
http://doanhnhanvietnamonline.com/wp-content/uploads/t2.jpg

lúc 09:16 9 tháng 8, 2013 Reply

Thu về thì lá rụng rơi ,
Liệu thu có rụng tình đời không đây .

http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2012/4/6/13/4968401/436471675_autumn.gif

lúc 12:06 9 tháng 8, 2013 Reply

Ui da, blog có 2:
Nguyen Thu (ở Tân Bình, HCM), và
Thu Nguyen
làm LB nhầm hoài à,
cám ơn đã ghé nhà, rảnh LB sẽ ghé nữa nghen.

lúc 12:12 9 tháng 8, 2013 Reply

" Ta chọn cho ta một khoảng trời mơ ước
Khi đêm về, khi chỉ một mình ta
Tình thu ơi sao lòng thấy xót xa
Khi huyễn dệt những ngọc ngà hạnh phúc."
Lá Thu
Anh mượn em để tặng em!
vui vẻ nhé em!
http://media.tiin.vn/medias/4e66cf5ea8290/2012/09/21/thumbs/b48d04c7-c602-4d0b-b168-31e631c93189_300_auto.jpg

lúc 13:51 9 tháng 8, 2013 Reply

Thu đến rồi tiễn tình về phía ấy
Cõi mịt mờ cho người ở âm thầm
Rời bàn tay để về cõi hư không
Người có biết âm âm đau lòng vỡ
.
Khoảng trời mơ bây giờ trong nức nở
Ừ thu đến rồi thu lại ra đi
Xuân đông hạ rồi thu để mà chi
Khi trời đất rộng thế mà côi bóng .........
..........
Chiều bình yên nhé -Thu Nguyen-
....

lúc 15:12 9 tháng 8, 2013 Reply

Ta chọn cho mình một khoảng trời riêng.
Đêm dài ta thầm lặng với sao đêm...
Có nghe trong tim niềm buốt giá.
Tìm nơi đâu một hạnh phúc dịu êm.

lúc 03:10 10 tháng 8, 2013 Reply

thu đến, thu đi... kệ, miễn Lá đến đừng đi là.. ok! hehe

lúc 06:52 10 tháng 8, 2013 Reply

Anh thăm em mang tình thu đến cho em nè:
http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/6/12/21/171559/4a326571_714e217c_1440x900_blue_sky_flowers_hm053_350a_resize.jpg
Chúc em vui vẻ!

lúc 09:01 10 tháng 8, 2013 Reply

http://img6.phanvien.com/2012/2/21/5613bb5ad5d7d9b98ff2992fb068f97a.jpg
Thêm một chiếc lá rụng
Phải chăng là mùa thu
Thêm một dãi sương mù
Là bình minh thức giấc...
Ngày mới niềm vui đong đầy nha em.

lúc 15:00 10 tháng 8, 2013 Reply

Ru tình đau đáu tình ru
thu buông tịch lặng ngục tù niềm côi
ru người người đã xa xôi
nghe từng hoang phế nổi trôi ngang lòng
sắc thu nhòa nhạt thinh không
vô thanh khúc hát chợt mông mênh lời...
tình thu thoáng đã ngàn khơi
sương lam mờ phủ phúc đời nhạt loang !

Chúc Lá cuối tuần nhiều vui!

lúc 17:30 10 tháng 8, 2013 Reply

Thu vàng cho lá vàng rơi
Heo may để héo nụ cười em tôi
Hạt buồn mưa đọng bờ môi
Vương vào nỗi nhớ bồi hồi tháng năm
Chúc chiều cuối tuần vui nhé. À em là em gái chị Liễu à?

lúc 19:11 10 tháng 8, 2013 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
lúc 06:28 11 tháng 8, 2013 Reply

http://direct1.anhso.net/540/10/104759/532012114516999.jpg
Mùa thu có hồng không em?
Anh âu yếm tặng em bông hoa thắm giữa cảnh là thu rơi!
Vui vẻ em nhé!

lúc 17:55 11 tháng 8, 2013 Reply

Mùa Thu qua, lá sẽ tươi xanh trở lại, Anh cau chúc em có nhiều niềm vui và hạnh phúc.

lúc 18:15 11 tháng 8, 2013 Reply

Ghé thăm vì lâu ngày, tặng em hình ảnh mùa thu, chúc em vui, khỏe
http://i1093.photobucket.com/albums/i431/hienluong2/Chuc%20buoi%20sang-chieu-toi/anh-con-duong-dep04_zpsc8a76487.jpg

lúc 18:45 11 tháng 8, 2013 Reply

Chúc em an lành ngủ ngon mơ gặp tình thu nhé!
http://sohanews2.vcmedia.vn/2013/1374900216956.jpg

lúc 20:01 11 tháng 8, 2013 Reply

Buồn chi em, nhớ chi em. Cuộc đơi mấy ai giữ được lời hẹn ước

lúc 09:44 12 tháng 8, 2013 Reply

Mình chúng ta thôi, chỉ chúng mình
Tình thu xao xuyến thu tình ....
Em nhé!

lúc 09:45 12 tháng 8, 2013 Reply

Mình chúng ta thôi, chỉ chúng mình
Tình thu xao xuyến bởi thu tình ....
Em nhé!

lúc 20:21 12 tháng 8, 2013 Reply

http://giaitrikieuviet.com/sites/default/files/xem-anh-tinh-yeu-ngo-nghinh.jpg
Ngủ ngon em nhé!

lúc 14:42 13 tháng 8, 2013 Reply

Tình thu lai láng mênh mông
Mà nghe vương vấn trong lòng thu xưa
Bâng khuâng thương mấy cho vừa
Cố nhân nay đã bao mùa cách xa
Buổi chiều an lành mát mẻ nhé chị iêu
http://www.webthuky.com/forum/uploads/4/Am_nhac_mua_thu_1.gif

lúc 21:31 13 tháng 8, 2013 Reply

Mùa thu ta tiễn người đi
Mang về nỗi nhớ ôm ghì tháng năm
Buồn đau một kiếp âm thầm
Trái tim se sắt, lệ đầm gối chăn

lúc 21:34 13 tháng 8, 2013 Reply

Chúc người hai chữ bình yên
Tình thu một khúc lâu bền, đắm say
Thu mang nỗi nhớ hao gầy
Thắm tươi trở lại đong đầy ước mơ

lúc 21:35 13 tháng 8, 2013 Reply

Cảm ơn anh đã ghé thăm, chia sẻ và tặng quà cho Lá.
Chúc anh luôn bình an và HP

lúc 21:36 13 tháng 8, 2013 Reply

Thu gieo xác lá rơi đầy
Tình đời mãi mãi còn đây hỡi người

lúc 21:37 13 tháng 8, 2013 Reply

Lá Bàng nhầm cũng đúng thôi.\TN xincamr ơn anh và chúc anh nhiều sức khỏe, niềm vui, HP

lúc 21:38 13 tháng 8, 2013 Reply

Cảm ơn anh đã tặng em.
Chúc anh vui vẻ

lúc 21:39 13 tháng 8, 2013 Reply

Cảm ơn anh nhé ML. Thơ anh luôn hay và đầy cảm xúc.
Lá chúc anh vui, HP

lúc 21:42 13 tháng 8, 2013 Reply

Lá cảm ơn chị rất nhiều đã chia sẻ những vần thơ hay.
Lá chúc chị đêm bình yên và HP

lúc 21:43 13 tháng 8, 2013 Reply

Đó là điều chắc chắn rồi. NBKT cũng thế nghen: đến rồi đừng đi.

lúc 21:45 13 tháng 8, 2013 Reply

Đẹp thật đó anh. Lá xin cảm ơn anh nhiều nhé! Chúc anh an lành!

lúc 21:49 13 tháng 8, 2013 Reply

Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết
Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một - lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một- phiền toái thay...
( Thơ Trần Hòa Bình)
Em cảm ơn chị rất nhiều đã chia sẻ cùng em. Chúc chị đêm ngọt ngào, say giấc nhé!

lúc 21:50 13 tháng 8, 2013 Reply

Thơ bạn rất hay QLĐ à.
Lá cảm ơn bạn nhiều nha. Lá chúc bạn luôn mạnh khỏe và hồn thơ mãi dào dạt

lúc 22:06 13 tháng 8, 2013 Reply

Thơ anh hay lắm!
Cảm ơn anh quá bộ ghé thăm em.
Em không phải là em gái chị Liễu mà là em gái chị Sơn Ca đó anh.
Em chúc anh vui vẻ nhé!

lúc 22:18 13 tháng 8, 2013 Reply

Chắc bạn vào Blog cm rồi lại nhận ra là mình nhầm...???

lúc 22:24 13 tháng 8, 2013 Reply

Tặng em thôi, đừng âu yếm nhé!
Cảm ơn anh vì món quà rất đẹp. Em chúc anh đêm an lành!

lúc 22:25 13 tháng 8, 2013 Reply

Cảm ơn anh rất nhiều. Em chúc anh đêm ngon giấc, mơ đẹp nhé!

lúc 22:27 13 tháng 8, 2013 Reply

Anh ghé thăm em chỉ vì lâu ngày thôi sao?...
Rất vui vì anh vẫn nhớ em là một người bạn, một người em....
Cảm ơn anh! Chúc anh vui vẻ, HP

lúc 23:00 13 tháng 8, 2013 Reply

Đời còn bao thứ đẹp hơn xuân
Vẫn nhớ, vẫn thương đến vạn lần
Thu đến rồi đi - vòng cõi tạm
Đông qua rồi lại - kiếp trầm luân
Nhớ - quên, quên - nhớ tình muôn thuở
Tan - hợp, hợp - tan nghĩa vạn phần
Đã nhủ rằng quên mà chẳng được
Mộng tan bừng tỉnh -.kiếp phù vân

lúc 07:05 14 tháng 8, 2013 Reply

Chúc Em ngày mới vui vẻ!
http://img.blog.zdn.vn/27258194.jpg

lúc 10:35 14 tháng 8, 2013 Reply

Chúc em một ngày vui, bình an và công việc thuận lợi

lúc 12:14 14 tháng 8, 2013 Reply

Anh mến chúc em Bình an, hạnh phúc!
http://www.jigers.com/images/en/goodmorning/418.gif

lúc 15:46 14 tháng 8, 2013 Reply

Đây là một trong những cặp vợ chồng hạnh phúc nhất thế giới phải không anh? Tình yêu của họ vượt qua cả những ngăn cách về tuổi tác ( chồng kém cả tuổi của con trai cả của vợ).Họ sống vô cùng HP trong suốt những năm tháng bên nhau. Ông và bà không bao giờ rời nhau nửa bước.HihihiEm nhớ là đã có lần em được đọc...
Cảm ơn anh và chúc anh buổi chiều vui vẻ

lúc 15:49 14 tháng 8, 2013 Reply

Vạy nên mới buồn đó anh.
Em chúc anh buổi chiều an vui

lúc 15:52 14 tháng 8, 2013 Reply

Cảm ơn anh ghé thăm em.
Em chúc anh chiều vui vẻ nha

lúc 15:57 14 tháng 8, 2013 Reply

Cảm ơn anh!

lúc 16:59 14 tháng 8, 2013 Reply

Chiều và tooisvui vẻ em nhé!
http://2.bp.blogspot.com/-y4Gs73pBhrI/Uabxfwss1iI/AAAAAAAAAkM/qYsRupqsHog/s320/36.bmp

lúc 21:43 14 tháng 8, 2013 Reply

Buồn trông theo ánh trăng tà
Đêm thu hồn tịch, mảng ngà lắt lay
....
Kìa bao xác lá rơi đầy
Vẫn còn nơi ấy ...giọt say ráng chiều

Đêm an lành nhé em

lúc 21:44 14 tháng 8, 2013 Reply

Vui vẻ anh nhé!

lúc 21:55 14 tháng 8, 2013 Reply

Chúc thi nhân có giấc ngủ ngon lành và mơ hên nhé !

lúc 23:14 14 tháng 8, 2013 Reply

Bài mới rất hay chẳng cho bình
Hay là dành tặng mỗi người tình
Bạn bè blog chỉ cho đọc
Không cmt không họa chẳng tặng hình...

lúc 19:08 15 tháng 8, 2013 Reply

http://4.bp.blogspot.com/-i9ABcnqiCJg/UTV9OHYXR8I/AAAAAAAAAFs/PC1eMQ_Gnkk/s200/anhdongthiennhien25.gif
ctím sang thăm lá nè! Chúc lá tràn ngập cảm xúc thu nha!

lúc 11:03 16 tháng 8, 2013 Reply

https://lh3.googleusercontent.com/-z0_1xqCH-IQ/UbluPMySrNI/AAAAAAAABiw/G1nhmc4X9qA/s346/13+-+1.gif

lúc 22:57 20 tháng 8, 2013 Reply

Em cảm ơn anh thật nhiều

lúc 22:58 20 tháng 8, 2013 Reply

Hình đẹp ắm. Em cảm ơn anh nhiều nhiều nhé! Chúc anh an lành!

lúc 23:00 20 tháng 8, 2013 Reply

Kìa ai vẫn đợi vẫn chờ
Hồng tươi một đóa thành thơ dâng đời

lúc 23:01 20 tháng 8, 2013 Reply

Trời! Anh quá lời rồi ạ. Thi nhân gì chứ?
Cảm ơn anh ghé thăm em. Chúc anh nhiều niềm vui

lúc 23:04 20 tháng 8, 2013 Reply

Oan uổng cho mình quá bạn ơi
Vì người chưa biết đó mà thôi
Comment vẫn mở, nào đâu đóng
Bởi nỗi không rành cách đó thôi

lúc 23:05 20 tháng 8, 2013 Reply

Em cảm ơn chị nhiều thật nhiều nha. Cảm ơn chị ghé thăm và tặng quà đẹp cho em nữa. Chúc chị đêm an lành!

lúc 23:06 20 tháng 8, 2013 Reply

Hình đẹp và ngộ, ý nghĩa quá!
Em cảm ơn anh nhé! Chúc anh vạn sự an lành!

Đăng nhận xét

*Copy URL hình ảnh. Biểu tượng cảm xúc .Video Youtube.
*Paste trực tiếp vào khung comment không cần dùng thẻ
*Lưu ý :.Định dạng đuôi của ảnh được hỗ trợ :['JPG','GIF','PNG','BMP'
*Bạn có thể nghe được nhạc nếu dùng trình duyệt Google Chrome.
*Bạn có thể sử dụng phím mũi tên < > trên bàn phím để chuyển qua lại giữa các bài viết
*Lá xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn ghé thăm và chia sẻ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Load More Posts

(Sao chép URL Hình ảnh)Chèn vào Comment bạn nhé !


Dùng chuột đùa với chú mèo giải trí bạn nhé



Góc thư giãn giải trí
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang