aa

* Welcome To My Blog * Lá Thu thân chào tất cả các bạn * Chúc các bạn luôn vui * an lành * thành đạt và hạnh phúc *

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

Với mùa thu

Anh lại về sống lại với mùa thu
Với gió heo may dịu dàng trên vòm lá
Với sắc nắng cũng ngời lên rất lạ
Nghe xôn xao như đón bước em về.

Những trưa vàng hương cúc toả đam mê
Từng giọt nắng bên thềm ngưng đọng mãi
Bàn tay thon, gót chân hồng trẻ lại
Sóng dập dồn trong đáy mắt em xanh.

Tiếng chim chuyền trong vòm lá long lanh
Trời xanh biếc, chưa bao giờ xanh thế
Nhìn trời xanh lòng bỗng nhiên rưng lệ
Mùa thu xưa, nay như đã xa rồi.

Anh lặng thầm nghe từng chiếc lá rơi
Nghe rõ cả trái tim mình thổn thức
Dù vẫn biết chẳng thể nào giữ được
Sợi nắng vàng như lụa giữa lòng tay.

Dù biết rằng năm tháng tựa mây bay
Trôi ào ạt trước cuộc đời biến đổi
Nhưng em ơi, thu vẫn về mở lối
Cho lòng mình sống lại với mùa thu./.





                - Hà Cừ -

39 nhận xét

lúc 06:45 17 tháng 3, 2013 Reply

ĐANG MÙA XUÂN LỘC NHÚ CHỒI NON
SAO EM VỘI NGHĨ VỀ MÙA LÁ RỤNG?
NGÀY MỚI VUI VẺ NHÉ!

lúc 18:30 17 tháng 3, 2013 Reply

Chị qua thăm TN nhé..chúc TN một tối thật vui và nhiều mộng đẹp nhé.nhớ TEM cho chị đó nhé. hi...hi... TKN

lúc 19:36 17 tháng 3, 2013 Reply

Thơ với mùa thu thật tuyệt ghê ,
Cung bậc ý vần quả miễn chê ,
Chúc em nhịp sống dâng trào nhé !
Cảm tác luôn luôn cứ hướng về .

lúc 12:23 18 tháng 3, 2013 Reply

Sau cơn mưa trời lại sáng_tin rằng Lá sẻ vững bước!

lúc 14:20 18 tháng 3, 2013 Reply

" Nhưng em ơi, thu vẫn về mở lối
Cho lòng mình sống lại với mùa thu./.:
Hy vọng mùa Thu tới,có Người Ấy ở bên Em, Chúc em Chiều đầu tuần nhiều niềm vui
[img] http://otoxemay.asia/sites/default/files/anh-dep-3d.jpg [/img]
[img] http://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/5/3/17/557772/49fd72de_0c731c00_004-41_resize.gif [/img]

lúc 14:28 18 tháng 3, 2013 Reply

[img]http://lienson.vnweblogs.com/gallery/7437/previews-med/Hoa%20lan%20logo2.jpg [/img]
Chúc Lá một tuần mới tràn đầy niềm vui, may mắn và hạnh phúc

lúc 15:56 18 tháng 3, 2013 Reply

Lâu rồi không thấy sang nhà
Túi thơ bầu rượu la đà anh sang
Xuân còn hương sắc nhẹ nhàng
Mà sao em lại mơ màng sang thu

lúc 16:16 18 tháng 3, 2013 Reply

Chúc Lá tối đầu tuần nhiều yêu thương và hạnh phúc

lúc 20:33 18 tháng 3, 2013 Reply

Em hay nghĩ về mùa lá rụng......
Tặng tem cho anh nhé! Em chúc anh đêm bình an nhé!

lúc 20:34 18 tháng 3, 2013 Reply

Tem bạc của chị rồi nè. Em cảm ơn chị nhiều thật nhiều nhé! Em chúc chị không còn nỗi buồn mà chỉ có niềm vui, chị nhé!

lúc 20:37 18 tháng 3, 2013 Reply

Cảm ơn anh luôn ghé thăm em
Mang những lời com quả thật êm
Học hỏi bạn bè nên chép lại
Để thơ mình được dệt vần thêm

lúc 20:38 18 tháng 3, 2013 Reply

Cảm ơn anh nhé! Nhất địnhLá sẽ vững bước vì bên lá còn có bao nhiêu bè bạn động viên, an ủi trong đó có anh.
Lá chúc anh luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống nhé!

lúc 20:39 18 tháng 3, 2013 Reply

Cảm ơn anh ghé thăm em mang theo lời động viên và nhiều quà tặng nữa. Em chúc anh luôn bình an và hạnh phúc nhé!

lúc 20:43 18 tháng 3, 2013 Reply

Lòng em thu đẹp ngẩn ngơ
Nên xuân chưa hết đã mơ thu về
Cảm ơn anh đã chẳng chê
Lâu lâu ghé lại - bạn bè hàn huyên

lúc 20:44 18 tháng 3, 2013 Reply

Lá cũng chúc anh đêm thật ấm áp và hạnh phúc nhé! Cảm ơn anh nhiều nhiều

lúc 23:31 18 tháng 3, 2013 Reply

Thu về trong tiếng thở em
Tìm đâu thanh vắng trước thềm lá rơi...

Chúc chị đêm ngon giấc!

lúc 07:21 19 tháng 3, 2013 Reply

Phố biển chiều nay em trong anh
Biển xanh xanh đận ánh chiều tà
Xôn xao sóng vỗ dài nỗi nhớ
Biển hát tình ta khúc hòa ca
Ngày mới vui em nhé

lúc 09:15 19 tháng 3, 2013 Reply

Ai có về ngang đi giữa mùa thu
Cho tôi gởi chút hương nồng của lá
Làm sống dậy niềm tin còn dang dở
Đề đời mình yêu mãi ký ức thu

lúc 09:39 19 tháng 3, 2013 Reply

Rất vui khi em gái lấy lại được sự thăng bằng trong cuộc sống Chúc em những ngày sắp tới nhiều may mắn và thành công em nhé

lúc 15:53 19 tháng 3, 2013 Reply

Lá thu bay giữa trời chiều hoang vỡ
Như ân tình dang dỡ cuộc đời ta
Gót chân buồn chiều bước giữa phố xa
Đêm thương nhớ mơ qua làn hư ảo

Giọt mưa đêm hoen lên từng vạt áo
Người đi rồi giông bão cuốn đời ta
Một kiếp người bỗng phai nhạt hương hoa
Giọt lệ đắng nhạt nhòa khóc tình lỡ

Chúc em chiều bình yên nhé


lúc 21:38 19 tháng 3, 2013 Reply

Cảm ơn em ghé sang chơi
Chúc em cuộc sống tuyệt vời mộng mơ

Đêm an lành em nhé!

lúc 21:41 19 tháng 3, 2013 Reply

Trong em nỗi nhớ đầy vơi
Biển xanh sóng hát muôn lời thiết tha
Mình em trong ánh chiều tà
Thương về kỉ niệm xót xa tình đầu...


Lâu rồi Lá mới gặp lại anh. Dạo này anh có khoẻ không? Cảm ơn anh ghé thăm em và hoạ thơ chia sẻ. Em chúc anh nhiều niềm vui nhé!

lúc 21:46 19 tháng 3, 2013 Reply

Kí ức ơi đẹp những vần thơ
Cho ta nhớ thẩn thờ chiều nhạt nắng
Tiếng sáo diều ai buông xa vẳng
Bụi cuộc đời phủ lối thu xưa...
Lá xin chào bạn - người bạn mới. Cảm ơn bạn ghé thăm Lá và hoạ thơ cùng nhé! Lá có sang bạn mà không vào được nhà.
Chúc bạn thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!

lúc 21:47 19 tháng 3, 2013 Reply

Cảm ơn chị đã quan tâm ghé thăm và động viên Lá.
Chúc chị phương xa ấy luôn mạnh khoẻ, bình an và nhiều niềm vui, hạnh phúc nha chị

lúc 21:53 19 tháng 3, 2013 Reply

Khóc cho tình đôi ta dang dở
Gió động rèm, trăng thở trong đêm
Mộng tình xưa - ôi những ngọt mềm
Mùa thu ấy ấm êm rồi xa lắc....


Cảm ơn anh ghé thăm em và tặng những vần thơ thật hay...
Em chúc cho hồn thơ anh mãi dào dạt nhé!

lúc 09:22 20 tháng 3, 2013 Reply

Chúc em nhịp sống an lành ,
Luôn giàu thi hứng trao dành mùa thu .

lúc 14:42 20 tháng 3, 2013 Reply

Nhìn trời xanh lòng bỗng nhiên rưng lệ
Mùa thu xưa, nay như đã xa rồi.

chị chấm 2 câu nầy nè Thu Nguyên ơi.chúc TN thật vui nhé.hihihi chị TKN

lúc 19:25 20 tháng 3, 2013 Reply

Cảm ơn chị ghé thăm em và chia sẻ nhé! Em chúc chị buỏi tối thật ấm áp và hạnh phúc!

lúc 10:50 21 tháng 3, 2013 Reply

Cảm ơn anh tặng vần thơ
Chúc anh cuộc sống mộng mơ thật nhiều

lúc 19:36 24 tháng 3, 2013 Reply

Thơ em quả thật ngọt ngào ,
Luôn giàu cung bậc gieo vào mùa thu .

lúc 20:02 24 tháng 3, 2013 Reply

Thơ này chẳng phải của em
Chúc anh buổi tối êm đềm, mộng mơ

lúc 14:55 25 tháng 3, 2013 Reply

Sang thăm bạn, ngày mới chúc bạn vui nhiều nha !

lúc 16:52 25 tháng 3, 2013 Reply

Hà Cừ đặt ở quá xa ,
Nên khi đọc cứ ngỡ là Lá thu ...

lúc 21:10 26 tháng 3, 2013 Reply

TN ơi !!! chị thăm em nè.một tối thật bình yên em nhé.

lúc 21:44 26 tháng 3, 2013 Reply

lá cảm ơn bạn nhiều nhé ST. lá chúc bạn một đêm thật ngon giấc nghen

lúc 21:44 26 tháng 3, 2013 Reply

Ôi, chị đó à. lá cảm ơn chị nhiều thật nhiều nghen.
Lá chúc chị một đêm ngon giấc và mơ thấy Lá nhé!Hi

lúc 22:36 26 tháng 3, 2013 Reply

Lá ghé thăm bạn mà không vào được nhà. huhu

Nặc danh
lúc 15:59 30 tháng 4, 2013 Reply

Một bài thơ đằm thắm yêu thương trong mua thu hanh hao đầy nắng ấm.
Cám ơn Lá nhé.
Chúc La vui và có nhều thơ hay.

lúc 21:00 2 tháng 5, 2013 Reply

Cảm ơn anh ghé thăm và chia sẻ cùng Lá nhé! Chúc anh thật nhiều sức khoẻ và niềm vui nha

Đăng nhận xét

*Copy URL hình ảnh. Biểu tượng cảm xúc .Video Youtube.
*Paste trực tiếp vào khung comment không cần dùng thẻ
*Lưu ý :.Định dạng đuôi của ảnh được hỗ trợ :['JPG','GIF','PNG','BMP'
*Bạn có thể nghe được nhạc nếu dùng trình duyệt Google Chrome.
*Bạn có thể sử dụng phím mũi tên < > trên bàn phím để chuyển qua lại giữa các bài viết
*Lá xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn ghé thăm và chia sẻ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Load More Posts

(Sao chép URL Hình ảnh)Chèn vào Comment bạn nhé !


Dùng chuột đùa với chú mèo giải trí bạn nhé



Góc thư giãn giải trí
Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang