aa

* Welcome To My Blog * Lá Thu thân chào tất cả các bạn * Chúc các bạn luôn vui * an lành * thành đạt và hạnh phúc *

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

LY CÀ PHÊ


Ly cà phê ấy ngất ngây
Buồn vui có cả, vơi đầy niềm thương
Ôi sao nhớ...những đêm trường
Như là vừa mới ..., tơ vương những ngày...

Hình như anh vẫn đâu đây
Bên mình thức dậy đón ngày đẹp tươi
Cùng trao ánh mắt nụ cười
Rạng ngời như thể mới hồi đôi mươi.

Xin đừng mưa gió tả tơi
Xin đừng chia cắt, vẹn lời thủy chung
Con đường xưa mãi đi cùng
Ly cà phê ấy - xin đừng lãng quên.../.
LaThu 7/2015

Lá Thu xin chân thành cảm ơn các anh chị, các bạn đã ghé thăm Lá Thu trong suốt thời gian Lá Thu vắng nhà. Vì lí do riêng nên thời gian qua Lá Thu chưa hổi âm và đi thăm các anh chị và các bạn được, mong được mọi người thứ lỗi.Lá Thu xin chúc các anh chị và các bạn luôn dồi dào sức khỏe và nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống .
Xin chân thành cảm ơn!

46 nhận xét

lúc 23:53 14 tháng 7, 2015 Reply

Tem vàng cho chị em Lá .

lúc 00:02 15 tháng 7, 2015 Reply

Thời gian liều thuốc diệu kỳ .
Phận số trời cao sắp rồi còn chị .
Giữa đời hai nẻo phân ly
Anh về nơi ấy bờ mi em tràn .

Tình xưa hai nẻo trái ngang .
Âm dương cách biệt chia đàn hai ta
Anh đi em ngấn lệ sa .
Tình còn đâu nữa ...đã xa xa rồi .
==========
Chị ghé thăm em .chị xin chia sẻ niềm đau cùng em nhé .

lúc 03:04 15 tháng 7, 2015 Reply

MT sang thăm chị ,những ngày còn lại của tuần trọn vẹn niềm vui , đông đầy yêu thương chị nhé !

http://cabschau.c.a.pic.centerblog.net/27e03e68.jpg

lúc 07:17 15 tháng 7, 2015 Reply

http://www.mayflower.vn/Uploads/50868469_2.jpg
Chúc em mạnh khỏe và vui!

lúc 08:48 15 tháng 7, 2015 Reply

Ly cafe mới hôm nao
Mà nay diệu vợi buồn sao hỡi người
Hai phương cách biệt xa vời
Ly cafe đắng lên môi ngậm ngùi ....

Em sang thăm chia sẻ entry với chị .
Chúc chị ngày mới vui khỏe như ý nhé chị iêu !

http://img1.123tagged.com/en/beautiful/53.gif

lúc 11:56 15 tháng 7, 2015 Reply

Nhìn em hạnh phúc ngời ngời
Cafe dẫu đắng,được ngồi bên ai
In vào ánh mắt chiều phai
Niềm vui nay được nhân hai, nụ cười.
Người về nơi ấy xa xôi
Đẩ bao nỗi nhớ trong tôi mãi đầy.

Chị ghé thăm em,đọc thơ thấy em rất vui vẻ,hp,chị họa cùng em mấy vần chia sẻ.Chúc em một ngày an vui,may mắn,hp,iu thương nhé

Bữa trưa ngon miệng nhé em ;

http://i1068.photobucket.com/albums/u451/thytinhoa/thytinhoa020/SC-gh.ng%20804_zpsiqluw2xi.gif

lúc 20:43 15 tháng 7, 2015 Reply

Bây giờ hai nẻo cách xa
Vẫn còn thơm ngát li cà phê phin
Và bao kỷ niệm êm đềm
Anh và em sống trong miền yêu thương...

Anh thăm em đọc bài thơ hay mang nhiều tâm trạng và kỷ niệm yêu thương. Anh viết đôi dòng chia sẻ, chúc em luôn khỏe vui và hạnh phúc an lành em nhé!
http://anhdep.pro/wp-content/uploads/2014/12/nhung-lang-hoa-hong-dep-an-tuong-nhat-hien-nay-8.jpg

lúc 09:33 16 tháng 7, 2015 Reply

Em sang thăm ,chúc chị ngày mới tươi hồng vui khỏe nhé chị iêu !

http://p2.storage.canalblog.com/21/18/922142/98424283_o.gif
Mời chị cafe sáng với em nhé chị ....

lúc 17:44 17 tháng 7, 2015 Reply

Ghé thăm chủ nhà. Thân chúc những ngày cuối tuần ngời sáng niềm vui nhé!

http://img1.funscrape.com/en/goodmorningnew/3.gif

lúc 09:04 18 tháng 7, 2015 Reply

Faj, tem vàng của chị đây ạ:
http://seablogs.zenfs.com/u/7iwhmRuaER78e8vTlQCLDB5zuGIMU5nMJR45LUE-/photo/ap_20101102062703319.jpg
Em cảm ơn chị nhiều thật nhiều nha. Em chúc chị luôn vui và hạnh phúc nhé chị.

lúc 20:08 19 tháng 7, 2015 Reply

ly cafe đắng chát lúc đầu, rồi ngọt lịm thôi. anh uống cafe hoài nên biết rất rỏ cái "hậu" của nó. chúc em đêm ngọt ngào nhé/

lúc 20:38 19 tháng 7, 2015 Reply

Sang thăm Lá ngày cuối tuần, cùng nhâm nhi vị cà phê ngọt đắng! Lâu nay có chuyện gì mà vắng lâu vậy Lá ơi! Chúc một tuần mới an lành may mắn với bạn nhé Lá Thu!
http://xaynhadep.com.vn/hinhmotanha/sanvuon/429-anh%20(4).jpg

lúc 09:02 20 tháng 7, 2015 Reply

Ghé thăm, được đọc bài thơ tình hay quá.Nhìn ánh mắt, lời thơ nhẹ nhàng, thắm đượm tình cảm, nhắn nhủ với người thân yêu đủ thấy em đang rât vui, hạnh phúc. Anh thành tâm cầu chúc hai người mãi bên nhau,cùng đi chung một con đường tràn đầy yêu thương, tình cảm ngày một lớn dần như mạ non từng ngày vươn lên nhé.Chúc em tuần mới sức khỏe,an vui

lúc 11:59 22 tháng 7, 2015 Reply

http://c0.f33.img.vnecdn.net/2013/10/08/cao-nguyen1-9493-1381219214.jpg
Sang đọc thơ LY CÀ PHÊ ,
Tự nhiên muốn rủ em về BUÔN MA
THUỘT nơi đất ấy đượm đà ,
Dẫu không sôi động nhưng mà nên thơ .
......................................
Chúc em luôn đón nhận thật nhiều niềm vui nhé !


lúc 12:00 25 tháng 7, 2015 Reply
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
lúc 14:38 25 tháng 7, 2015 Reply

Ca khúc nghe thật tuyệt ghê ,
Anh xin được cop mang về nhé em !

lúc 10:37 29 tháng 7, 2015 Reply

Em sang thăm ,chúc chị ngày mới thật vui !

http://bullies.b.u.pic.centerblog.net/855a8800.gif
Mời chị ngày 2/8 sang chung vui SN với em nhé chị iêu !

lúc 21:37 29 tháng 7, 2015 Reply

Em rất vui và cảm ơn chị thật nhiều đã ghé thăm, họa thơ chia sẻ cùng em ạ. Em chúc chị luôn tươi trẻ và nhiều niềm vui nhé chị.

lúc 20:45 30 tháng 7, 2015 Reply

Chị rất vui và cảm ơn em nhiều nhé MT ơi. Chị chúc em nơi xa luôn bình an, hạnh phúc em nhé!

lúc 07:44 3 tháng 8, 2015 Reply

Tuần mới vui khỏe nhiều may mắn cv làm như ý nhé chị iêu ! Em sang thăm chị ...

http://3.bp.blogspot.com/-386D8weprGQ/VZCNPxwQIII/AAAAAAAABJo/MJNZkXi7w7A/s320/hinh-nen-don-cac-loai-hoa%2B%25282%2529.gif

lúc 21:49 3 tháng 8, 2015 Reply

Sang thăm blog Lá Thu
Tình yêu nguyên vẹn như vừa đôi mươi
Cho dù cách biệt phương trời
Cà phê dẫu đắng, tình người vẹn nguyên...

lúc 21:43 13 tháng 8, 2015 Reply

Hoa đẹp quá anh à. Em cảm ơn anh nhiều nhiều nghen. Em chúc anh nhiều sức khỏe và niềm vui đong đầy nhé!

lúc 21:47 13 tháng 8, 2015 Reply

Giờ ta chia biệt phương trời
Ôi sao nhớ quá những lời hôm nao
NGoài kia tiếng gió lao xao
Mang lời người đến ngọt ngào, đắm say....

Chị rất vui và cảm ơn em đã sang thăm, họa thơ thật hay chia sẻ cùng chị và không quên tặng hoa đẹp cho chị nữa. Chị chúc em luôn tươi xinh và hạnh phúc nhé em.

lúc 21:51 13 tháng 8, 2015 Reply

Ly cà phê ấy ngất ngây
Ôi sao nhớ quá những ngày bên nhau
Phút chia tay để lòng đau
Hẹn ngày trở lại cau - trầu thắm duyên...

Hihi, thì tưởng tượng vậy mà chị ơi. Thơ là tiếng nói chung của nhiều người. Để có thơ thì người sáng tác cần vận dụng sự liên tưởng, tưởng tượng và hư cấu rất nhiều....
Em cảm ơn chị đã ghé thăm, họa thơ chia sẻ thật hay và tặng hình đẹp ạ. Hiii. Em chúc chị nhiều sức khỏe và đêm ngon giấc nhé!

lúc 21:56 13 tháng 8, 2015 Reply

Chia tay lòng mãi vấn vương
Ly cà phê vẫn còn hương đến giờ
Bên nhau tựa một giấc mơ
Nhớ nhung mòn mỏi, thẫn thờ chiều buông....

Em rất vui và cảm ơn anh đã ghé thăm, đọc thơ và họa cùng em . Em chúc anh và gđ nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc nhé!

lúc 21:58 13 tháng 8, 2015 Reply

Em gái yêu quý của chị. Chị rất vui và cảm ơn em vì lời chúc ngọt ngào, lời mời hấp dẫn và những món quà tuyệt vời em tặng cho chị.Cafe ngon lắm em à. Hiii. Chị chúc em đêm ngon giấc, mơ đẹp nhé em.

lúc 21:59 13 tháng 8, 2015 Reply

Em rất vui và hân hạnh được anh ghé thăm nhà, chúc lời tốt đẹp và mời cafe thật ngon ạ. Hiii. Em chúc anh cùng gđ dồi dào sức khỏe và niềm vui nhé!

lúc 22:01 13 tháng 8, 2015 Reply

Hiii, em rất vui và cảm ơn anh đã ghé thăm , chia sẻ cùng em ạ. Em chúc anh và gđ luôn vui khỏe, hạnh phúc nha.

lúc 22:02 13 tháng 8, 2015 Reply

Ôi, lâu quá rồi Lá mới được bạn ghé thăm đó CN à. Lá rất vui và cảm ơn bạn nhiều nhiều. Lâu nay Lá bận cv nên ít vào Blog thôi mà. Lá chúc bạn nhiều sức khỏe và niềm vui đong đầy nha.

lúc 22:05 13 tháng 8, 2015 Reply

Ui trời, lời bình của anh sao mà hey ghê! Và có phần hơi....thậm xưng. Hiii.
Em cảm ơn anh đã ghé thăm và đọc thơ, để lại lời bình chia sẻ cùng em nhé. Chúc anh nhiều sưc skhoer và niềm vui, hạnh phúc nha.

lúc 19:10 21 tháng 8, 2015 Reply

em có còn nhấm nháp ly cafe đắng chát?

lúc 12:46 22 tháng 8, 2015 Reply

Trong cái đắng có vị ngọt.Trong vị ngọt có bùi.Trong bùi có niềm vui và trong niềm vui vẫn có nỗi buồn trào tuôn.
Lâu lắm rồi, nay mới ghé thăm Lá được. Chúc Lá luôn vui, khỏe, trẻ, đẹp, dâng trào cảm xúc thành thơ hay.

lúc 10:37 10 tháng 9, 2015 Reply

Blog chia sẻ những bài thơ rất hay, giúp mình cảm nhận được cuộc sống nhẹ nhàng hơn và có những giây phút thư giãn thật thoải mái. Cảm ơn admin Lá Thu rất nhiều đã mở blog và chia sẻ những thông tin này.

------------------------------------
Đầu thu xem VTV3 HD và hơn 68 kênh miễn phí thuê bao

Liên hệ: 0909 480 368 – 08 7303 1368

Chuyên bán: Đầu thu DVB T2 chính hãng.
Xem tổng thể tại: Đầu thu kỹ thuật số

lúc 22:13 19 tháng 9, 2015 Reply

Chị ghé thăm em,chúc em luôn mk,giàu nghị lực để vượt qua mọi phong ba bão tố của cuộc đời..Đêm ngon giấc,mơ đẹp với hp của mình em nhé >:D<

lúc 15:58 27 tháng 9, 2015 Reply

Chị iêu ơi có nhà ko?Em sang vui đêm trung thu với chị nè ....hihi....

http://tapchithoitrangtre.com.vn/wp-content/uploads/2012/08/PIC_9271.jpg
Chúc chị đem trung thu vui vẻ cùng gđ nhé chị iêu !

lúc 21:13 6 tháng 10, 2015 Reply

Bài thơ thật tuyệt quá cơ
Đọc thơ anh cứ mộng mơ thôi à
Muốn về thăm thú BUÔN MA
THUỘT - vùng đất ấy thật là nên thơ.

Hiii, em cảm ơn anh rất nhiều nha. Chúc anh cùng gđ dồi dào sức khỏe và luôn bình an nhé!

lúc 21:14 6 tháng 10, 2015 Reply

Chị lỗi em vì hôm nay mới reply cho em được. Cảm ơn em đã có lời mời. Hôm đó chị có sang và chúc mừng SN em rồi đó. Chúc em luôn hạnh phúc trong tình yêu nhé.

lúc 21:15 6 tháng 10, 2015 Reply

Khi nào em gái cũng rấ chu đáo với bạn bè. Cảm ơn em đã thăm chị và tặng hoa động đẹp tuyệt, chị rất thích. Chúc em đêm an lành nha.

lúc 21:18 6 tháng 10, 2015 Reply

Nay đà bến đã xa thuyền
Hẹn ngày trở lại hàn huyên nỗi niềm
Ly cà phê ấy vẹn nguyên
yêu thương, nhung nhớ, ngọt mềm bờ môi....

Chân thành cảm ơn bạn NĐ rất nhiều đã họa thơ thật hay chia sẻ cùng Lá Thu. Xin bạn thứ lỗi vì hôm nay mình mới reply cho bạn được. Chúc bạn và gia đình an khang nhé.

lúc 21:19 6 tháng 10, 2015 Reply

Em thấy ngọt anh ơi. HIii.
Em cảm ơn anh nhiều nhiều nghen. Em chúc anh và gđ nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc nhé.

lúc 21:20 6 tháng 10, 2015 Reply

Khi cảm xúc yêu thương dâng đầy thì sẽ cảm nhận được vị ngọt ngào trong ly cà phê đó anh.
Cảm ơn anh đã thăm em, đọc thơ và để lại lời bình thật hay, ý nghĩa. Em lỗi anh vì bận bịu nên hôm nay mới đáp lời anh được ạ. Em chúc anh dồi dào sức khỏe và luôn bình an nhé!

lúc 21:29 6 tháng 10, 2015 Reply

Cảm ơn bạn nhiều nhiều nha. Mình sẽ lưu tâm những gì bạn chia sẻ. Chúc bạn và mạnh khỏe, gđ hạnh phúc!

lúc 21:30 6 tháng 10, 2015 Reply

Em cảm ơn chị rất nhiều đã động viên, khích lệ , chia sẻ cùng em nhé! Em chúc chị đêm an lành .

lúc 21:36 6 tháng 10, 2015 Reply

Chị nè em iu ơi. Chị có lỗi với em nhiều nhiều nha. Huuu. Chị rất cảm động vì em luôn quan tâm thăm hỏi và tặng quà thật ngon, thật đẹp cho chị. Mong em thông cảm cho chị nếu chị chưa được chu đáo với em nha. Chị chúc em luôn tươi trẻ và xinh đẹp, em nhé.

lúc 10:22 7 tháng 10, 2015 Reply

Em sang thăm ,chúc chị ngày mới vui khỏe nhiều thương yêu & hp !

http://i988.photobucket.com/albums/af10/phudungtim267/116E984E50C6A0540D54A4.gif
Chị đừng bận tâm chị ạ ,khi nào chị rảnh sang thăm là em vui rồi .Em cũng vậy bây giờ chưa vào vòng hôn nhân thì có nhiều T/G bay nhảy thăm chị và bb cho vui tới khi đeo gông vào cổ rồi thì ko biết có còn vô blog đc nữa hay ko ...huhu...

lúc 19:30 17 tháng 10, 2015 Reply

Đúng vậy đó em yêu. Khi đã vướng vào chuyện chồng con thì khó có thời gian mà giao lưu cùng bạn bè được. Chị rất vui được em luôn đồng cảm, chia sẻ và tặng hình thật đẹp cho chị. Chị chúc em luôn vui vẻ, bình an và thật hạnh phú nhé em.

Đăng nhận xét

*Copy URL hình ảnh. Biểu tượng cảm xúc .Video Youtube.
*Paste trực tiếp vào khung comment không cần dùng thẻ
*Lưu ý :.Định dạng đuôi của ảnh được hỗ trợ :['JPG','GIF','PNG','BMP'
*Bạn có thể nghe được nhạc nếu dùng trình duyệt Google Chrome.
*Bạn có thể sử dụng phím mũi tên < > trên bàn phím để chuyển qua lại giữa các bài viết
*Lá xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn ghé thăm và chia sẻ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Load More Posts

(Sao chép URL Hình ảnh)Chèn vào Comment bạn nhé !


Dùng chuột đùa với chú mèo giải trí bạn nhé



Góc thư giãn giải trí
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang