aa

* Welcome To My Blog * Lá Thu thân chào tất cả các bạn * Chúc các bạn luôn vui * an lành * thành đạt và hạnh phúc *

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Chiều anh về




 

(Hoa thạch thảo )

Chiều anh về ngõ vắng xôn xao
Chân tìm lối  ngọt ngào bao kỉ niệm
Tim thảng thốt, xòe tay ta đếm


Ừ thế mà đã mấy mươi năm.
...
Chiều anh về mưa bụi lâm thâm
Có giọt nào âm thầm nuối tiếc?
Ảo ảnh mênh mang, tím màu đơn chiếc
Sắc tím vương đầy, choáng ngợp hồn thơ.
...
Chiều anh về qua lối ngẩn ngơ
Ôi ánh mắt thẳm sâu diệu vợi
Có nét nào mang màu tươi mới?
Những lặng thầm mơ mộng dấu yêu.
...
Chiều anh về hồn hóa phiêu diêu
Sao nhớ quá một nhành hoa thạch thảo
Giữ lại cho nhau phút giây khờ khạo
Những tươi hồng của tuổi hai mươi.
...
Chiều anh về buông nắng lả lơi
Ôn ngày cũ - nhớ lời xưa da diết
Cánh chim trời còn bay mải miết?
Phút tĩnh lặng lòng - tha thiết tình ta.
...
Chiều anh về mưa giăng lối ngày xa...
Ngón tay đan kỉ niệm thương quá đỗi
Ta muốn khóc vì không sao giữ nổi
  Nụ hoa xinh e ấp dịu dàng.
...
Chiều anh về trong nỗi nhớ mênh mang
Vần thơ cũ bắc sang mùa xanh lá
Để còn mãi đây khi chiều nắng ngả
Chút mặn nồng và chút đắm say thôi.
...
Chiều anh về và tình sẽ lên ngôi
Xin giữ mãi những rạng ngời hạnh phúc
Ta bên nhau - Tình Yêu là có thực
Vĩnh viễn còn...như thế....ngày xanh./. 

Lá Thu 19/9/2013









54 nhận xét

lúc 16:29 19 tháng 9, 2013 Reply






http://img1.funscrape.com/en/happynewyear/4.gif






lúc 16:45 19 tháng 9, 2013 Reply

Chúc mừng Lá với bài thơ rất hay, giàu cảm xúc và hình như nhân vật trữ tình là có thực? "Người xưa" phải ko, chúc lá thật vui nha!

lúc 18:34 19 tháng 9, 2013 Reply

Chiều anh về sao chẳng thấy em đâu!
Hoa tím buồn trước sân hiu hắt
Chiều dần trôi,hoàng hôn tím ngắt
Lá rơi đều giọt nước mắt nào khô!

lúc 18:39 19 tháng 9, 2013 Reply

Chiêu về mang theo nổi nhớ, Ánh mắt, nụ cười cùng lơi thiết tha.
Ghé thăm được đọc một bài thơ hay quá.Chúc em có một tình yêu "thực" vui,hp

lúc 19:43 19 tháng 9, 2013 Reply

anh về thiệt nè, hihi

lúc 22:18 19 tháng 9, 2013 Reply

Anh chúc em ngủ ngon!

lúc 22:23 19 tháng 9, 2013 Reply

Chiều anh về ngôi nhà thêm ấm áp
Tiếng chim non ríu rít như vui mừng
Và em mong mãi mãi đừng biến mất
Nhưng nào dâu ..đó chỉ là giấc mơ....

Trung thu vui nhé bạn hiền ơi...Đừng buồn nữa nha...

lúc 09:31 20 tháng 9, 2013 Reply

Chiều anh về...thoáng đã mấy mươi năm
Câu thơ gói từng giọt xôn xao rụng
Những cảm xúc của một thời vô vọng
Nhưng niềm tin vĩnh viễn một tình yêu !

Chúc Lá an vui tròn nguyện ý!

lúc 11:27 20 tháng 9, 2013 Reply

Em mình đáng yêu quá

lúc 13:39 20 tháng 9, 2013 Reply

Tim thảng thốt, xòe tay ta đếm
Ừ thế mà đã mấy mươi năm...
Cứ ngồi mà chạnh lòng đi, tìm mãi mới vào đc nhà em!

lúc 14:39 20 tháng 9, 2013 Reply

Anh về nhé hoàng hôn buông nỗi nhớ
Lá trên tàng theo ngọn gió lao xao
Mấy mươi năm tình nhớ vẫn dang trào
Đợi và chờ những thu chiều vời vọng ..............
........
Chiều vui nhe -Lá ơi -

lúc 15:54 20 tháng 9, 2013 Reply

Chúc mừng Lá có bài thơ hay thế,chắc là bài thơ này được sinh ra khi tác giả đang rất vui.Hi vọng mình đoán không sai.Vhusc Lá vui và hạnh phúc

lúc 17:18 20 tháng 9, 2013 Reply

Da diết quá Lá ơi! Bài thơ rất hay, tha thiết, như khắc khoải mong chờ.. Chúc Lá vui, khỏe nhé

lúc 19:10 20 tháng 9, 2013 Reply

Anh về rồi nè ....vui lên chứ!

lúc 20:56 20 tháng 9, 2013 Reply

Chị sang thăm em được thưởng thức bài thơ hay, chúc mừng em nha!
Luôn khỏe và bình an em nhé!

lúc 22:01 20 tháng 9, 2013 Reply

Chiều nay anh sẽ quay về ..
Làm em thấp thỏm đứng ngồi ko yên.
Bao ngày xa cách nhớ mong .
Giờ anh quay lại nỗi mừng nào hơn .. (hihi)

MT sang thăm LT , cuối tuần vui vẻ , hp thật nhiều LT nhé

lúc 22:03 20 tháng 9, 2013 Reply

hihihi...chào eg! nói kg biết làm thơ thì kg phải,nói kg biết họa thơ thì kg đúng,vì đôi khi vào nhà bạn bè thân quen có khi LÚA họa đc đôi khổ, nhưng nhà em thì hình như chưa...vì với bản tính hay chọc ghẹo,thơ của anh luôn phản biện chọc cười kg hợp với những vần thơ TÌNH buồn nghiêm nghị của em và SC,NÊN hãy thông cảm cho LÚA chỉ đọc và ngưởng mộ thôi em nhé,
CHÚC CUỐI TUẦN VUI LÁ ƠI!

lúc 09:28 21 tháng 9, 2013 Reply

For mời chị cafe nha vui nhiều ha.

http://i1024.photobucket.com/albums/y302/cactus20113tam/cafe.gif

lúc 09:56 21 tháng 9, 2013 Reply

Chiều anh về, nhà mình lại xôn xao
http://novo.wada.vn/images/news/b/4/5/b4540ce0e4a9ee065120ca422c0b75f5.jpg
Con trẻ líu lo gợi bao kỷ niệm
Chúng xòe tay bi bô tập đếm
Nay ông về đã đến bốn chục năm
Vui em nhé!

lúc 10:48 21 tháng 9, 2013 Reply

Anh ghé thăm em . chúc luôn bình an em nhé !

lúc 12:13 21 tháng 9, 2013 Reply

Anh về kỷ niệm cũ về theo
Ngào ngạt quá mùi hương dịu ngọt
Mất mát xưa, chút buồn xa xót
Càng thêm nồng hạnh phúc lại xanh...

lúc 12:40 21 tháng 9, 2013 Reply

Anh thấy nhiều anh về quá thật vui!

lúc 15:56 21 tháng 9, 2013 Reply

Chiều anh về hoàng hôn tươi màu nắng
Hương ngọt ngào hoa thắm đón chân anh
Tà áo em dịu ngọt mát màu xanh
Vương vấn bước bên anh tình thu ấm .......
Buổi chiều mát mẻ thật vui nhé chị iêu
http://bullies.b.u.pic.centerblog.net/ecf2a4af.gif

lúc 17:05 21 tháng 9, 2013 Reply

Đọc bài thơ thấy bao lời tha thiết
Gửi cho ANH cùng ánh mắt câu thề
Phút ngọt ngào bên hạnh phúc say mê
Em hãy giữ cho lòng mình vui vẻ.

Giữa cuộc sống ta cần câu ước thệ
Để quên đi những giây phút đắng lòng
Hòa mình vào những giây phút vui chung
Ứớc được tặng một nhành hoa Thach Thảo !!

...................
thui vội quá,chị ghé thăm em,được đọc một bài thơ rất lãng mạn,có hp niềm vui trong đó,chị chúc mừng em gái,chị họa cùng em đôi vần vội vã,còn đi nấu bữa tối muộn quá rùi,mong em luôn vui và an lành,hp nhé. Chị dài đây,thương em nhìu nhìu >:D<

http://img16.imageshack.us/img16/9923/diendanhaiduongcom22022.gif

lúc 21:39 21 tháng 9, 2013 Reply

Đáng yêu bởi điều gì hả anh?

lúc 21:40 21 tháng 9, 2013 Reply

Biết trả lời anh thế nào được nhỉ? Hihi
Lá cảm ơn anh ghé thăm và chia sẻ cùng Lá bài thơ này. Lá chúc anh thật dồi dào sức khoẻ và nhiều niềm vui nhé!

lúc 09:47 22 tháng 9, 2013 Reply

NN sang thăm bạn nè, nhà đẹp lắm nghe
chúc bạn vui ha

lúc 10:17 22 tháng 9, 2013 Reply

BAI THO THAT HAY LA A CHUC EM TUAN MOI TOT LANH NHE

lúc 13:13 22 tháng 9, 2013 Reply

Chị sang thăm Thu Nguyên nè.Chúc em luôn vui và thật hạnh phúc TN nhé.

lúc 17:08 22 tháng 9, 2013 Reply

Anh biết em thiích màu vàng màu của qúy phái giàu sang....
bao giờ tới mùa hoa cải hở em?
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/phuchung/2012_11_19/hoa-cai-giaoduc.net%20(2).jpg
Để em lộng lẫy trong màu vàng bát ngát.........

lúc 17:35 23 tháng 9, 2013 Reply

Chiều anh về như một giấc mơ
Tuổi hai mươi lại vương đầy trong mắt
Đừng để mình xa lòng dù cách mặt
Chỉ còn đầy những khao khát, đam mê

lúc 17:36 23 tháng 9, 2013 Reply

Mãi mang theo nỗi nhớ anh nhé! hihihi
Cảm ơn anh qua thăm em và chia sẻ. Em chúc anh luôn vui và HP bên gia đình

lúc 17:37 23 tháng 9, 2013 Reply

Về cùng nàng nào vậy nè. Hihi
Lá cảm ơn anh và chúc anh buổi tối ngọt ngào

lúc 17:38 23 tháng 9, 2013 Reply

Cảm ơn anh. Buổi tối vui vẻ anh nhé!

lúc 17:40 23 tháng 9, 2013 Reply

Chiều anh về trước ngõ mong chờ
Như những ngày xưa ngẩn ngơ ánh mắt
Mình trao nhau trái tim chân thật
Dẫu ở phương nào cũng dào dạt yêu thương.

ÔI, lâu quá rồi mới gặp lại LQ. Bạn có khỏe không? Lá cảm ơn LQ ghé thăm và họa thơ hay chia sẻ. Chúc LQ an lành, HP

lúc 17:42 23 tháng 9, 2013 Reply

Chiều anh về hồn hóa phiêu diêu
Sao nhớ quá một nhành hoa thạch thảo
Giữ lại cho nhau phút giây khờ khạo
Những tươi hồng của tuổi hai mươi.

Lá xin cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh mạnh khỏe, an lành!

lúc 17:43 23 tháng 9, 2013 Reply

Không chạnh lòng nữa, vì anh đến thăm Lá rồi.
Cảm ơn anh nhiều nhiều. Lá chúc anh buổi tối vui nhé!

lúc 17:45 23 tháng 9, 2013 Reply

Anh về đó, thỏa nỗi niềm mong ngóng
Kỉ niệm dâng trào của thuở đôi mươi
Mắt ngời vui, môi nở nụ cười
Xin dừng lại phút giây này ...mãi mãi.

Cảm ơn anh đên thăm Lá mang theo những vần thơ thật hay. Chúc anh buổi tối HP

lúc 17:46 23 tháng 9, 2013 Reply

Dạ, Lá cảm ơn anh nhiều nha. Lá chúc anh cùng GĐ luôn mạnh khỏe và HP. Chúc anh buổi tối ngọt ngào

lúc 17:46 23 tháng 9, 2013 Reply

Lá cảm ơn anh nhiều nha. Chúc anh vạn sự như ý

lúc 17:47 23 tháng 9, 2013 Reply

Lá có buồn đâu.
Cảm ơn anh!

lúc 18:03 23 tháng 9, 2013 Reply

Hihi, Lá cảm ơn MT nhiều nha, thơ dí dỏm quá!
Chúc bạn buổi tối ngọt ngào

lúc 18:04 23 tháng 9, 2013 Reply

Anh HL cứ khiêm tốn. Thơ anh hay lắm đấy ạ. Mà anh cũng họa với Lá nhiều lần rồi chứ bộ. Chắc là anh quên mất đứa em gái này rồi...huhu
Lá chúc anh vui vẻ

lúc 18:33 23 tháng 9, 2013 Reply

ÔI, cafe hấp dãn quá nè. Cảm ơn em nhiều nhé! Chị chúc em vui thật nhiều

lúc 18:33 23 tháng 9, 2013 Reply

Ông về nhà mình vui quá! Hihi
Lá chúc anh buổi tối tốt lành!

lúc 18:34 23 tháng 9, 2013 Reply

Cảm ơn anh bớt chút thời gian ghé thăm anh.
Lá chúc anh nhiều sk và an lành nhé!

lúc 18:35 23 tháng 9, 2013 Reply

Cảm ơn anh ghé thăm em nhé! Những vần thơ họa thật hay.
Em chúc anh vui vẻ

lúc 18:36 23 tháng 9, 2013 Reply

Nhiều thì anh kể em nghe xem?
Chúc anh vui vẻ

lúc 18:38 23 tháng 9, 2013 Reply

Chiều anh về tình ta thấm đẫm
Những ngọt ngào như tuổi còn xanh
Lá mãi còn đây, lá chẳng xa cành
Thu dịu ngọt, đẹp như tranh ngày mới...

Cảm ơn em qua thăm chị họa thơ và tặng hoa hồng đẹp.
Chị chúc em buổi tối vui vẻ nha

lúc 18:40 23 tháng 9, 2013 Reply

Uiui, chỉ là thơ thôi mà chị, viết lên cho đời ngát hương mà...Hihihi
Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Bài thơ họa hay lắm!HOa hồng cũng đẹp tuyệt. Em rất thích.
Em chúc chị luôn được bình an nhé!

lúc 18:40 23 tháng 9, 2013 Reply

Cảm ơn NT khen nha. Hihi
Lá chúc bạn buổi tối tốt lành!

lúc 18:40 23 tháng 9, 2013 Reply

Lá cảm ơn chị nhiều nha.
Lá chúc chị luôn vui vẻ

lúc 18:41 23 tháng 9, 2013 Reply

Em cảm ơn chị nhiều thật nhiều nha. Chúc chị mọi sự tốt lành!

lúc 18:44 23 tháng 9, 2013 Reply

Thơ: Nghiêm Thị Hằng

Có một mùa hoa cải nở vàng trên bến sông
Em đang thì con gái, đợi anh chưa lấy chồng

Có một mùa hoa cải nắng vàng trong mê mải
Cầm tay anh bối rối, anh nói lời yêu thương

Anh nói rồi anh đi, chiến tranh không ước hẹn
Sợ làm con bướm trắng thẫn thờ chiều ven sông

Thế rồi thế rồi em bao mùa vàng rực nắng
Đợi anh mặc hoa trôi, đợi anh trong khắc khoải
Thư đi không trả lời.

Thế rồi thế rồi thôi buồn thương hoa héo hắt
Ai cũng bảo phải quên em đành bước sang ngang
Gửi mùa xuân ở lại, gửi con tim cháy mãi
Cho người mình chờ mong.

Có một mùa hoa cải, chia tay bởi chiến tranh
Em đã chờ đợi anh, sao anh mãi không về?

Em rất thích ca khúc "Mùa hoa cải bên sông"-Nhạc: Lê Vinh - Thơ: Nghiêm Thị Hằng .
Cô gái anh tặng đẹp và duyên dáng quá! Cảm ơn anh và chúc anh buổi tối HP

Đăng nhận xét

*Copy URL hình ảnh. Biểu tượng cảm xúc .Video Youtube.
*Paste trực tiếp vào khung comment không cần dùng thẻ
*Lưu ý :.Định dạng đuôi của ảnh được hỗ trợ :['JPG','GIF','PNG','BMP'
*Bạn có thể nghe được nhạc nếu dùng trình duyệt Google Chrome.
*Bạn có thể sử dụng phím mũi tên < > trên bàn phím để chuyển qua lại giữa các bài viết
*Lá xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn ghé thăm và chia sẻ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Load More Posts

(Sao chép URL Hình ảnh)Chèn vào Comment bạn nhé !


Dùng chuột đùa với chú mèo giải trí bạn nhé



Góc thư giãn giải trí
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang