aa

* Welcome To My Blog * Lá Thu thân chào tất cả các bạn * Chúc các bạn luôn vui * an lành * thành đạt và hạnh phúc *
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Lá Thu - thể lục bát. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Lá Thu - thể lục bát. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

VÔ ĐỀ.

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh bầu trời đêm đầy sao
Ru em giấc mộng nửa vời
Còn đây kỉ niệm níu thời đã qua

Nhìn lên muôn ánh sao xa
Đêm nay không ngủ lòng " ta" nhớ " mình"

Thời gian như cũng chùng chình
Cho em tìm lại mộng tình lứa đôi.

Chao nghiêng một chiếc lá rơi
Mỏng tang trong  gió gợi lời thề xưa.

Yêu thương biết mấy cho vừa
Mà nay còn lại những mùa cách xa./.
( LT 8/2016)

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2016

CHÀO THÁNG NĂM


Tháng năm rực rỡ nắng vàng
Xanh màu cây lá, thênh thang đất trời
TRái, hoa ngào ngạt hương đời
Cánh diều đón gió - nhạc trời du dương.

Tháng năm rộn rã con đường
Màu hoa phượng đỏ thân thương đón chào
Nhìn trong ánh mắt xôn xao
Một thời áo trắng ngọt ngào đã xa.

Tháng năm lay động lòng ta
Trở về kí ức thật là sáng trong
Dệt nên thơ cả trời hồng
Mái trường - bè bạn thắm nồng trong tim./.

 



Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

TÔI ƠI....

http://images05.imikimi.com/image/2zxDa-2wJbZ-1.gif?height=400&password=TfU5P6WVyi&scale=max&width=400
Tôi ơi xin hãy đừng buồn
Đừng buông xuôi nhé, đừng còn khổ đau
Đêm về ru giấc thật sâu
Bình minh chào đón sắc màu cỏ cây.

Tôi ơi đừng nói đắng cay
Đừng rơi lệ nhé những ngày lẻ loi
Chia xa dẫu có nghẹn lời
Trái tim hãy đập nhịp đời khát khao.

Tôi ơi đừng nhé chênh chao
Đừng ru thêm khúc nghẹn ngào phân li
Thời gian rồi vẫn trôi đi
Ngọt, bùi, cay, đắng có gì lạ đâu.

Chiều buông trời dẫu mưa ngâu
Ngưu Lang - Chức Nữ khóc rầu thế gian
Thì tôi ơi chớ thở than
Niềm vui nhiều lắm, đời chan chứa tình.

Tôi ơi đừng có làm thinh
Qua đêm rồi lại bình minh đón chào
Ngày mai rồi sẽ ngọt ngào
Mùa xuân trở lại xôn xao đất trời.
Lá Thu 15/12/2015

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10


 
 
2zxda-2iqo3-1
EM

Vẫn là em
Của ngày qua
Vẫn là em với thiết tha mặn nồng
Dẫu không môi đỏ má hồng
Như ngày xưa ấy
Nhưng không hề gì

Vẫn còn nguyên đó đam mê
Vẫn còn nguyên đó
Lời thề sắt son
Dẫu cho nước chảy đá mòn
Thương yêu nhau mãi
Vẹn tròn trước sau./

2zxda-2iqci-1
2zxda-2iqql-1




 CHÚC MỪNG
Ngày hai mươi của tháng mười
Gửi hoa mến tặng cùng lời thân thương:

Chúc Bà vạn thọ vô cương
Bao dung, nhân hậu tình thương dạt dào
Lung linh như những vì sao
Nêu gương con cháu tự hào muôn sau.

Chúc Mẹ mạnh khỏe, sống lâu
Thủy chung son sắt, trước sau vẹn lời
Đôi tay nhóm lửa tuyệt vời
Giữ gìn hạnh phúc một đời ấm êm.

Chúc chị ngày một xinh thêm
Khéo như cô Tấm trầu têm thuở nào
Tay nghề nấu nướng thật cao
Việc nhà, việc nước tự hào cả hai

Chúc em lời nói chẳng sai
Đảm đang, tình nghĩa một hai không sờn
Giỏi giang, chăm chỉ ai hơn
Lời hay ý đẹp, sạch trơn tấm lòng

***********************

Núi cao, biển rộng mênh mông
Không bằng tình Mẹ ấm nồng cho ta
Lời ca ơn Mẹ thiết tha
Yêu thương con tặng bó hoa tuyệt vời../
http://images03.imikimi.com/image/2zxDa-2iqY0-1.jpg?height=640&password=xFY85gXQYl&scale=max&width=640
LaThu 17/10/2015
 
2zxda-2iqy8-1


Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

Ngậm ngùi



Anh đi ri bin đêm nay
Gió đơn lạnh thổi sóng gầy nhớ thương
Dấu chân để lại vấn vương
Cát hờn im lặng – con đường dạo qua.

Rồi đau mỗi buổi chiều tà
Lá rơi chao khẽ nắng ngà ngọc than
Phiêu diêu hồn mải non ngàn
Vườn xanh còn gọi miên man những ngày.

Anh đi  dấu lệ vơi đầy
Bàn tay run khẽ canh chầy xót xa
Trong mơ hoa nắng ngọc ngà
Ngọt ngào hương bưởi đượm tà áo ai.

Hạ sang một buổi sớm mai
Em về lối cũ mộng thiên thai còn
Ngậm ngùi oanh tiễn đầu non
Thẩn thơ nhặt nắng mỏi mòn tháng năm.

Rồi xa… giã chốn …âm thầm
Lá rơi rơi đã gọi ngầm biệt ly
Mảnh trăng soi  tỏ đường đi
Để người nhẹ bước thoảng khi ngậm ngùi ./.


Lathu 6/5/2013
















Load More Posts

(Sao chép URL Hình ảnh)Chèn vào Comment bạn nhé !


Dùng chuột đùa với chú mèo giải trí bạn nhé



Góc thư giãn giải trí
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang