aa

* Welcome To My Blog * Lá Thu thân chào tất cả các bạn * Chúc các bạn luôn vui * an lành * thành đạt và hạnh phúc *

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Lúc bé và khi lớn



Lúc bé mong mình lớn, lớn rồi sao mong mình bé lại quá! 2
Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn
Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước

mắt còn vui hơn cả một trận cười.
Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình.
Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.
Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay.
Lúc bé, tưởng thành người lớn là lớn, bây giờ đã thấy có nhiều người đã lớn mà vẫn chưa thành người lớn, và đến khi thật sự thành người lớn thì người ta sẽ biết không bao giờ bé trở lại được.
Lúc bé, tưởng đóng đinh thì đóng đinh, không thích thì là có thể nhổ, bây giờ cảm nhận được đinh có thể nhổ nhưng vết sâu vẫn còn.
Lúc bé, tưởng mình có thể thay đổi cá thế giới, giờ thấy được ngay cả 1 người còn chẳng có khả năng thay đổi. Có chăng, vẫn chỉ là tự thay đổi mình.
Lúc còn bé, tưởng yêu một người thì dễ, quên một người mới khó. Giờ thấy mình quên đi nhiều người cũng dễ dàng, nhưng để yêu, mới khó làm sao. 
Lúc bé, thích định nghĩa về tình yêu, tình yêu là X, là Y, là A,B,C,D; bây giờ lớn lại cuống cuồng, vì hoang mang, không biết tình yêu thật sự là gì cả.
Lúc bé, vẫn nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi, tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Giờ thì biết yêu đến đó, rồi đi đó, như mưa bóng mây, hay dù có như chớp bể mưa nguồn thì cũng vậy, có đó rồi mất đó. Và thật sự cũng chẳng biết thứ gì là quan trọng nhất.
Lúc bé tưởng chỉ có kẹo là ngọt, giờ lớn lên còn biết có những thứ còn ngọt ngào hơn cả kẹo.
Lúc bé rất sợ phải chết, nhưng bây giờ khi lớn lên mới biết sự lãng quên còn đáng sợ hơn cái chết rất nhiều.
Lúc bé tưởng tượng rất nhiếu, và giờ đây khi lớn lên mới nhận ra chuyện cổ tích không bao giờ có thật.
Lúc bé mẹ nói yêu thương cho đi là yêu thương nhận lại, giờ lớn lên chợt nhận ra, có những yêu thương chỉ cho mà không nhận.
Lúc bé mong mình lớn, giờ đây lớn rồi sao mong mình bé lại quá chừng.
Lúc bé tưởng rằng yêu một người là sống vì người đó,giờ mới biết yêu một người là phải biết tự yêu lấy mình.
Lúc bé tưởng sự sống và cái chết ở cách xa nhau lắm,giờ mới biết nó chỉ cách nhau một lằn chỉ mong manh 
Lúc bé tưởng nói dối là xấu ,giờ mới biết lời nói dối đôi khi cũng giúp ích rất nhiều.
Lúc bé tưởng rằng trung thực là điều tốt,giờ mới biết sống trung thực với mình thôi cũng là điều khó biết bao.
Lúc bé tưởng rằng những gì đến rồi sẽ đi,giờ mới biết niềm vui đến thi qua mau,còn nỗi buồn đến thì cứ ở bên ta mãi.
Lúc bé cứ tưởng rằng sau tình yêu sẽ là hôn nhân,giờ mới biết có những cuộc hôn nhân không cần tình yêu.
Lúc bé tưởng rằng tiền bạc -tình yêu và sức khỏe là quan trọng ,giờ mới biết rằng sức khỏe-tiền bạc và tình yêu mới là quan trọng.
Lúc bé tưởng hạnh phúc là điều gì đó xa xôi lắm,giờ mới biết hạnh phúc chỉ đơn giản là những thứ bình dị xung quanh ta,có chăng là mình đã không nhận thấy.
Lúc bé tưởng nói quên là có thể quên được,giờ mới biết có những chuyện càng muốn quên thì nó lại càng ở mãi trong lòng.
Lúc bé cứ mơ ước lớn lên sẽ trở thành người này người kia,giờ mới biết được trở thành chính mình mới là hạnh phúc nhất!
(ST)
 Lá Thu lúc 2 tuổi

Lá Thu cùng các bạn năm cuối cấp III ( 16 tuổi)
 Cùng bạn thân ( 16 tuổi)
Lá Thu ( 17 tuổi)
Và hiện nay: 46 tuổi

88 nhận xét

Nặc danh
lúc 08:03 3 tháng 12, 2013 Reply

Lúc nhỏ nhìn đời đầy ước vọng đẹp đẽ. Lúc lớn thì mỗi bước đi lại ngập ngừng vì sợ chệch lối mòn.
NC cũng thik mặc áo dài vì khi đó hình như mình bước đi cẩn thận hơn đó Là à.
Ngày mới vui nhiều nha bạn mình ơi.

lúc 09:15 3 tháng 12, 2013 Reply

Cho anh xin tem bạc cũng được nghe em. :))

lúc 09:42 3 tháng 12, 2013 Reply

Úi chao, Những cặp phạm trù đối lập đó thì kể sao cho xiết! Thế mới gọi là đời chứ nhỉ? Cho nên con ng luôn hướng tới: Chân-Thiện-Mỹ; luôn muốn khám phá cái mới, nhận biết chân lý để sống trong cộng đồng. Hihihi....
Tiếu lâm 1 tý em nhé: Có người nói về nội hàm của các định nghĩa, thì trên đời này có 2 việc khó nhất. Đó là:
1 là nhét tư tưởng của người này vào đầu của người khác.
2 là nhét tiền của người khác vào túi của mình.
Nếu:
Ai làm được điều số 1 thành công thì ta gọi đó là thầy,
Ai làm được điều thứ 2 thành công thì ta gọi đó là chủ,
Nhưng nếu có người làm được cả 2 điều trên thành công thì ta gọi đó là: Vợ !!!

lúc 10:28 3 tháng 12, 2013 Reply

Những cảm nhận quả đúng ghê ,
Bé và lớn lại khó bề đồng tâm .
Chậm chân đành nhận cái tem chì vậy .

lúc 11:29 3 tháng 12, 2013 Reply


NGÀY MỚI VUI NHIỀU NHÉ!

lúc 12:49 3 tháng 12, 2013 Reply

http://meriamr.m.e.pic.centerblog.net/322a6dd6.gif

Khi bé chỉ thích lời ru
Lớn lên lại thích mùa thu thật vàng...

lúc 14:21 3 tháng 12, 2013 Reply

Lúc bé quá đỗi ngây thơ
Bây giờ lớn cũng dại khờ thường khi !

Chúc Lá nhiều vui và sức khỏe nhé !

lúc 14:33 3 tháng 12, 2013 Reply

Anh ước được tắm chậu như ngày xưa!!!
http://cuckhoai.vn/stores/website_data/website_6/masterpics/crawler_engine/022013/05/20/mastercms_org_20130205203006.jpg
Còn em?

lúc 15:33 3 tháng 12, 2013 Reply

Sang thăm em tặng một cành hoa và chúc em luôn an lành. http://i882.photobucket.com/albums/ac24/tranhoangman58/9N5w_zpse209b6c8.gif

lúc 15:35 3 tháng 12, 2013 Reply

Khi xem tiêu đề LÚC BÉ VÀ KHI LỚN, cứ tưởng em viết về cuộc đời của mình. Đọc xong được biết đây là bài em ST đầy đúc kết chiêm nghiệm và triết lý nhân sinh từ cuộc sống theo một cảm quan nhân văn và tích cực. Bài viết hay quá. Có thấp thoáng tư tư[ngr, tình cảm của mỗi người trong đó và đáng để chúng ta suy ngẫm học tập. Chắc em cũng tâm đắc và xem bài viết này như một phần quan điểm, lẽ sống của mình....
Anh tranh thủ qua thăm em, chia sẻ, đồng cảm cùng bài viết và chúc em luôn vui khỏe, hạnh phúc nhé!...

lúc 16:25 3 tháng 12, 2013 Reply

Chị qua thăm em nè, chúc chiều yêu thương em nha

lúc 17:13 3 tháng 12, 2013 Reply

Khát khao- nồng thắm nghĩa tình?
Khát khao- mình chỉ là mình mà thôi !?
Những cảm nhận của T.N thật hay! Chúc T.N chiều an vui và thêm điều cảm nhận thú vị nhé !

lúc 20:23 3 tháng 12, 2013 Reply

Lúc nhỏ háo hức vào đời với bao niềm tin hy vọng. Khi lớn lại luôn cẩn trọng và vơi dần niềm háo hức, niềm tin và hy vọng.
Hihi. Chít rùi, hình như là miềng đang bi quan thì phải.
Lá cũng rất thích mặc áo dài đó NC à. Khi mặc chiếc áo dài truyền thống của dân tộc, mình trở nên duyên dáng và dịu dàng hơn ( cho dù thực tế mình chẳng dịu dàng chút nào. Hihi)
Cảm ơn NC nhiều thatajnhieeuf nha. Chúc bạn đêm an lành!
Tem vàng tặng bạn nè:
http://seablogs.zenfs.com/u/7iwhmRuaER78e8vTlQCLDB5zuGIMU5nMJR45LUE-/photo/ap_20101102062703319.jpg

lúc 20:24 3 tháng 12, 2013 Reply

Chắc chắn rồi, chẳng ai giành giật của anh được nữa. Hi
Thay cho tem bạc anh nhé:
http://i1303.photobucket.com/albums/ag154/Holananh78/3077365920395295494.gif

lúc 20:34 3 tháng 12, 2013 Reply

Hehe, quá đúng đó anh. Vợ quả là vĩ đại. Vậy nên mới có câu: Trên đời nhất vợ nhì trời.Vì thế tất cả đàn ông trên thế giới này đều phải tung hô: Bà xã muôn năm
http://afamily1.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/suQSjz7XhV7KztLFgQidIKVP2lcccc/Image/2013/02/nhung-mon-qua-8-3-nho-doi-cua-ong-chong-vung-d46fb/nhung-qua-tang-83-nho-doi-cua-ong-chong-vung.jpg
Em cảm ơn anh ghé thăm và chia sẻ nha. Chúc anh an lành, hạnh phúc!

lúc 20:40 3 tháng 12, 2013 Reply

Thật là chẳng biết thế nào
Lớn và bé lại khác sao, khác là...
...............
Tem chì cũng tuyệt anh à
Chúc anh giấc ngủ thật là mộng mơ

lúc 20:41 3 tháng 12, 2013 Reply

Lá cảm ơn anh và chúc anh thật nhiều sức khỏe

lúc 20:44 3 tháng 12, 2013 Reply

Lúc bé cứ thích rộn ràng
Khi lớn lại thích dịu dàng, trầm tư.

Lá cảm ơn anh TL nhé! Bông hồng đẹp lắm ạ. Lá chúc anh nhiều sức khỏe và niềm vui đong đầy

lúc 20:45 3 tháng 12, 2013 Reply

Lúc bé cứ thích được đi
Lớn lên lại thích ở lì nhà thôi.

Hihi
Lá cảm ơn anh nhé! Chúc anh luôn vui vẻ

lúc 20:55 3 tháng 12, 2013 Reply

Ui trời, anh làm em cười sắp nổ ruột rồi đây nè.
http://3.bp.blogspot.com/-mXoPFN__DxA/UVadpH7AjrI/AAAAAAAABQk/W_1JfuZ3CZA/s1600/Hai-huoc-be-yeu-Thu-cung-+(4).jpg

lúc 09:12 4 tháng 12, 2013 Reply

lúc bé thích được người ôm, Giờ thì đố được ai ôm em nào. Hihih ghé thăm vui tí nhé bạn.Chúc LT luôn vui và có được vòng tay ấm áp

lúc 10:00 4 tháng 12, 2013 Reply

Bé thì thích được Mẹ ru, Lớn rồi lại thích lời ru Người tình. Anh ghé thăm,chúc em nhiều sức khỏe, tươi vui nhé,

lúc 16:07 4 tháng 12, 2013 Reply

Cuối năm nên họp hành liên miên, mãi đến hôm nay mới sang thăm Lá, chúc Lá vui khỏe và an lạc nhé

lúc 17:46 4 tháng 12, 2013 Reply

Hoa đẹp quá anh nhỉ. Lá cảm ơn anh nhiều thật nhiều. Lá chúc anh vui vẻ nha

lúc 21:28 4 tháng 12, 2013 Reply

Ngủ ngon, mở đẹp Lá nhé! hehe

lúc 21:52 4 tháng 12, 2013 Reply

Khi buồn khổ là lúc trào nước mắt
Dingf lệ tuôn cho nhẹ bớt tâm hồn
Nhưng người ơi lúc lệ chẳng còn tuôn
Mà ngược vào là lúc đau khổ nhất.....................

lúc 22:14 4 tháng 12, 2013 Reply

Chị sang thăm em và chúc em ngủ ngon!

lúc 23:05 4 tháng 12, 2013 Reply

Anh biết đấy, em không thuộc tuýp người mang tất cả những chuyện riêng tư của mình ( nhất là những vấn đề nhạy cảm) ra phô diễn nơi đây. Blog với em là nơi lưu giữ những vần thơ của riêng em ( là chủ yếu). Nội dung tư tưởng những bài thơ ấy có thể là những vấn đề của cá nhân em nhưng cũng có thể là vấn đề của một ( hay một số) nguyên mẫu ngoài cuộc đời thực, xung quanh em,của chung nhiều người. Vì thế nhân vật trữ tình trong thơ em không hẳn luôn luôn và lúc nào cũng là em. Cùng với việc lưu giữ những vần thơ của mình, em muốn được giao lưu thơ phú và chia sẻ chuyện vui buồn cùng bè bạn Blog, mở rộng vòng tay thân ái. Em rất vui và hân hạnh được đón anh cùng bè bạn ghé thăm trang Blog và chia sẻ cùng em.
Bài viết trên đây là em sưu tầm được. Em thấy có cả những chiêm nghiệm của chính mình trong đó, vì thế mà thật tâm đắc. Có thể những chiêm nghiệm ấy không chính xác 100% bởi vì trên đời này không có gì là tuyệt đối, không có gì là trọn vẹn và không có gì là mãi mãi ( Chỉ có một điều tuyệt đối đó là " tương đối" . Hihi)
Cảm ơn anh rất nhiều đã ghé thăm và chia sẻ cùng em Entry này.
À, em tặng anh câu này nè:

"BUÔNG TAY không có nghĩa là BỎ CUỘC mà là QUÁ MỆT MỎI để níu kéo trái tim ai đó trở lại..."

"RA ĐI không có nghĩa là HẾT YÊU mà là MUỐN NHƯỜNG LẠI cho ai đó quyền bắt đầu 1 tình yêu mới..."

Em sưu tầm và thấy rất đúng đó anh. Em chúc anh luôn vui và hạnh phúc!

lúc 05:36 5 tháng 12, 2013 Reply

Anh sang thăm em ngày mới, chúc em luôn khỏe vui và mợi sự an lành nhé em!
Chúc em có những trải nghiệm và sống với những điều hay mà mình tâm đắc như bài viết LÚC BÉ VÀ KHI LỚN nhé!

lúc 07:04 5 tháng 12, 2013 Reply

Anh muốn anh trẻ lại em à.........
Chúc em trẻ mãi không già!

lúc 15:41 5 tháng 12, 2013 Reply

Tuổi học trò,em anh đáng yêu,dễ thương quá. Luôn cời vui vậy em nhé.

lúc 19:42 5 tháng 12, 2013 Reply

Lâu rồi em mới gặp lại chị nè. Cảm ơn chị ghé thăm em. Em chúc chị buổi tối tràn đầy yêu thương nhé!

lúc 19:44 5 tháng 12, 2013 Reply

Là mình cũng tốt lắm rồi
Mong gì hơn nữa cho đời viển vông.
Hihi
Đây là bài viết Lá sưu tầm đó ạ. Cảm ơn anh ghé thăm Lá và chia sẻ. Chúc anh vạn sự như ý nha

lúc 19:46 5 tháng 12, 2013 Reply

Lúc bé thích được mẹ ôm
Lớn rồi chỉ thích sớm hôm vui vầy.
Hihi
Bạn mình tếu quá ạ. Cảm ơn HT nhiều nhé! Lá chúc HT luôn vui vẻ và hạnh phúc!

lúc 19:48 5 tháng 12, 2013 Reply

Người tình vẫn cứ làm thinh
Chẳng chịu ru để cho mình ước ao.

Hihi, đùa tí cho vui anh nhé! Lá cảm ơn anh qua thăm và chia sẻ. Chúc anh buổi tối an vui, hạnh phúc!

lúc 19:48 5 tháng 12, 2013 Reply

Anh bận thế mà vẫn ghé thăm Lá. Cảm ơn anh nhiều nhé!
Lá chúc anh nhiều sức khỏe và luôn thành công.

lúc 19:49 5 tháng 12, 2013 Reply

Mong là không mơ thấy ác mộng. Hehe.
Cảm ơn anh nhé! Lá chúc anh đêm ngọt ngào.

lúc 19:50 5 tháng 12, 2013 Reply

Khổ vừa nước mắt tuôn rơi
Khi đau khổ quá mắt thời cạn khô.

Lá cảm ơn anh rất nhiều đã chia sẻ vần thơ. Chúc anh buổi tối ấm áp

lúc 19:53 5 tháng 12, 2013 Reply

Chị bận lắm phải không ạ? Em cảm ơn chị nhiều nhé! Em chúc chị buổi tối ấm áp, an lành!

lúc 19:54 5 tháng 12, 2013 Reply

Cảm ơn anh thăm em mang theo lời chúc tốt đẹp.
Em chúc anh luôn mạnh khỏe, vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nhé!

lúc 19:55 5 tháng 12, 2013 Reply

Ai cũng thích mình trẻ mãi không già anh nhỉ?
Buổi tối ấm áp anh nhé!

lúc 19:58 5 tháng 12, 2013 Reply

NHìn trong hình thế ấy chứ bên ngoài dữ như bà chằn, khô như ngói và nghiêm khắc đến mức khó chịu ấy anh ạ. Ai gặp cũng phải tránh xa. Hihi
Cảm ơn anh lâu lâu ghé thăm em và động viên đôi lời cho em cười tít mắt. Hihi
Em chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé!

lúc 20:38 5 tháng 12, 2013 Reply

sÁNG NAY ANH TẶNG EM MẤY HÌNH ĐẸP SAO EM XÓA ĐI?
đÊM NGỦ NGON MƠ ĐẸP EM NHÉ!

lúc 20:52 5 tháng 12, 2013 Reply

Trời ạ, anh nói gì thế? Em không xóa hình nào hết. Em không biết anh tặng khi nào? Anh nghĩ em như vậy sao?

lúc 22:03 5 tháng 12, 2013 Reply

Thế có thể do mạng rồi Anh tim ở trang anh BA LAN có ảnh rất đẹp anh gửi em mà ....

lúc 22:08 5 tháng 12, 2013 Reply

bài viết (ST) quá hay đc đút kết từ kinh nghiệm sống thực tế của bao đời.anh HAI cấm cải lời nào..à mà sao cũng một con người mà giữa bé và khi lớn lên lại thay đỗi ngược lại dữ vậy em hé...hà hà à mà nghiệm ra cũng dể hiểu thôi mà..giữa 2 từ LỚN VÀ BÉ đã là đối nghịch trái nghĩa nhau rồi,hèn nào..khi lớn lên ta thay đổi từ hình dạng đến tư duy ..cứ tưởng là mâu thuẩn hóa ra chẳng mâu thuẩn chút nào..vậy mâu thuẫn,đối nghịch,là sự phát triển của lẻ tự nhiên trong kiếp người...
chúc đêm về an vui LÁ NHÉ!

lúc 22:11 5 tháng 12, 2013 Reply

Em ngày xưa rất ngây thơ,
Bốn mươi năm lẻ, làm khờ tim tôi.
Xưa ánh mắt - Cũ làn môi...
Hỏi lòng. Sao cứ bồi hồi hồn thơ ?!

luôn thật vui và an lành em nhé !

lúc 22:36 5 tháng 12, 2013 Reply

LQ đây...qua thăm Lá nè...!! luôn vui vẻ và an lành nhé Lá ..bạn hiền ơi...!!

Lúc bé tưởng đời đẹp như gấm hoa
Khi lớn mới biết đắng cay đủ điều....

lúc 07:07 6 tháng 12, 2013 Reply

Vẫn còn một cái này ở bài cũ:
http://www.chorzow-jozef.katowice.opoka.org.pl/zdjecia/kw20.gif

lúc 14:10 6 tháng 12, 2013 Reply

Trông ai xinh quá là xinh
khi bé thích thế,
lớn lên xinh nè
Thăm Lá nè, chúc bạn vui nghe

lúc 19:26 6 tháng 12, 2013 Reply

Chiều tối vui vẻ nhé em!

lúc 19:33 6 tháng 12, 2013 Reply

Lúc bé mơ ước nhiều điều thật hồn nhiên thơ mộng ,khi lớn lên đối đầu với thực tế thấy thật nhiều những điều ko đúng với lòng mong ước của mình chị ạ
Buổi tối ấm áp an lành nhé chị iêu
http://chezmanima.c.h.pic.centerblog.net/ddf2e2db.gif

lúc 20:37 6 tháng 12, 2013 Reply

Anh sang thăm em, chúc em đêm ấm áp an lành và ngủ ngon, mơ mộng đẹp em nhé!

lúc 07:38 7 tháng 12, 2013 Reply

Bé thì hay khóc lè nhè
Lớn lên một tý mè nheo mẹ già
Trưởng thành thì lấy chồng xa
Giận hờn, nũng nịu giữa ta với mình =))

lúc 00:07 8 tháng 12, 2013 Reply

Chị muợn máy tranh thủ ghé thăm em,đọc bài viết thấy tâm trạng quá,nhìn ảnh em,chị lại nhớ MẸ và tuổi ấu thơ thật vui,thật hp,phải ko em? Đêm ngon giấc,mơ đẹp em nhé >:D<

http://klipariki.net/img/animation/gif_big_1766.gif

lúc 05:11 8 tháng 12, 2013 Reply

Thăm em nè, chúc em chúa nhật an vui nhé, http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/qua/untitled3_zps8d7ee621.png

lúc 06:38 8 tháng 12, 2013 Reply

Anh chúc em ngày mới chủ nhật hạnh phúc tràn đầy!
http://4.bp.blogspot.com/-psfJVkkJAl4/UV_xJSxFW4I/AAAAAAAAFz0/4jULDPz0M4w/s320/anh-dong-i-love-you-21.gif

lúc 08:52 8 tháng 12, 2013 Reply

Lúc bé ai cũng ngây thơ
Khi thành người lớn ta thì ngu ngơ
Lúc khôn lúc dại lúc khờ
Vui vui một chút lại mơ mộng nhiều...
Chúc em và các cháu chủ nhật vui nhiều nha!

lúc 19:52 8 tháng 12, 2013 Reply

http://chomikuj.pl/ImagePreview.aspx?e=Ft6iP_AbVKIopvmO2vwXjA&pv=2

lúc 22:32 8 tháng 12, 2013 Reply

Thăm bạn nè Lá ơi
Đêm ngon giấc nghe
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRw9cZKd711HuK5GABAHG6blTaMUzsZ1ZM4htUgQjzkNbUYovRb

lúc 23:49 8 tháng 12, 2013 Reply

Wa thăm L nè . Đúng là " Gừng càng già càng cay " L 46t còn đẹp hơn L 16t đấy ..hi..hi..Chúc L khỏe và còn đẹp mãi
http://truyencuoi.net.vn/sites/default/files/anh-dong2.gif

lúc 23:52 8 tháng 12, 2013 Reply

L ơi blog của mình bạn bè ko gởi tặng hình được . Phải làm sao đây ? Giúp mình nhé . Cám ơn L

lúc 15:13 9 tháng 12, 2013 Reply

Lá ơi -chiều bình an nhé -

lúc 16:59 9 tháng 12, 2013 Reply

Cái đó em hoàn toàn không biết anh gửi khi nào và sao nó lại không có ở đây? không bao giờ em tự tiện xoá hình của ai đó tặng ( trừ phi đó là hình thiếu văn hoá)

lúc 17:01 9 tháng 12, 2013 Reply

Hihi, Lá cũng hỏng biết tại sao nó lại khác một trời một vực vậy nữa anh Hai à.
Cảm ơn anh đã ghé thăm chia sẻ cùng Lá nhé! Lá bận nên reply cho anh muộn, thông cảm cho Lá nghe anh Hai. Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc!

lúc 17:05 9 tháng 12, 2013 Reply

Em ngày xưa rất ngây thơ
Đến khi lớn vẫn còn mơ mộng nhiều
Thế rồi ngang trái đủ điều
Tỉnh bừng giấc mộng - về chiều, hết xuân.

Hihi.Lâu quá rồi mới thấy anh quá bộ ghé thăm em - người bạn xưa cũ. Cảm ơn anh còn nhớ đến người em gái này. Chúc anh vui vẻ,an lành và hạnh phúc nhé!

lúc 17:07 9 tháng 12, 2013 Reply

Lúc bé gì cũng đáng yêu
Lớn lên mới thấy mọi điều khó khăn.

Lá cảm ơn LQ nhiều nhé! Chúc LQ luôn mạnh khoẻ và an lành, hạnh phúc!

lúc 17:10 9 tháng 12, 2013 Reply

Lúc bé sao dễ thương là
Lớn lên cứ ngỡ là bà chằn cơ.

Hihi. Lá cảm ơn NT nha. Chúc NT chiều muộn an vui nhé!

lúc 17:12 9 tháng 12, 2013 Reply

Em cảm ơn anh nhé! Em chúc anh chiều tối vui vẻ

lúc 17:14 9 tháng 12, 2013 Reply

Vì vậy đôi khi mình quá thật vọng, không biết tin vào cái gì được nữa em ạ.
Cảm ơn em rất nhiều đã sang chia sẻ cùng chị. Chúc em buỏi tối ấm áp, an lành nhé!

lúc 17:15 9 tháng 12, 2013 Reply

Em cảm ơn anh nhé! Em chúc anh buổi tối thật vui vẻ và ấm áp, an lành!

lúc 17:29 9 tháng 12, 2013 Reply

Bé thì chúm chím môi xinh
Đến khi lớn lại sình sình mặt ra
Mè nheo với cả mẹ già
Chỉ mong sớm tối cửa nhà bình yên.

Hihihi
Em hoạ tếu với anh nha. Cảm ơn anh nhiều thật nhiều đã chia sẻ cùng em. Em chúc anh luôn mạnh khoẻ, bình an và hạnh phúc bên NÀNG nhéhttp://1.bp.blogspot.com/-UQIbS9wN14k/TexATH6r5GI/AAAAAAAAArg/9kVBCxa2JTw/s1600/YellowFaceTwo007.gif

lúc 19:57 9 tháng 12, 2013 Reply

Chị hạnh phúc bên em rất nhiều vì được ở bên mẹ. Còn em , phải xa mẹ từ nhỏ tí, rồi sau đó mẹ mất...điều gì cũng phải tự học lấy.
Em cảm ơn chị bớt chút thời gian thăm em. Em bận công việc nhà và trường ( vì phải chuẩn bị để đón hết đoàn kiểm tra của phòng lại của sở) nên ít có thời gian. Hôm nay khi đã kiểm tra xong, emmới rảnh chút nhưng lại thấy mệt trong người. Em chúc chị luôn được mạnh khoẻ và bình an nhé! Khi nào tạm ổn em sẽ lên HN thăm chị và cháu.
Chúc mẹ con, bà cháu mạnh khoẻ, bình an và vui vẻ, thoải mái nha

lúc 19:58 9 tháng 12, 2013 Reply

ẩCm ơn anh ghé thăm em và tặng hoa đẹp. Em chúc anh buổi tối ấm áp nha.

lúc 19:59 9 tháng 12, 2013 Reply

Em cảm ơn anh nhiều thật nhiều. Chúc anh dồi dào sức khoẻ và luôn vui nhé!

lúc 20:07 9 tháng 12, 2013 Reply

Sắp đến noel rồi anh nhỉ? Em cảm ơn anh đã tặng em món quà thật ý nghĩa. Em chúc anh luôn vui vẻ nhé!

lúc 20:09 9 tháng 12, 2013 Reply

Cảm ơn bạn đã qua thăm tặng hình ngộ nghĩnh, dễ thương và lời chúc tốt đẹp.. Lá chúc bẹn đêm an lành, HP

lúc 20:11 9 tháng 12, 2013 Reply

Không phải thế đâu HĐ ơi, 16 tuổi dễ thương hơn đấy. Bây giờ già lém rùi. Hihi. Chẳng qua là do nhiều thứ hỗ trợ vào nên nhìn thế đó thôi. Là ảnh mà, đẹp hơn bên ngoài đó.Cảm ơn HĐ qua thăm, tặng hình thật đẹp và cả khen nữa, làm Lá thích mê. Hihi
Chúc HĐ luôn vui và hạnh phúc nhé!

lúc 20:17 9 tháng 12, 2013 Reply

Anh đã bảo là do mạng rồi mà.....

lúc 20:17 9 tháng 12, 2013 Reply

Bạn phải chèn code vào " tiẹn ích" thì mới tặng được hình và video nhé. Lá cho bạn địa chỉ trang Blog của chị gái Lá ( chị Sơn Ca), HĐ mở địa chỉ sang đó sẽ có bài hướng dẫn cụ thể nha. Nếu có khó khăn gì cứ nói, Lá sẽ giúp nhé!
Địa chỉ đây nè:
http://sonca059.blogspot.com/2013_05_26_archive.html

Chúc bạn thành công

lúc 20:18 9 tháng 12, 2013 Reply

Lá cảm ơn anh TML nhé! Chúc anh đêm ấm áp, an lành!

lúc 20:20 9 tháng 12, 2013 Reply

http://images.yume.vn/blog/201310/22/1382448340_1292170489_noel-2010_1356424432.gif
Chúc em đêm ngủ ngon!

lúc 20:38 9 tháng 12, 2013 Reply

Lúc bé thấy đời đáng yêu
Đến khi lớn thấy mọi điều khác xa
Chớp mắt đã đến tuổi già
Ngồi buồn ngẫm nghĩ sao mà trớ trêu.

Cảm ơn chị qua thăm , hoạ thơ chia sẻ cùng em nha. Em chúc chị an lành, hạnh phúc!

lúc 06:31 10 tháng 12, 2013 Reply

THOI GIAN THAY DOI HOAN CANH SONG THAY DOI CAM NHAN CUNG KHAC EM NHI

lúc 19:09 11 tháng 12, 2013 Reply

"BUÔNG TAY không có nghĩa là BỎ CUỘC mà là QUÁ MỆT MỎI để níu kéo trái tim ai đó trở lại..."

"RA ĐI không có nghĩa là HẾT YÊU mà là MUỐN NHƯỜNG LẠI cho ai đó quyền bắt đầu 1 tình yêu mới..."

Thu Nguyên ơi chị thăm em nè. Chị thấy 2 câu đó là đúng đó em ...hihihi....chúc em thật vui em nhé

lúc 22:22 14 tháng 12, 2013 Reply

HÌnh đẹp quá ạ. Em cảm ơn anh nhiều nha

lúc 22:23 14 tháng 12, 2013 Reply

Đúng rồi đó chị ơi. Em chúc chị nhiều sức khỏe nha

lúc 22:25 14 tháng 12, 2013 Reply

Em cảm ơn chị đã ghé thăm và chia sẻ cùng em nha. Em cũng thấy rất đúng đó chị à. Chẳng nên níu kéo những gì không phải là của mình chị nhỉ. Hãy BUÔNG TAY và RA ĐI khi thấy cần phải làm như vậy.
Em chúc chị đêm ngọt ngào nha.

Đăng nhận xét

*Copy URL hình ảnh. Biểu tượng cảm xúc .Video Youtube.
*Paste trực tiếp vào khung comment không cần dùng thẻ
*Lưu ý :.Định dạng đuôi của ảnh được hỗ trợ :['JPG','GIF','PNG','BMP'
*Bạn có thể nghe được nhạc nếu dùng trình duyệt Google Chrome.
*Bạn có thể sử dụng phím mũi tên < > trên bàn phím để chuyển qua lại giữa các bài viết
*Lá xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn ghé thăm và chia sẻ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Load More Posts

(Sao chép URL Hình ảnh)Chèn vào Comment bạn nhé !


Dùng chuột đùa với chú mèo giải trí bạn nhé



Góc thư giãn giải trí
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang