aa

* Welcome To My Blog * Lá Thu thân chào tất cả các bạn * Chúc các bạn luôn vui * an lành * thành đạt và hạnh phúc *

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Hoa hồng ơi!





Hoa hồng ơi, ôi cánh hoa màu đỏ
Màu tình yêu , màu đỏ trái tim
Dù cách xa trong gió cuốn lặng chìm
Lời yêu ấy xin gửi theo cùng gió.

Hoa hồng ơi, những đêm trăng sáng tỏ
Lời thương yêu còn đó nồng nàn
Giọt long lanh trong nắng sớm mơ màng
Sao đẹp quá mùa xuân về lộc biếc.

Hoa hồng ơi, những lời yêu tha thiết
Hình trái tim bất diệt của muôn đời
Như màu yêu buổi sớm rạng ngời
Và trong trẻo tinh khôi mùa xanh lá.

Hoa hồng ơi ai làm xinh đôi má
Có thể nào tả nổi thiết tha không?
Hạnh phúc, khổ đau giữa chốn bụi hồng
Vần thơ ngỏ trong đượm nồng da diết.

Hoa hồng ơi xin mãi là bất diệt
Triệu đoá này dành tặng người thương
Để mai đây dẫu kiếp đoạn trường
Còn nhớ mãi kỉ niệm xưa hoa nhé!

LaThu - 27/3/2013

92 nhận xét

lúc 23:13 26 tháng 3, 2013 Reply

Trước làn sóng nước lung linh ,
Hồng khoe sắc thắm nghiêng mình dưới trăng .
Nên thơ dễ cảnh nào bằng ,
Là nguồn cảm hứng đãi đằng La Thu ...

lúc 23:51 26 tháng 3, 2013 Reply

Bài thơ về hoa hồng thật tình cảm, da diết. Mong rằng hoa hồng sẽ đem đến đúng biểu trưng là Hoa tình yêu, để tôi, Lá và mọi người đón nhận đúng tình yêu đích thực mà mọi người cùng mong đợi!

lúc 07:12 27 tháng 3, 2013 Reply

"Hoa hồng ơi, ôi cánh hoa màu đỏ
Màu tình yêu , màu đỏ trái tim
Dù cách xa trong gió cuốn lặng chìm
Lời yêu ấy xin gửi theo cùng gió."LT
Thơ hay quá đã hút hết hồn anh
Trái tim anh đã tan trong thơ đó
Họa thơ khất em khi khác nhé.
Anh chúc em ngày lại ngày hạnh phúc ấm êm!
[img]http://2.bp.blogspot.com/-kNZxQ7NhNDc/T4QJs8bO1KI/AAAAAAAAXe0/8nG5gj7kQ6w/s1600/0164.gif[/img]

lúc 07:45 27 tháng 3, 2013 Reply

"Hoa hồng ơi xin mãi là bất diệt
Triệu đoá này dành tặng người thương
Để mai đây dẫu kiếp đoạn trường
Còn nhớ mãi kỉ niệm xưa hoa nhé!" lt

Anh không thể nói gì trước những vần thơ ngây ngất!

Chúc em ngày mới bình an và hạnh phúc!
[img]http://3.bp.blogspot.com/-z9d5IMYgo50/T4QJTVH88JI/AAAAAAAAXeU/l8gksuJHuB4/s1600/0159.gif[/img]

lúc 08:32 27 tháng 3, 2013 Reply

[img]https://lh6.googleusercontent.com/-UFP6UusOjnI/UQ0dx4v5lYI/AAAAAAAABc4/W__eGk_AP1w/w497-h373/awesome_rose05.jpg [/img]
Ngày mới vui và may mắn Lá nhé

lúc 08:51 27 tháng 3, 2013 Reply

Thơ và nhạc hòa làm một, chan chứa tình cảm yêu thương. cầu mong tình yêu sẽ mãi ở trong em
[img] http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/1/13/17/342680/4b4d9dcc_64c0d337_aaw684.jpg.gif [/img]
[img] http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRvycl8QqYnDR_fUhJpNmwQIC0QRzpLZScHHCyZ23CYHASUdb8Y [/img]

lúc 15:53 27 tháng 3, 2013 Reply

Chiều và tối vui vẻ nhé em!
[img]http://i283.photobucket.com/albums/kk292/kathys_comments/Comments/Flowers/fr98.gif[/img]

lúc 16:07 27 tháng 3, 2013 Reply

Bữa nay anh ghé thă đọc thơ rồi về . Khi khác họa nhé . Chúc em chiều bình an

lúc 16:55 27 tháng 3, 2013 Reply

Hoa hồng sắc thắm lung linh
Ngọt ngào trong gió ru tình ngát hương
Như em môi thắm má hường
Thương em chín nhớ mười thương dạt dào ....
Em sang thăm
Chúc chị buổi chiều mát mẻ an lành
[img]http://i372.photobucket.com/albums/oo164/michel_42/bonghong2-1.gif[/img]

lúc 17:28 27 tháng 3, 2013 Reply

Chúc em cảm hứng dâng trào ,
Gom văn thơ để tặng trao cho đời .

lúc 21:34 27 tháng 3, 2013 Reply

Đêm ngon giấc nhé em !

lúc 10:40 28 tháng 3, 2013 Reply

Hoa hồng ơi, tình yêu người đã tặng
Đến muôn đời, xa vắng còn nhớ nhau

Chúc chị an vui và thắm mãi như hoa hồng đó chị!

lúc 11:14 28 tháng 3, 2013 Reply

Hoa hồng ơi rạng ngời sắc thắm
Như tình ta vẫn mãi đượm nồng
Dẫu nghìn trùng ta cách xa nhau
Thì vẫn thế tình em như màu hoa...

Ngày an lành nhé bạn hiền....

lúc 11:32 28 tháng 3, 2013 Reply

"Hoa hồng ơi, những đêm trăng sáng tỏ
Lời thương yêu còn đó nồng nàn
Giọt long lanh trong nắng sớm mơ màng
Sao đẹp quá mùa xuân về lộc biếc."lt
Anh chúc em hạnh phúc!
[img]http://i1110.photobucket.com/albums/h444/El-Vi/eb384fbe_zps33e68e7d.gif[/img]

lúc 11:44 28 tháng 3, 2013 Reply

[img]http://i372.photobucket.com/albums/oo164/michel_42/CHAO.gif[/img]

lúc 14:14 28 tháng 3, 2013 Reply

TN ơi chị ghé thăm em chút nhé. thời gian ngắn quá chị về thôi .chị sẻ quay lại thăm em và họa thơ em nhé. chị TKN

lúc 15:00 28 tháng 3, 2013 Reply

Em sang thăm
Chúc chị buổi chiều mát mẻ thật vui với hương sắc của hoa hồng
[img]http://img1.123tagged.com/en/friendship/318.gif[/img]
..

lúc 16:22 28 tháng 3, 2013 Reply

Hoa hồng ngời thắm sắc hương
Như tình em mãi yêu thương mặn nồng
Xa xôi trăm nhớ ngàn mong
Trái tim nguyên vẹn màu hồng thủy chung!...
...
Lâu lắm rồi vì máy tính trục trặc và bận bịu nhiều việc khác nên anh ko đến thăm em được. Anh rất tiếc và xin lỗi, mong em hiểu cho anh nhe...Hôm nay sang thăm em, anh rất vui vì em vẫn tự tin và tranh thủ dành thời gian để sáng tác và giao lưu cùng bạn bè, cũng như có nhiều bạn bè quý mến đến thăm và động viên em. Anh chúc em luôn vui khỏe và cố gắng nhiều để có cuộc sống thật tốt đẹp Lá Thu nhé.

lúc 20:26 28 tháng 3, 2013 Reply

Chúc em ngủ ngon!

lúc 20:59 28 tháng 3, 2013 Reply

Đọc bài thơ trong tiếng nhạc - chị nghĩ rằng em đã mang đến cho mọi người những cảm xúc dâng đầy.

lúc 21:43 28 tháng 3, 2013 Reply

Đêm nay dưới ánh trăng mờ
Hồng rung rinh cánh để mơ khách vào
Vần thơ anh quả ngọt ngào
Dâng nguồn cảm hứng đẹp sao mỗi ngày


lúc 21:45 28 tháng 3, 2013 Reply

Lá mong cho tất cả mọi người - trong đó có nhabaokhongthe- có được tình yêu đích thực của mình - một tình yêu đẹp như những đoá hoa hồng buổi sớm mai.
Cảm ơn anh rất nhiều

lúc 21:49 28 tháng 3, 2013 Reply

Anh ghé thăm em là em vui rồi. cảm ơn anh đã chia sẻ. Bông hồng đỏ đẹp tuyệt vời đúng không anh?
Em chúc anh sức khoẻ và bình an nhé!

lúc 21:55 28 tháng 3, 2013 Reply

Hoa hồng ơi - một sớm mai rất nhẹ
Lời yêu thương thỏ thẻ đắm say
Tình yêu ơi năm tháng đong đầy
Hôn từng cánh hoa tình da diết

lúc 21:55 28 tháng 3, 2013 Reply

đêm ấm áp, an lành nhé anh

lúc 21:56 28 tháng 3, 2013 Reply

Trong sâu thẳm trái tim mỗi người, tình yêu là mãi mãi...
Em cảm ơn anh rất nhiều. Đêm ấm áp, an lành anh nhé!

lúc 21:57 28 tháng 3, 2013 Reply

Hoa đẹp quá! Em cảm ơn anh nhé!

lúc 21:57 28 tháng 3, 2013 Reply

Anh ghé thăm em là em vui rồi.
Đêm an lành anh nhé!

lúc 21:58 28 tháng 3, 2013 Reply

Cảm ơn em gái ghé nhà
Trao vần thơ hoạ thật là đắm say

lúc 21:59 28 tháng 3, 2013 Reply

Cảm ơn anh đã trao lời
Chúc anh ngon giấc tuyệt vời đêm nay

lúc 21:59 28 tháng 3, 2013 Reply

Anh cũng thật ngon giấc nhé!

lúc 21:59 28 tháng 3, 2013 Reply

Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của anh.

lúc 22:00 28 tháng 3, 2013 Reply

Hoa hồng - hoa của tình yêu
Cánh hoa trao gửi những điều đắm say

Đêm ngọt ngào nhé em

lúc 22:02 28 tháng 3, 2013 Reply

Dẫu xa cách trở nghìn trùng
Tình đôi ta vẫn mênh mông dạt dào.

Cảm ơn nhiều nhé LQ ơi

lúc 22:02 28 tháng 3, 2013 Reply

Luôn vui và hạnh phúc anh nhé!

lúc 22:02 28 tháng 3, 2013 Reply

Cảm ơn anh nhiều thật nhiều

lúc 22:03 28 tháng 3, 2013 Reply

Chị bận mà vẫn tranh thủ thăm em. Em cảm ơn chị nhé!
Em chúc chị đêm thật ngon giấc nha chị

lúc 22:03 28 tháng 3, 2013 Reply

Luôn xinh đẹp và hạnh phúc trong tình yêu em nhé!

lúc 10:14 29 tháng 3, 2013 Reply

Chúc em ngày ngày vui , hạnh phúc!

lúc 10:44 29 tháng 3, 2013 Reply

Ngày mới an vui anh nhé!

lúc 10:44 29 tháng 3, 2013 Reply

Em rất vui vì chị đã cảm nhận và thấu hiểu....
Chúc chị luôn hạnh phúc bên hai thiên thần của mình, chị nhé!

lúc 10:45 29 tháng 3, 2013 Reply

Một ngày mới thật nhiều yêu thương anh nhé!

lúc 10:47 29 tháng 3, 2013 Reply

Chúc Lá thu cuối tuần vui vẻ

lúc 10:52 29 tháng 3, 2013 Reply

Thương sao những cánh hoa hồng
Mỏng manh như thế tình nồng hôm nay
Xa rồi nỗi nhớ dâng đầy
Tìm trong kỉ niệm những ngày rất xưa......

Dạ, đơn giản chỉ vì em muốn được có những phút giây cho riêng mình - chỉ thế thôi anh - để quên đi những đau buồn và áp lực của cuộc sống - dẫu chỉ là chớp nhoáng. Em không hề sáng tác mà chỉ là trải lòng mình, cho riêng em. Bạn bè - trong đó có anh - đã bớt chút thời gian ghé thăm và chia sẻ cùng em, em vô cùng biết ơn.
Em biết anh rất bận, chẳng có nhiều thời gian để vào Blog của em. Cảm ơn anh đã bớt chút thời gian vàng ngọc ấy ghé thăm em và lưu dấu.
Em chúc anh luôn bình an và hạnh phúc trong cuộc sống.
Xin đa tạ.

lúc 10:54 29 tháng 3, 2013 Reply

Lâu lắm rồi Lá mới được gặp lại anh - người bạn cũ nơi ngôi nhà yahoo thân thương. Cảm ơn anh rất nhiều.
Lá chúc anh ngày cuối tuần thật nhiều yêu thương và hạnh phúc nhé!

lúc 15:52 29 tháng 3, 2013 Reply

CHIỀU VÀ TỐI VUI VẺ NHÉ EM!

lúc 16:38 29 tháng 3, 2013 Reply

[img] http://file.diendanbaclieu.net/hinh/2013/1/hoa-hong-35.jpg [/img]
Chúc Lá những ngày cuối tuần bình an và nhiều niềm vui

lúc 19:27 29 tháng 3, 2013 Reply

Em chúc anh buổi tối an lành, hạnh phúc!

lúc 19:28 29 tháng 3, 2013 Reply

Hoa hồng đẹp quá! Lá cảm ơn anh nhiều thật nhiều
Chúc anh buổi tối vui vẻ nghen

lúc 21:17 29 tháng 3, 2013 Reply

Sang em chẳng dám ở lâu
Khách đông thành chật còn đâu chỗ ngồi?
Anh về nhé !
Chúc em ngủ ngon!
[img]http://i34.photobucket.com/albums/d124/nhimlongxu1/rose3.gif[/img]

lúc 21:51 29 tháng 3, 2013 Reply

Anh sang thăm em, đọc thơ và nghe nhạc , tinh thần sảng khoái lắm . Nhà đông vui , anh chảng còn chỗ ngồi , anh về đây,
Chúc em ngủ ngon giấc ![img]http://direct1.anhso.net/original/10/103305/232012135412940.gif[/img]

lúc 01:25 30 tháng 3, 2013 Reply

Mang hoa sang tặng em gái, chúc em có những ngày cuối tuần thật vui nhé !
[img] http://1.bp.blogspot.com/-YB2YmXusPxY/UTdW5-lt0fI/AAAAAAAABAk/kR4U7lYbMxw/s320/3fd0a4fc9c348b13b952fab5a3a4dca3_we.gif [/img]

lúc 06:17 30 tháng 3, 2013 Reply

Chúc em ngày ngày vui , hạnh phúc!

lúc 07:30 30 tháng 3, 2013 Reply

Cuối tuần thanh thản, nhiều niềm vui em nhé
[img]http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=181727&Width=450 [/img]
[img] http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=181743&Width=450 [/img]

lúc 10:00 30 tháng 3, 2013 Reply

Anh sang uống trà cùng em cho ấm lòng.
[img]http://www.unescoamthucviet.com/uploads/images/news/41/Tam%20giao.jpg[/img]

lúc 13:53 30 tháng 3, 2013 Reply

Hoa hồng là chúa của các loài hoa rồi nhưng có gai đó em

lúc 14:56 30 tháng 3, 2013 Reply

Đẹp thay những đóa hoa hồng
Đêm đêm tỏa sắc hương nồng bay xa
Mặn mà em một làn da
Bờ môi thắm đỏ hương hoa nồng nàn
Mắt em như ánh Xuân tràn
Cùng hoa ru giữa gió ngàn đời anh
Đẹp làm sao ánh mắt xanh
Em hoa hồng đỏ trong anh một đời

Anh thăm em . Chiều cuối tuần nhiều yêu thương em nhé . Cám ơn em đã đến và chia xẻ bài thơ cùng anh

lúc 15:08 30 tháng 3, 2013 Reply

Hoa hồng thắm đỏ tình yêu
Xanh xanh dâng tặng một chiều gặp nhau
Vàng như hẹn ước đã lâu
Trắng trong nguyện ước bạc đầu thế gian.

Chúc chị cuối tuần an vui!

lúc 15:36 30 tháng 3, 2013 Reply

[IMG]http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/09vyJOleg_zpsc9bd598d.gif[/IMG]
Tặng em một đóa hoa hồng
nói rằng anh vẩn hằng mong qua nhà
dẩu rằng trên mạng chẳng xa
mà sao lâu lắm chẳng qua thăm nhà.

lúc 16:54 30 tháng 3, 2013 Reply

Chào em nhé ! Chị nhớ là em đã sang nhà chị còm rồi nhưng nhà chị bị mất còm nên ko biết đường linh sang thăm em, chúc em an lành nhé ! Nghe bản nhạc triệu bông hồng chị nhớ đất nước Nga quá, cảm ơn em !
[img] http://d4.violet.vn/uploads/blogs/750677/thuha1_500_01.gif [/img]

lúc 17:56 30 tháng 3, 2013 Reply

Em như một đóa hoa hồng ,
Tôi như một chiếc thuyền bồng bềnh trôi .

lúc 19:20 30 tháng 3, 2013 Reply

Xin đừng nói thế anh ơi
Dẫu là chỗ chật lòng người đẹp thay
Mời anh thường ghé nơi đây
Dùng trà, trò chuyện mỗi ngày thêm vui
[img]http://www.caudat.com.vn/image/tincd/chentra.jpg [/img]

lúc 19:22 30 tháng 3, 2013 Reply

Chỗ ngồi còn đó anh ơi
Cảm ơn anh đã sang chơi, tặng quà

lúc 19:23 30 tháng 3, 2013 Reply

Hoa đẹp lắm chị ơi. Em gái cảm ơn chị nhiều nhé! Em chúc chị buổi tối ấm áp nghen

lúc 19:23 30 tháng 3, 2013 Reply

Anh cũng luôn vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu nhé!

lúc 19:23 30 tháng 3, 2013 Reply

Buổi tối ấm áp, hạnh phúc anh nhé!

lúc 19:25 30 tháng 3, 2013 Reply

Em mời anh nè:
[img] http://cucre.vn/upload_images/Image/HN/Thang07-2012/245-boamchenchudau/11(1).jpg [/img]

lúc 19:27 30 tháng 3, 2013 Reply

Dạ, nhưng không vì thế mà ta sợ ạ.
Cháu cảm ơn chú ạ. Cháu kính chúc chú cùng gia đình mạnh khoẻ hạnh phúc!

lúc 19:29 30 tháng 3, 2013 Reply

Mắt xanh chi đó mắt ơi
Cánh hoa đỏ thắm tuyệt vời thế gian
Tình yêu vượt chốn non ngàn
Trăm năm vẫn một lời vàng thuỷ chung...

Thơ anh hay quá! Em cảm ơn anh nhiều thật nhiều. Mong anh luôn mạnh khoẻ và vui vẻ nghen

lúc 19:32 30 tháng 3, 2013 Reply

Nhìn hoa bổng thấy mơ màng
Bao nhiêu kỉ niệm - ngổn ngang nỗi niềm
Mắt môi ngày ấy ngọt mềm
Còn trong kĩ ức ấm êm tình nồng.

Cảm ơn em ghé thăm chị với những vần thơ hoạ ngọt ngào. Đêm ấm áp em nhé!

lúc 19:36 30 tháng 3, 2013 Reply

Hoa hồng nhan sắc mặn mà
Ẩn vào trong đó thiết tha ấm nồng
Chúc anh giấc ngủ màu hồng
Vẫn thường ghé lại nhủ lòng chẳng xa.

lúc 19:37 30 tháng 3, 2013 Reply

Ôi, Lá cũng rất yêu mến đất nước Nga và những ca khúc Nga.Cảm ơn chị ghé thăm Lá và chia sẻ, tặng quà cho Lá. Lá chúc chị thật nhiều sức khoẻ và luôn hạnh phúc nhé!

lúc 19:41 30 tháng 3, 2013 Reply

Có thật không đó anh ơi
Bồng bềnh thuyền sẽ dạt trôi đâu nè
[img] http://k14.vcmedia.vn/k:gDZhDpFTmHxsu4BcgzkrbKoJZLXKZG/Image/2013/03/130311Funny16-c1808/cuoc-chien-the-ky.gif[/img]

lúc 20:10 30 tháng 3, 2013 Reply

UẤTKIM HƯƠNG - Đủ tím, vàng, xanh, đỏ
Giữa ngàn hoa anh say nhịp con tim
Như bướm, ong mê hương mật cuốn chìm
Trong ngào ngạt hương thơm bay theo gió
Họa vui vài câu chúc em vui vẻ ngủ ngon, mơ đẹp!
[img]https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTMGPMdj_uMzgvhoVRDEj8wyU250bhwYUICelWYOf_Le0NGb4QZ[/img]

lúc 21:49 30 tháng 3, 2013 Reply

Hồng hoa nhan sắc mặn nồng
Để cho bao kẻ cầm lòng chẳng đang
Đêm thâu lòng bỗng mơ màng
Gọi hoa tim khẽ xốn xang bồi hồi

lúc 09:40 31 tháng 3, 2013 Reply

Thơ anh luôn rất hay.
Cảm ơn anh nhiều lắm!

lúc 09:42 31 tháng 3, 2013 Reply

Gọi lời da diết :hoa ơi!
Màu son, sắc thắm để ngời ngời xuân

lúc 10:56 31 tháng 3, 2013 Reply

Uất Kim Hương - Hãy nghe anh bày tỏ
Anh yêu em, yêu tha thiết, nồng nàn
Trong tiết xuân se se lạnh mơ màng
Đầy sức sống cùng lộc chồi xanh biếc

Uất Kim Hương - Ai yêu em thắm thiết?
Như anh yêu, yêu em cả cuộc đời
Tulips ơi! Em rực rỡ ngời ngời
Mà nổi trội giữa thiên nhiên hoa lá
[img]https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSF0eDEC1mLm5mUc5v1qXfU6trK1pY6tRaUj8U2mlSEUDng9isi4g[/img]

lúc 14:59 1 tháng 4, 2013 Reply


Uất Kim Hương - Thoa miệng em lên má
Hạnh phúc nào bằng - Em ở bên không?
Rạo rực lòng anh đang nổi trống quân hồng
Và... để nhớ, để ghi lòng da diết

Uất Kim Hương - Em yêu ơi bất diệt!
Để muôn triệu cuộc đời mãi yêu thương
Để không còn ai sống kiếp đoạn trường
Hãy mãi mãi ngát hương thơm hoa nhé!
[img]http://photo.bonghongxanh.vn/albums/userpics/10001/thumb_008~5.jpg[/img]

lúc 15:04 1 tháng 4, 2013 Reply

Anh gửi em bài thơ họa :

UẤT KIM HƯƠNG

Uất Kim Hương - Đủ tím, vàng, xanh, đỏ
Giữa trời hoa, anh say nhịp con tim
Như bướm ong, mê mật ngọt đắm chìm
Trong ngào ngạt hương thơm bay trong gió

Uất Kim Hương - Hãy nghe anh bày tỏ
Anh yêu em, yêu tha thiết, nồng nàn
Trong tiết xuân se se lạnh mơ màng
Đầy sức sống cùng lộc chồi xanh biếc

Uất Kim Hương - Ai yêu em thắm thiết?
Như anh yêu, yêu em cả cuộc đời
Tulips ơi! Em rực rỡ ngời ngời
Mà nổi trội giữa thiên nhiên hoa lá

Uất Kim Hương - Thoa miệng em lên má
Hạnh phúc nào bằng - Em ở bên không?
Rạo rực lòng anh đang nổi trống quân hồng
Và... để nhớ, để ghi lòng da diết

Uất Kim Hương - Em yêu ơi bất diệt!
Để muôn triệu cuộc đời mãi yêu thương
Để không còn ai sống kiếp đoạn trường
Hãy mãi mãi ngát hương thơm hoa nhé!

lúc 21:04 2 tháng 4, 2013 Reply

Em cảm ơn anh rất nhiều. bài thơ của anh hay lắm. Em sẽ lưu làm kỉ niệm và hoạ lại cùng anh sau. Thời gian tới em bận chút nên ít vào Blog, thông cảm cho em nhé! Em chúc anh buổi tối thật vui

lúc 21:05 2 tháng 4, 2013 Reply

Rất hay anh à. Em hoạ lại sau nhé!

lúc 16:21 3 tháng 4, 2013 Reply

Anh ghé thăm em nhé . Thời gian không có anh thăm xong rồi về thôi . Chúc em chiều thật bình yên

lúc 19:43 4 tháng 4, 2013 Reply

Ngủ ngon bà mơ đẹp em nhé!
[img]http://i1156.photobucket.com/albums/p571/ngochoailongthanh/maunen/bmi200px.jpg[/img]

lúc 20:45 5 tháng 4, 2013 Reply

Uiui, em đọc cm của anh mà cười nắc nẻ đó

lúc 20:46 5 tháng 4, 2013 Reply

Anh thăm em là quý rồi ạ. Em cũng thông cảm cho anh mà.
Em cảm ơn anh và chúc anh đêm an lành nhé!

lúc 12:19 6 tháng 4, 2013 Reply

em có bài thơ về hoa hồng và bản nhạc bài triệu bông hồng
ANH GỬI EM BẢN DỊCH NGHĨA BÀI HÁT TỪ TIẾNG NGA ĐỂ LÀM NHỮNG BÀI THƠ SÁT NGHĨA EM NHÉ:
Миллион роз
Жил был художник один,
Домик имел и холсты,
Но он актрису любил,
Ту, что любила цветы.
Он тогда продал свой дом,
Продал, картины и кров,
И на все деньги купил
Целое море цветов.

Миллион, миллион, миллион алых роз
Из окна , из окна, из окна видишь ты,
Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен, и всерьез,
Свою жизнь для тебя превратит в цветы.

Утром ты встанешь у окна,
Может, сошла ты с ума?
Как продолжение сна,
Площадь цветами полна.
Похолодеет душа,
Что за богач здесь чудит?
А под окном, чуть дыша,
Бедный художник стоит.

Миллион, миллион, миллион алых роз
Из окна , из окна, из окна видишь ты,
Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен, и всерьез,
Свою жизнь для тебя превратит в цветы.

Встреча была коротка,
В ночь ее поезд увез,
Но в её жизни была
Песня безумная роз.
Прожил художник один,
Много он бед перенес,
Но в его жизни была
Целая площадь цветов!

Миллион, миллион, миллион алых роз
Из окна , из окна, из окна видишь ты,
Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен, и всерьез,

DỊCH NGHĨA

Có một chàng là nghệ sĩ
Anh đã có một ngôi nhà và tranh vẽ,
Nhưng anh đã yêu một nữ diễn viên,
Một trong những người yêu hoa.
Anh bán nhà,
Đã bán được bức tranh và nơi trú ẩn,
Và với tất cả tiền anh đã mua
Toàn bộ một biển hoa

Triệu, triệu, triệu bông hồng đỏ
Từ cửa sổ, cửa sổ, cửa sổ, bạn thấy,
Người đang yêu, người yêu, là người yêu, và nghiêm túc,
Cuộc sống của Anh cho bạn thành những bông hoa.

Vào buổi sáng, bạn sẽ có bên cửa sổ,
Có lẽ bạn đã bị mất tâm trí?
Như một tiếp nối của một giấc mơ,
Khu vực này là đầy hoa.
Linh hồn run sợ,
Thần kỳ giàu có?
Tuy nhiên, bên dưới cửa sổ, hầu như nín thở,
Nghệ sĩ nghèo đang đứng.

Triệu, triệu, triệu bông hồng đỏ
Từ cửa sổ, cửa sổ, cửa sổ, bạn thấy,
Người đang yêu, người yêu, là người yêu, và nghiêm túc,
Cuộc sống của Anh cho bạn thành những bông hoa.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi,
Trong đêm một đoàn tàu còn lại,
Nhưng cuộc sống của cô
Mad bài hát hoa hồng.
Các nghệ sĩ sống một mình,
Chàng đã chịu đựng nhiều khó khăn,
Nhưng cuộc sống của mình
Tổng diện tích của hoa!

Triệu, triệu, triệu bông hồng đỏ
Từ cửa sổ, cửa sổ, cửa sổ, bạn thấy,
Người đang yêu, người yêu, là người yêu, và nghiêm túc,
CHÚNG MÌNH CÙNG LÀM NHÉ!

Nặc danh
lúc 21:38 10 tháng 4, 2013 Reply

Thu Nguyên nghe là lạ
Lại hóa ra người quen
Lá Thu của Yahoo!Blog.
Quen nhau từ ấy rồi.
.
Cám ơn TN đã đến thăm và động viên các cụ tổ thơ cụm 9 - P.Yên Phụ nhé.

lúc 16:26 17 tháng 4, 2013 Reply

Lá chúc các cụ tổ thơ cụm 9- P.Yên Phụ có thật nhiều tác phẩm thơ ra lò nhé!

lúc 16:27 17 tháng 4, 2013 Reply

Cảm ơn anh đã gửi cho em bản dịch nghĩa. Khi nào rảnh em sẽ tham gia ạ.

lúc 10:00 9 tháng 10, 2015 Reply

Hoa hồng nào chẳng có gai
Ghen tuông hờn giận vì ai hững hờ
Vì ai đôi lúc ngu ngơ
Vì ai đôi lúc giả khờ ngó lơ...
(E còn non tay lắm, nhưng cũng mê thơ ^^)
------------------------------------
Truyền hình số HD - Xem tivi hơn 50 kênh miễn phí thuê bao tháng.
Chuyên phân phối: Dau thu DVB T2 chính hãng VTV, VTC, LTP...
Đầu thu nhiều người quan tâm: Dau thu DVB T2 VTC T201

lúc 19:25 17 tháng 10, 2015 Reply

THơ bạn hay lắm! Cảm ơn bạn ghé thăm họa thơ cùng mình nhé.NHà mình cũng có lắp TH số rồi. Cảm ơn bạn và chúc bạn nhiều sức khỏe, niềm vui.

Đăng nhận xét

*Copy URL hình ảnh. Biểu tượng cảm xúc .Video Youtube.
*Paste trực tiếp vào khung comment không cần dùng thẻ
*Lưu ý :.Định dạng đuôi của ảnh được hỗ trợ :['JPG','GIF','PNG','BMP'
*Bạn có thể nghe được nhạc nếu dùng trình duyệt Google Chrome.
*Bạn có thể sử dụng phím mũi tên < > trên bàn phím để chuyển qua lại giữa các bài viết
*Lá xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn ghé thăm và chia sẻ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Load More Posts

(Sao chép URL Hình ảnh)Chèn vào Comment bạn nhé !


Dùng chuột đùa với chú mèo giải trí bạn nhé



Góc thư giãn giải trí
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang